À, bác Tuyền ơi Em lại sắp có nghề mới rồi nhớ Nói chung, thay đổi nghề là 1 bước đột phá, ko phải ai cũng có đủ dũng cảm để quyết định Em đi học nghề đây ợ, hẹn gặp lại bác
Không cảm ơn bác đâu nhé ! Em nông dân chỉ ngắn gọn thế này : Bác không làm hội trưởng thì thằng em cũng lướt sóng
sao mừ em mới vào có mấy ngày lại thấy tinh thần của hội "xuống" thế này. hu hu em ứ biết đâu, làm em bùn em chán em khóc rồi nè
Vừa đi thực tế xong, mờ cả mắt mọi người ạ. chả là vừa nhận được hợp đồng mới: Theo dõi chồng bồ bịch, cần tang chứng vật chứng. OK, nhận nhiệm vụ lên đường cùng 1 cậu nữa. Khiếp đôi này hình như sống ở chảo lửa Nghệ An hay sao ý mà chịu nóng giỏi thế, cả tiếng đôi này dong mình xuôi ngược trên đường nóng như đổ lửa mà vẫn chưa có điều kiện tiếp cận để giơ máy ảnh lên chụp (vì đội mũ bảo hiểm), đến lúc nản quá rồi, nóng quá rồi, định dừng chân làm cốc bia....thì may sao, đôi kia cũng dừng và bỏ mũ bảo hiểm, trời. Đối tượng nữ cần theo dõi lại....đầu trọc, mặt mũi thì hao hao giống Nghé (chắc vừa ở tự đi đua về). Đứng ngơ ra 1 lúc mới nhớ ra cái máy ảnh, liền làm vài pô về báo cáo lại với khổ chủ (yên tâm rồi nhé, chồng chị....chỉ đi với Sư nữ thôi mà)
Chú em là cứ hay nghĩ và suy đoán linh tinh, chị là chị cứ đố bác King ko làm hội trưởng được đấy. Thai nghén bao lâu, ôm ấp... à quên, ấp ủ bao lâu mới cho ra được cái top này mà bẩu bác ý rũ cái là đi ngay được sao, đó đâu phải là K O F nhỉ , chẳng qua là sau 1 thời gian bồ + bịch nhiều quá nên chắc bị áp lực khá lớn, oải quá nên đang thở dốc ý mà. Các anh chị em nhà mình chịu khó an ủi, động viên và quan trọng là chia sẻ bớt công việc cho bác ý một chút là sẽ ổn ngay thôi mà.
ơ thế nghé đi học nghề gì đới, cho bác theo với được không, bác cũng đang thất nghiệp rồi nè. Chán chỉ muốn đâm đầu vào chăn bông tự tử nhưng hôm qua chả tìm thấy cái chăn nào trong nhà vì cất sạch rồi .
Cám ơn tình cảm của mọi người dành cho mình nói riêng và BDH CLB nói chung, quả thật rất vui và cảm động khi nhận được nhiều tình cảm lẫn lời động viên tràn đầy xúc cảm như vậy. Tự thân mình lại thấy ân hận vì thời gian qua đã không sát sao, nhiệt huyết, đoàn kết, quan tâm đến CLB mình, để CLB mình tinh thần đi xuống nhiều quá, chưa xây dựng được 1 chương trình từ thiện tiếp theo..... Tự lòng hứa với mọi người và với chính bản thân, sang tuần tới đây sẽ xây dựng lại CLB ngày càng to đẹp hơn, làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn, xem xét lại quy chế hoạt động nhằm đưa ra phương hướng hoạt động thời gian tới tốt hơn, trách nhiệm thành viên ít đi, quyền lợi thành viên nhiều lên.... Mọi người cùng với mình đưa ra ý kiến đóng góp thiết thực nhé Mong CLB ngày càng lớn mạnh và ý nghĩa, mong các thành viên CLB ngày càng thân thiện và đoàn kết Cám ơn các thành viên yêu quý Mến thân
Hihi, hay =D>hay =D>hay=D>... =D>=D> Chị ít khi để ý tới chữ ký hì hì, mà nhỡ chủ quan nhìn chữ ký, nhỡ là Tý 74 mà lỡ mồm thì vỡ alô... Đấy, càng ngày em càng ấn tượng và quý mến trí tuệ sáng láng của sư cụ!!! Ủa, nếu anh có đi đón em ý thật thì người ghen của em ý chỉ đánh anh què chân thôi, chứ sao lại đánh què mỏ nhỉ? Cái mỏ anh làm gì em ý mà để bị đánh vậy???
Đừng khóc em ơi, mới có thế mà đã khóc nhè rồi, xấu quá. CLB mình vẫn đang hoạt động mà, ít gió nên nó hơi châm tí thôi em ạ Nhớ ngày đầu bé Đô cũng lon ton bước chân vào CLB mình giống em vậy, anh vẫn nhớ như in hình ảnh đấy, PM đi PM lại nội dung chính cũng chỉ là Bé Đô ngại tiếp xúc với mọi người quá, chưa quen ai, cứ bắt anh hôm off là phải ra tận nơi đón và giới thiệu với mọi người. Bây giờ sao, bé Đô là thành viên rất tích cực của CLB, quan tâm, săn sóc, động viên mọi người rất kịp thời, hơn thế nữa tham gia rất nhiệt tình, tích cực, góp công, góp của cho các hoạt động từ thiện của QTT Vậy nên, đừng khóc nhè em nhé
Thế ạ? Có cần giấy nháp ko ạ? để em mang cái mẹt em ra cho chuyên gia làm nháp nhé... Ơ, chị nói cái đỏ đỏ naỳ làm em nhớ ra 1 trích đoạn trong tiểu phẩm "Trạng Chết Chúa Băng Hà", đó là đoạn Vua Thanh đưa câu đố sang Vua nước Nam là phải kiếm được "con trâu đực biết chửa" hihi... ỐI giời, thế mà anh chẳng mách sớm để cả tuần vừa rồi em cứ lấy dây thừng treo cổ để luyện đi thi Mr/Miss Hòa Thượng, đau hết cả cổ, hic, ko nghĩ ra sợi bún. Dốt thật
Anh ạ, mọi sự việc đều có quy luật lên xuống, vô thường. Khỏe thì hát hò, ốm thì nghỉ ngơi, để khỏe lại hát hò, có gì đâu anh! Có thể mục tiêu của chúng ta đặt ra cao quá so với thời gian mà mỗi người có thể đóng góp nên khiến anh chông chênh. Nhận thấy khó khăn đó, chúng ta có thể giảm quy mô xuống 1 chút, sẽ ổn thỏa mà. Hơn nữa, em vẫn thấy nhiều thành viên trong CLB chúng ta vẫn rất thân thiện, quan tâm đến nhau. Là thành viên CLB này, em có thêm những người bạn tốt và em thấy quý mến họ thật lòng, quý mến họ sâu sắc như có 1 mối duyên ngầm với họ. Từ đó, em thấy yêu hơn nữa cuộc sống này. Em thích ý kiến của chị mẹ Nghé ở trên lắm! Rất hợp lý anh ạ. Đấy, anh lau nước mắt cho em ý đi (nhưng cẩn thận, chỉ lau bằng tay thôi, chứ đừng lau bằng mỏ kẻo lại bị ...què mỏ) Hic, tự dưng em đang bao la bát ngát, anh lôi chuyện ngày xưa ơi của em ra làm gì hả??? Anh có ảnh/clip gì thì tung luôn lên đi... Mẹ NGhé ơi, chị xem a King tắm buổi trưa thấy cái gì mà lại ngượng ạ???
Chết thật, thuê người cẩn thận thế rồi mà vẫn bị gậy mình đập lưng mình, nhân viên gì mà để Mỹ nhân Sư dụ dỗ thế, để tình cảnh mình đi tắm hay không nó cũng báo cáo. Cho ku sang chùa ở thôi
Đấy, thế mới là Ca O Ép chứ nhỉ ? mình thì mình nghĩ là thời gian qua BĐH đã làm rất tốt rồi, có điều các bạn dốc sức quá, chưa biết điều chỉnh sức người- quĩ thời gian ... cho phù hợp nên vô hình chung tự tạo áp lực cho chính mỗi người nên dễ xảy ra tình trạng "quá tải" thôi. Mỗi thành viên như mình (mình nghĩ vậy) không dám trông mong vào sự cống hiến quá nhiều như BĐH thời gian qua đã dành cho CLB mình đến thế đâu. Mình chỉ mong BĐH sẽ là nơi tập trung mọi thông tin nhất, top CLB bạn thân sẽ là nơi để mỗi thành viên như mình khi vui, buồn, mệt mỏi có thể ra vô chia sẻ, là nơi mà các thành viên có thể dừng chân đón nhận những lời chia sẻ, động viên, thậm chí là nơi mà các thành viên có thể vu vơ thả những câu vô thưởng vô phạt, rồi ngẫm rồi cười... Chỉ vậy thôi cũng có ý nghĩa lắm rồi, còn nếu HT và BĐH còn làm được tốt hơn nữa thì... mình còn cảm ơn nhiều nhiều nữa
Cám ơn những suy nghĩ rất thật, rất đời thường của đồng chí. Đồng chí dạo này sức khỏe, công việc, chồng con ra sao. Nghe giọng điệu 888 trên này có thể có câu trả lời quá tốt đẹp rồi. Chưa bao giờ thấy đồng chí Tuyền post bài liên tục thế này đâu Cám ơn Tuyền đã động viên mình và mọi người Hẹn gặp lại hôm thứ 7 nhé (và nhớ mặc áo đồng phục CLB nữa đấy và nữa....nhớ rủ cả bác nhà đi nhé, lâu quá anh em chưa được chạm cốc)
Khucuchaivan vừa alo cho mình là thứ 7 tới đây đồng chí này cũng sẽ tham gia và có kèm theo 1 dẫn đường thân thuộc, người mà chơi trò bịt mắt bắt dê với Bố Rùa ấy Mọi người nhớ đến đông đủ và đúng giờ nhé, nhớ mặc đồng phục CLB nữa