Bà vào mục thay đổi tùy chọn, ở cột bên trái của hồ sơ. Mục tùy chọn này sẽ có một list dài các mục bà muốn chọn, bà chọn theo dõi đề tài nhưng nhớ là ko gửi qua email, chứ ko thì bom thư dội suốt ngày đấy! Trong này còn có thể chọn ẩn danh trong diễn đàn (đi tàu ngầm như tôi)... hay là chế độ soạn thảo, trù phú hay cơ bản.... nhiều lắm!!
Tôi thấy cái đó rồi nhưng làm sao để theo dõi cái đề tài chuồng gà nhà mình? dân IT mà chưa luận ra, hừm!
Hơ hơ, đọc hết 6 trang các bà 888 rồi. Nhanh kinh khủng. Mà hôm nay đi off vui quá cả nhà ạ. Cả hội gà siêu tình cảm, và siêu lắm mồm.....hihi. Đề tài 888 vô cùng bất tận, tranh nhau nói, hihi.
Tôi chơi cá độ world Cup nên không vào chuồng điểm danh được, các mẹ thông cảm né. Tôi cá độ cho vui thôi, không ham hố j vì cũng ko có tiền nhiều để cá. Dưng cơ mà hôm nào cũng có tiền ăn sáng uống cafe.... Không biết chồng các bà có bị dính vào không! mong rằng xem cổ vũ như tôi né.
Xã tôi cũng cá độ, nhưng chỉ cá độ kem với 2 đứa bé hàng xóm!! Gọi là đứa bé vì 1 đứa 89, 1 đứa 92 mà!! Nghe cũng máu me lắm!! Toàn cá kem mới sợ chứ!!
Chà chà bánh và shushi ngon quá, bà cố tình phóng to để cho mọi người thèm đấy hử??? Post ảnh mọi người lên cho tôi chiêm ngưỡng với bà ơi
Ha ha, thế thì mời bạn ăn sáng uống cafe đi nhỉ? Dạo này bạn đang chưa đi làm nên sáng đưa con đi học xong toàn lang thang thôi ah.
Cảm ơn bà nhiều nhiều nhé, tình tôi ít chia sẻ lắm, nhất là với chồng vì tính ông nhà tôi dễ tính nhưng mà lại không tình cảm, nên quyết định cái gì, làm cái gì toàn tôi tự nghĩ và làm chứ chả tham khảo bao giờ cả, nên toàn đi từ sai tới sai thôi. Được tham gia vào chuồng và 888 với các bà thôi thấy thoải mái hơn nhiều. Trước đây tôi chỉ tham gia buôn bán thôi chứ ít khi tham gia các toppic chia sẻ và tâm sự lắm, vì sợ mọi người đọc được suy nghĩ của mình. Nhưng từ khi vào chuồng rồi có gì tôi cũng muốn nói ra cho nhẹ lòng.
Ui!! Như vậy mới hay chứ!! Hôm qua và hôm nay, tôi đang lang thang tất cả các mạng việc làm để tìm việc bà ạ!! Cơ mà cái số tôi nó làm sao ấy!! Những việc ưng rồi thì lại đã hết hạn, hoặc ở tít mít Sài Gòn hay Nghệ An!! Chán quá!! to all: Các bà có việc gì ổn ổn gọi tôi với nhé!! Nếu khó khăn quá, chắc tôi làm tạm NV văn phòng của 1 Cty nào đó, rồi xin sau có ổn ko nhỉ??? Cái chỗ tôi xin việc, tôi đã đưa ng ta 10M rồi, gọi là đưa tạm vậy, nhưng sao tôi lại sợ cái cảnh vào nhà nước các bà ạ!! Sợ lại ba cọc bao đồng, lại sợ cảnh bon chen, đố kỵ vì chức này chức nọ!! Có khi tôi mặc kệ 10M đó, kiếm 1 việc khác để làm thôi!! Chứ ở trên này mãi, tôi cảm giác mệt mỏi lắm rồi!!!
Mụ ơi mụ giải thích cái này lại đi, tôi đang muốn làm cái chữ ký rút ngon để có chỗ cho chuồng nhà mình mà chả hiểu gì cả. Bà "vào đấy" là vào đâu hả bà?
Bà học về cái gì đấy, tôi thì chưa bao giờ có quan điểm về việc sẽ mất tiền để được đi làm đâu bà ạ, cái số tôi xin việc cũng dễ, thường thì toàn việc tìm tới tôi thôi chứ tôi ko phải tìm tới việc nhiều. Tuy nhiên tại cái tính tôi không yên phận nên nó làm tôi khổ thôi, do cũng là số nữa, vì ông nhà tôi an phận quá nên tôi phải cố gắng bon chen, nhưng tính tôi cũng hay mơ mộng nữa thành ra nhiều khi thấy mệt mỏi, với lại tôi ko chia sẻ được với chồng. Giá tôi còn làm ở trong Dầu khí thì tôi giúp đc bà vụ này đấy, vì trong đó thừa thì thừa thật, nhưng cũng rất thiếu. Đúng là so với các bà cái chỗ mà tôi mới nộp đơn xin nghỉ việc hồi tháng 3 vừa rồi thì nhiều người thèm, lương 5,5tr 1 tháng, nhưng 3 tháng đc thưởng thêm 1 tháng nữa nên tính ra trung bình cũng 7-8tr mà chả phải làm gì cả, nhưng mỗi tội là môi trường nhà nước trên cả mức chán bà ah, mọi người sống với nhau cũng không thật nữa. Tính tôi thẳng tính, vào trong đó bị 1 bà được gọi là chơi thân lợi dụng để công kích và chiến đấu với sếp phó (chính là người đưa tôi vào cty), sau này chính bà đó nộp đơn xin nghỉ việc khi tôi đc đề bạt lên làm phụ trách phòng kinh doanh, rồi cũng vì công kích mà tôi tự ái nộp đơn xin nghỉ lý do là cảm thấy bị coi thường khi gánh trách nhiệm mà sếp tăng lương thêm 40% so với mức lương cũ, nhưng lại phải thử thách 6 tháng thì mới đc hưởng 40% đó, trước mắt chỉ đc hưởng có 15%, và đồng thời cảm nhận con người ở đó sống thủ đoạn với nhau quá nên tôi chán mà nghỉ. Chứ nếu còn ở trong đó nghề của bọn tôi là tổ chức sự kiện thể thao cho tập đoàn mà, toàn đi chơi và gặp gỡ các sếp to của các tổng thôi, nên việc xin cho người này người kia vào không khó, các cty tư nhân cũng đang tuyển nhiều lắm, bọn headhunter cũng hay alo cho tôi, bà thử gửi cho tôi cái cv xem có chỗ nào hợp lý không thì tôi giới thiệu cho bà ah.