Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Em cũng mới tập tành lập fanpage nhưng có vẻ chậm lắm chị ạ, chị truyền cho em 1 ít kinh nghiệm thu hút độc giả trên fanpage với ạ (u)
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Vâng chị, thời gian đầu em cũng chỉ phục vụ các mẹ là chính thôi, chẳng lời lãi gì cả, chỉ mong được các mẹ ủng hộ là vui rồi chị ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. bạn đừng buồn nhé , cũng rất nhiều trường hợp giống bạn mà, chẳng may trong cái dủi có cái may, bạn sẽ thành công trong việc buôn bán thì sao hihi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. nếu trong tình yêu có duyên số có lẽ trong công việc có vậy hay sao ý. theo mình làm ghì thì làm,nhưng quan trọng có phát triển đc nó hay ko thôi. dù có 1 vị trí lương 5tr và suốt đời là như thế thì chúng ta đã biết cái đich của mình rùi,......hi -mình có 1 chị bạn đang làm KT lương 5-6tr giờ chị ấy về mở siêu thị mini có thể là duyên số ko nhỉ?
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Lương chỉ đảm bảo đủ sống thôi mn ạ, nên vừa có lương vừa xây dựng 1 nguồn thu nhập khác, có lẽ chị em mình đã lựa chọn đúng rồi đấy ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. e đây cũng thế ah. goi là học ĐH ra trường 6-7 năm đi làm, nhưng lương hiện tại là 3-4 triệu. lo cho bản thân không đủ nghĩ gì đến con cái đây. Nghĩ mà chán với cái ngành nghề giao thông, xây dựng quá.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Cũng không có gì phải buồn đâu mẹ nó ạ, em cũng thế, học hành đoàng hoàng, lấy chồng xong, giờ sắp sinh em bé, bố mẹ chồng bắt về quê sinh rồi ở nhà. Ngồi nhà bán hàng online, đôi khi không có khách cũng buồn thê thảm lắm mẹ nó ạ. Cũng nhiều mẹ vào hoàn cảnh này chứ cũng ko riêng gì mình mẹ nó. Mình cùng cố gắng vì con thôi ạ. Chúc mẹ nó đắt hàng nhé!
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. xã em cũng đại học xây dựng khóa 47 đấy ạ, mà bây giờ cũng phải bỏ nghề, bỏ hẳn nghề hót đấy ạ, hi hihi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. cảm ơn mn, mẹ chồng em thì bảo về quê đi làm công ty, chả là nhà em gần mấy công ty đóng giầy dép của trung quốc ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Đừng buồn mẹ chủ top nhé. Buôn bán bây giờ hơi khó khăn tí nhưng mà tương lai sẽ tốt hơn nhiều đấy. Với cả nếu chị bán hải sản và tự tin về chất lượng hàng của mình thì sao ko thử mời mọc bạn bè, ngừoi quen mua xem. Bây giờ ai mà chả thích đc ăn hải sản tươi sống, đảm bảo vệ sinh chứ. Em thấy mấy ngày mà đc 2 đơn hàng thì cũng chưa đến nỗi đâu mn. Cứ cố gắng chăm chỉ mở hàng, tươi cười với kh là okie. Nhưng lúc đầu chị cũng đừng ham mà lấy nhiều quá nhé, bán đến đâu lấy đến đấy thôi. Còn bằng thì bây giờ nhiều lắm, dân kinh tế công nghệ ra trường vẫn thất nghiệp đều đều, nữa là ngành sư phạm nổi tiếng là tiêu cực. Chị đừng buồn quá, cứ chờ hàng năm có đợt thi tuyển GV thì đăng ký, tuy ko hy vọng đỗ nhưng cứ đi thi, biết đâu có lúc gặp may Chúc chị nhiều may mắn và sớm thành công nhé!
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Còn em 2 bằng chuẩn bị đi bán rau đây chị ơi. Thời buiổ kinh tế thị trường bây giờ làm ăn khó khăn quá!
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. bán cái gì cũng được, miễn là được làm việc và kiếm ra tiền bạn ạ, đừng ngại. Mình cũng học đai học và làm đủ thứ, chẳng bao h xấu hổ về những gì mình làm, học gì cugnx chỉ để sống có ích thôi.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Em thì không đến mức đi bán cá như mẹ, nhưng mà học xong tốn bao tiền của bố mẹ mà đi làm không bằng lương công nhân cấp 3, chán quá các mẹ à.
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. bây giờ học đại học xong rồi ra kinh doanh nhiều lắm, vạn người bán có 10 người mua thôi nên chúng ta phải cố gắng thôi
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. với m kiếm đc nhiều xiền là người giỏi, còn bằng cấp ko quan trognj
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. Chuyện đời lên xuống là thường, giờ em cũng đang ship hàng qua ngày đây!
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. cảm ơn lời động viên của mn, em cũng dựa vào order của các mẹ rồi mới lấy lên trong ngày, như thế mới đảm bảo tươi ngon mn ạ, được cái nhà xe ngay cùng làng, nên họ không lấy cước phí....... thi tuyển giáo viên thì chắc em không thi rồi, vì em học bên ngành Công tác xã hội, em dự định đi dậy ở các trung tâm về trẻ tự kỷ mn ạ
Ðề: 4 năm học đại học, bây giờ em bán Cá. he he he, mn khai trương chưa? nhà mn có gần văn quán không?