Đọc bài này của bà Lý tôi xúc động quá! hichic... Tôi là mem mới thui, vì đk xa xôi nên chả ọp ẹp gì được nên chưa cảm nhận hết được sự gần gũi quan tâm nhau của cả chuồng, nhưng qua 888 trên dđ tôi cũng phần nào thấy đièu đó
Tôi thì thấy chuồng mình tình cảm thật, lúc trước chẳng bao giờ tôi nghĩ lại gắn kết với team quen nhau trên mạng cả. Chuồng mình được như thế này tôi thấy công lớn nhất là của bà đấy bà Lý ạ. Rồi đến và bà Bầu, Hồng Anh....
Hi hi... Tôi cũng tưởng cộng đồng mạng nó như bà đã tưởng bà ạ! Nhưng giờ thấy vui vì chuồng mình quan tâm và chia sẻ cho nhau. Các bà có tên ở trên, vào mà xem mụ Lý "vinh danh" chúng mình này, hehehe... nở hết cả mũi nhé!
Ha ha ha, Lý ơi làm tôi sắp ngất bây giờ. Tôi không vào diễn đàn 1 thời gian vì có lý do riêng hic hic. Bây giờ lại bình thường roài. Nên bà thấy tôi 888 hoành tráng không. Trừ T7 và chủ nhật he he he.
Vào điểm danh cái nào.. hic.. các mụ quên tôi roài, hnay off sao tôi lại đinh ninh là ngày mai nhỉ. Dạo này ít vào chuồng quá..
đấy là bà ấy còn ốm đấy nếu bà ấy mà khỏe thì có mà chẳng ai có cơ hội nói hehe......:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=
Bà vào hồ sơ cá nhân nhé!! Trước mỗi đề tài bà theo dõi sẽ có 1 biểu tượng !! Bà di chuột đến gần biểu tượng ấy sẽ hiện lên: "bạn đã có 1086 post trong đề tài này" - là tôi đấy!!