ui trời!! Đúng 9 bà nhỉ?? Hình như chuồng nhà mình có duyên với số 9, số 10, lần nào off cũng con số ấy!! Mụ Oanh đến hơn 12h20 mới gọi cho tôi hỏi số mụ Bầu!! Ko đi được lại gào giời lên tiếc cho mà xem!!
ui giời ơi, 2 lần tôi lỡ rồi. chán ghê. to mẹ đạt: mật ong nhà bà ngon lắm. cám ơn bà nhé. khi nào hết tôi lại ới tiếp.
hehe đấy là bà Cún bông còn về sớm 1 chút. Gần hết giờ còn có thêm bà Ly xinh đẹp nữa, thế là 10 gà. Bọn tôi đi off về mỏi mồm quá, nhai nhiều... ăn nhiều...! hehe.. bà Oanh đâu rồi vào kêu tiếc nào..
Bà định qua Pico Plaza làm à hi hi. Nếu làm ở đấy là gần nhà tôi đấy. Nhưng mà sáng bà đi làm thì tôi cũng đi làm hi hi. Chúc bà có những lựa chọn sáng suốt nhé
Lúc nào có ảnh tha hồ mà tiếc cơ, hôm nay buôn vui lắm toàn chủ đề hot thôi. Nhưng mà vẫn chưa hết vì tôi còn chưa buôn xong cơ hu hu
Bà phải qua topic tôi khen chứ!! Chịu khó vào chuồng cập nhật bà ạ!! Còn ko thì phải bảo tôi: Khi nào off thì ới!! Hi hi... ví dụ như bà Minh an ấy, tôi phải ới bà ấy mới biết!!
Chưa bà Tixiu vẫn còn vụ mẹ chồng chị chồng gì gì nữa này, tôi cũng còn em chồng, chị dâu nữa này he he he. Toàn chủ đề hot cả nhỉ hi hi
Tui về sớm vì đến giờ đi tìm mua máy in cho bác sếp, nóng dã man. Công nhận các Gà nhà mình 888 khiếp thật, tui ngồi chỉ nghe thôi nên măm măm có lẽ năng suất nhất nên bây giờ đang ngồi phưỡn cái bụng trống ra đây này. Lần đầu tiên gặp mọi người, hơi bỡ ngỡ 1 chút vì chưa quen lắm nhưng tôi thấy mọi người đều rất tình cảm, quan tâm đến nhau nên cũng thấy ấm lòng.
hihihihi...bà về sớm...k được gặp tui ồi!lần sau nhá!hihihi....:-({|=:-({|=:-({|=Gà nhà mình cứ phải gọi là...:wink::wink::wink:
Happy birthday to Bean đẹp zai này( dù hôm nay không được gặp mẹ Bean)chúc con hay ăn chóng nhớn nhé. Chúc mừng bà mẹ Cún Bông sớm 1 hôm này,chúc bà luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Bà cứ chịu khó đi cùng mọi ng ấy!! Sẽ thấy rất thích vì mọi ng quan tâm nhau lắm!! Tôi ở xa mà cũng có bỏ chuồng mình bao h đâu!! Trước đây ấy, cái hồi tôi mới mở tầng 4 của nhà gà, cũng thấy mọi ng ít quan tâm nhau lắm, mem cũng ít, vào chỉ chào nhau khách sáo vài câu, thế nhưng từ ngày có các mem: Cún Bông, Bean, Hồng Anh, Bầu, Tí xíu và cả Tuti... nữa, thì chuồng mình mới thật sự gắn kết nhau nhiều hơn!! Những thành viên cũ của chuồng, là tôi, Oanh nam05y, Kieu Hanh, Mẹ ỉn xinh, mẹ đậu đỏ.... lúc nào cũng muốn gắn kết chuồng mình lại thành 1 tập thể, nhưng chỉ đến khi các mem mới này vào thì mong muốn ấy mới thành hiện thực!! Nói thật, cái dạo cả ngày chỉ có tôi, bà Hạnh hoặc bà Oanh vào điểm danh, tôi thật sự nản, ko muốn vào chuồng nữa!! (Dạo ấy bà Liên cũng ko thấy vào chuồng) thế mà bây h, tốc độ 888 của các bà còn làm tôi sợ, mặc dù tôi cũng chẳng kém!! Ngày đến chục trang, sau mỗi vụ off thì còn nhiều hơn thế!! Chưa đầy nửa năm, chuồng gà đã có gần 9000 bài (một mình tôi hơn 1000 rồi) ak!! Tôi cảm thấy tự hào vì tinh thần của chuồng mình, vì tình cảm của chuồng mình, vì những thứ mình dành cho nhau!! Vật chất ko thể so sánh được!! Trước đây, tôi luôn nghĩ cộng đồng mạng là một cái gì đó xô bồ, ko thật, vậy mà từ nửa năm nay tôi đã phải nghĩ khác! Cảm ơn chuồng gà nhà mình, cảm ơn vì tất cả!!!
Mất công cả nhà tổ chức đúng ngày sinh của bà mà bà lại đến muộn!! Chán chết đi được ấy!! oánh cho 1 trận!!
Trước lúc tui về có thấy mấy Gà bảo ngồi chờ bà Ly đến hóa ra là mẹ Bean đấy à, hẹn bà lần sau nhé. Thấy rôm rả vụ hát hò lắm....bà Bầu lên kế hoạch off một buổi vào ngày nghỉ cho vụ này đi nhé.
lội bì bõm mãi mới đọc được những lời chúc của các bà...cảm ơn các bà Gà yêu quý của tôi nhiều nhiều nhé!
xúc động quá...bà thấy k,từ khi có tôi...suốt ngày vào 8888...độc thoại...chuồng nhà mình rôm rả hẳn:-({|=:-({|=:-({|=...tôi yêu chuồng nhà mình lắm ý!hihihihi tôi đã bảo tôi đang đi với người yêu tôi mà...các bà phải thương tôi chứ....kakakakaka
uh,Ly xinh đẹp là tôi chứ ai...Chuối xinh cũng là tôi...mẹ Bean cũng là tôi luôn...bà mà gặp tôi thì hết hồn luôn...kakakakakaka