Nỗi đau bỏ con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi ME GIA HUY, 24/6/2010.

  1. ME GIA HUY

    ME GIA HUY Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Nỗi đau bỏ con... Một ngày ở trung tâm tư vấn SKSS và KHHGD - Viện C - Hà Nội
    Ngày 21/06/2010
    Vợ chồng mình hiện có một bé trai giờ đựoc tròn 10 tháng, chồng mình đi làm rồi còn mình hiện vẫn đang chờ xin việc. Tháng trước mình phát hiện ra là mình lại " dính ", khoảng 5 tuần. Tâm trạng của mình rất rối bời, vui có, lo có, rồi phân vân lăn tăn vì bé trai còn nhỏ quá, rồi còn công việc, mình năm nay cũng 27t rồi, nếu h đẻ nữa thì phải 1, 2 năm sau mình mới có thể đi làm đc. Lúc đó cũng gần 30t rồi. Rồi k biết sẽ phải chăm con kiểu j nữa ( mặc dù vc mình đang có ông bà ngoài giúp đỡ ) , bé trai vì mẹ có bầu e bé nên phải cai sữa sớm, tội nghiệp lắm. Lúc mình thông báo ox mình vui lắm, bảo k được bỏ. Và vc mình quyết định để nuôi, mình cũng đã chuẩn bị tinh thần để mang bầu tiếp.Vì từ khi có con, vc mình mới thấy biết con cái quý đến mức nào. Nhưng rồi 3 tuần sau, mình nhận được quyết định đi làm ở một cơ quan Nhà nước vào đầu tháng 7 tới. Vợ chồng mình lại rơi vào tình trạng không biết phải làm thế nào vì thực ra mình sức khỏe cũng không tốt, tháng trước lại bị ốm nữa, tham khảo ý kiến 2 bên nội ngoại, không ai muốn bỏ cả nhưng rồi cuối cùng vc mình đi đến quyết định là bỏ, mặc dù vc mình k hề muốn, nhưng vì công việc của mình, đây là công việc mình đã theo đuổi gần 2 năm trời.
    9h sáng ngày 21/06/2010 vc mình đến viện C - tầng 3 nhà H. Thực sự mình rất run, trời nóng nhưng tự nhiên mình thấy ớn lạnh, ng nổi gai ốc ... Đầu óc cứ quay cuồng, rồi nghĩ " hay là mình giữ lại ". Rồi nói với ox như vậy nhưng ox bảo Thôi đã quyết định thế rồi. Lúc vào khám để chuẩn bị làm thủ tục, bs bảo tử cung mình bị viêm, nếu bỏ sau này sẽ ảnh hưởng đấy. Mình càng lo sợ, ra nói với ox Hay thôi mình giữ lại nhé. Rồi gọi điện về tham khảo ý kiến mẹ, mẹ bảo tùy mình. Rồi anh bs quen cũng bảo Thực ra bs nói thế để mình phải suy nghĩ kỹ thôi chứ ko bs nào khuyên bỏ đâu, anh cũng ko khuyên bỏ. Hai vc lại lăn tăn, ko biết phải làm thế nào, vì thực sự mình rất sợ, sợ phải bỏ con. Mất hơn tiếng đồng hồ để suy nghĩ, cuối cùng 2vc quyết đinh bỏ :((
    Nộp lệ phí xong, mua thuốc xong, quay lại đưa bs. Bs bảo đầu h chiều mới làm đc vì phải đợi thuốc có thời gian ngấm. Hix, lại phải đợi, lúc nàu đây mình thấy thời gian trôi thật chậm. Rồi vào phòng tư vấn nghe bs nói về những rủi ro trong và sau khi hút thai. Rồi ngậm thuốc để làm mềm tử cung,. Thực sự đây là khoảng thời gian khủng khiếp nhất trong đời mình ( có lẽ thế ), k còn tâm trí nào để ăn uống nữa, chỉ nuốt đc vài thìa cháo, mình phải ngậm 4 viên thuốc. Vừa ngậm được 10' thì mình ra máu, lúc đầu ra ít, sau ra nhiều, mình rất sợ, người ớn lạnh, rồi sốt, nôn ( đây là phản ứng phụ của thuốc ) Thật khủng khiếp. Mình k thể khóc nổi mặc dù mình muốn gào thật to. Cái cảm giác đang giết con từ từ ... Rồi cũng đã đến 1h30'. Vào phòng chờ, vèo cái đã đến lượt mình, lúc vào phòng thủ thuật, ko biết cảm giác của mình lúc đấy ntn nhưng mình thấy run, lạnh. Rồi bs tiến hành làm, chỉ 5' thôi nhưng mình cảm thấy như dài mấy năm vậy, mình cảm giác như là những mũi khoan đang xoáy vào ng, rút từng giọt máu ra khỏi cơ thể mình vậy. Đau lắm. Thực sự rất đau, đau cả về thể xác lẫn tinh thần, mình chỉ muốn khóc thôi. Mình cứ lẩm bẩm trong đầu " mẹ xin lỗi con :(( " ... Rồi 5' cũng chầm chậm trôi qua, mình được đẩy ra phòng nghỉ. Mình vẫn k hết cảm giác đau, đau bụng, đau lòng. Vậy là mình đã bỏ con, con đã có cơ hội để đầu thai làm ng, vậy mà mình nỡ tước đoạt mạng sống của con. Liệu mình có phải la ng k chứ?mấy ngày trôi qua rồi nhưng mình lúc nào cũng nghĩ đến, có đêm còn mơ thấy y hệt cảnh tượng hôm đó. Mình chắc k thể sống yên ổn được mất, mình sợ lắm. Bao nhiêu ng muốn có con còn k được, mình có vậy mà mình lại bỏ ... Mình muốn sinh con lắm, nhưng tại sao mình lại bỏ nó chứ? Mình thực sự rất ân hận, h đây lúc nào cũng chỉ mong thời gian quay trở lại, lúc đó, dù có thế nào, mẹ cũng ko bỏ con đâu. Hãy tha thứ cho mẹ con nhé. Mẹ ngàn lần xin lỗi con :((
    ........................
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ME GIA HUY
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Last edited by a moderator: 25/6/2010
  2. Thien Lam

    Thien Lam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    Chia sẻ nỗi buồn với chị nhé. Cầu chúc cho e bé sớm được siêu thoát. Nếu có điều kiện chị nên đến chùa và làm lễ cầu siêu cho bé chị ạ
    Mong chị sớm bình tâm để lo chăm sóc cho bé trai 10 tháng
     
  3. mengheu

    mengheu HÀNG XÁCH TAY NGA - BÁNH MÌ CAY HẢI PHÒNG

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    4,114
    Đã được thích:
    391
    Điểm thành tích:
    223
    Huhu đúng là những cảm giác của em ... Đau lắm !!! Mỗi lần nhớ lại thấy gan ruột như xát muối chỉ muốn khóc thôi.
     
  4. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ Gia Huy mến ,
    Mình thực sự kg cầm nước nước mắt, mình đã làm gì ? mình làm gì đây ? Chỉ mới vỏn vện có 1 tuần : mình muốn quên muốn quên tất cả . Hôm nay tâm trạng hơi cân bằng lại thì giờ là 11g tối ngồi vào máy lại đọc được những dòng này của mẹ GH . Thôi cho mình một chỗ chen chân nói hết nổi lòng của mình ra nha mẹ GH
    Cách đây đúng 2 tuần , thai được 5w . Đứa con trai đầu chưa biết nói, chưa bỏ tả được 32 tháng , đứa con gái mới 15 tháng . Một tay mình xoay sở cơm nước áo quần ....còn chồng thì phải lo đi làm , chi phí . Bản thân mình 35 t, xã 55t . Phải làm gì đây ? chắc phải bỏ . Càng sớm càng tốt , chỉ mới 5w chưa có tim thai chưa thành hình thôi phải làm cho nhanh , cho nhẹ lòng . Thế mà Bs phụ khoa khám siêu âm xong, lại hẹn 1 tuần sau đến phòng tư vấn . Lại 6w, lo lắng giữ hay bỏ đây ? đến phòng tư vấn lại hẹn tiếp 1 tuần sau đến bênh viện . Trời lại kéo dài ra thêm , về nhà có ý muốn giữ lại nhưng thai nghén, ói mửa , mệt mỏi kg làm gì được cả . Hai con thì chỉ toàn bánh mì , pizza mà gặm . Nhìn 2 nhóc bò lăn, bò càng dưới đất , té ạch ụi cầu thang , 2,3 ngày kg tắm rửa , chồng đi làm về nhìn thấy con cái như vậy lại cằn nhằn cự nự . Cứ mỗi lần đi khám thai, đi bệnh viện lại lôi 2 con theo , chúng vừa chợp mắt ngủ là lôi dậy đi đi đi . Tội thuơng cho hai đứa quá .Thôi chắc phải bỏ . Sáng thứ tư vào BV : khám sức khỏe , nhóm máu , chích một mũi kim ngay tay để phòng trường hợp xảy ra biến cố truyền máu liền . Lúc ấy mình đã khóc , khóc như 1 đứa trẻ con . Sau đó lên bàn nằm , cắn chặc môi cố nén tiếng nấc nghẹn khóc còn bs bắt đầu làm mình nghe tiếng kệu rột rột , ngoáy ngoáy đau lắm , kg hế đau thể xác kg hề đau bụng mà mình đau nghẹn thở ở ngực ở tim . Vừa niệm Phật , xin con tha thứ , xin con hãy sớm đầu thai vào một gia đình khác có đầy đủ điều kiện chăm lo cho con . Giờ mẹ kg còn đủ sức để mang con nữa rồi , mẹ còn phải học lái xe, mẹ còn phải tự lập để còn đưa rước hai con đi học , mẹ còn phải học tiếng , mẹ cần, mẹ cần nhiều thứ lắm . Mà giờ mẹ phải quyết định thế này đây .
    Chưa đước 5p thì bs hỏi có đau kg ? kg hề đau gì cả . Sau khi y tá đỡ mình ngồi dậy , ôm xoa lưng , an ủi lại còn bảo mình " có muốn nhìn cái đó kg " , chỉ theo phản ứng mình vừa xoay đầu qua thì thấy 1 tô thủy tinh nhỏ chứa đựng những mãnh vỡ li ti máu , lúc ấy mình khóc nấc , ngất xỉu . Kể từ hôm đó , hình ảnh đó cứ ám ảnh mình liên tục . Tối hôm qua vừa lục được kinh cầu siêu , mở máy lên nghe cho lòng nhẹ bớt .
     
  5. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ GH chắc còn đau khổ hơn mình nhiều nhỉ ? phải uống thuốc , cho thuốc nó ngấm từ từ . Đúng là khoảng thời gian này mình đã giết dần giết mòn từ từ cái thai , mình sợ lắm . Chẳng thà làm 1 cái rụp nhanh lẹ như mình . Trước đó mình kg hề uống thuốc .
    Chứ nếu cho mình uống thuốc giống mẹ GH chắc mình xỉu , chết mất .
    Sau khi từ bv về nhà , bác sĩ cho thuốc uống ngừa thai dặn dò uống liền . Thế mà mãi đến 4 ngày sau mình mới bắt đầu uống , vì cảm giác còn cái thai trong bụng, phải nuôi dưỡng nó . Giờ nhắc lại mình đau buồn quá .
     
  6. ME GIA HUY

    ME GIA HUY Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Cám ơn bạn nhièu lắm, mình cũng tính là h sẽ đi chùa nhiều hơn, nhưng mình sợ mình ko thể thanh thản được :((
     
  7. ME GIA HUY

    ME GIA HUY Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn cũng từng như mình à? Đúng là đau còn hơn xát muối, mình muốn khóc mà k thể khóc nổi. Về nhà nhớ lại những j đã làm mình mới khóc đc, khóc như mưa> Mình sợ lắm. Thế bạn nên đi chùa thường xuyên đi, có thể bạn sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy. Hi vọng con con mình và con bạn sẽ hiểu được nỗi đau của mẹ :((
     
    tuongnv123mengheu thích.
  8. ME GIA HUY

    ME GIA HUY Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Mình chia sẻ nỗi đau với bạn. Chxung ta những ng đang làm mẹ vậy mà lại nỡ bỏ đi đứa con đang lơn dần lên trong bụng mình, có quá nhxxn tâm ko đây? lúc nào mình cũng nghĩ như vậy. Mình thì k dám nhìn nhưng mình luôn tưởng tượng ra những giọt máu đó, k sao quên đc. Bạn hãy cố lên, mình và bạn cùng cố gắng vượt qua nỗi đau này nhé mặc dù thật khó khăn nhưng con mình và con bạn sẽ tha thứ cho nững ng mẹ của chúng thôi :(
     
    debui thích bài này.
  9. ME GIA HUY

    ME GIA HUY Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn à bạn phải cố gắng uống thuốc đầy đủ và tẩm bổ vào cho mau lại sức, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Hix, nói vậy thôi chứ mình cũng chẳng ăn uống j đc mấy, tâm trạng lúc nào cũng mệt mỏi, ăn năn, day dứt. Đi đâu nghe thấy tiếng baby mới chào đời khóc là mình lại buồn. :(
     
    debui thích bài này.
  10. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,640
    Đã được thích:
    5,969
    Điểm thành tích:
    3,063
    Chia sẻ với mẹ Gia huy và Debui nhiều nha. Ôm 2 bạn 1 cái thật chặt nào!
    Thôi, bây giờ thì hãy cùng đứng dậy, lắng lại chuyện buồn mà nhìn về hiện tại. Hiện tại là gì? Là sức khỏe của 2 bạn đặt lên hàng đầu lúc này đấy. hãy nghỉ ngơi, kiêng khem 1 chút những gì cần thiết, ăn uống cho người khỏe lại, hơn cả nữa là hãy để cho cái đầu nó không rơi vào tình trạng căng thẳng, đừng suy nghĩ quá nhiều.
    Mình nghĩ rằng trên đời này những người mẹ phải quyết định bỏ đi giọt máu yêu thương của mình nhiều lắm, vì nhiều lý do khác nhau. Với 2 bạn, thử nghĩ xem nếu quyết định để cho con được sinh ra làm người, trong điều kiện còn những khó khăn về nhiều mặt như vậy liệu con có thể được chăm lo vẹn toàn ko, rồi còn các anh chị của con khi con ra đời sẽ thiếu sự chăm chút, thương lắm! Đấy là còn chưa nói đến vấn đề sức khoẻ, với Debui liệu con có được khỏe mạnh như những bé khác không, với mẹ Gia Huy liệu có thể chăm con chu đáo được lâu dài ko hay vài tháng lại tất bật với công việc để lo cho cs gia đình???
    Mình cũng là 1 người mẹ, mình hiểu được nỗi đau của 2 bạn lắm! Kể cho 2 bạn nghe, mình trước đây cũng phải bỏ đi đứa con đầu lòng, nhưng là vì thai bất thường. Đúng ngày 01/1/2007, mình đang bầu hơn 25w, về viện C khám bs bảo nước ối cạn hết, thai yếu lắm rồi và ko thể giữ được, phải bỏ. Mình ko còn muốn nghe muốn tin gì cả, khóc như mưa. Ngồi đối diện với chị bs tư vấn mà mình chẳng còn nhìn thấy chị ấy nữa, mình chỉ khóc và khóc, ko nghe rõ lời an ủi của chị ấy, mình gục xuống bàn và gần như ngất đi, ox đưa mình về phòng. Rồi thì mình cũng phải đặt thuốc kích thích sinh non. Có 1 bạn cạnh giường mình cũng giống như mình, bạn ấy đặt thuốc gần 2 ngày rồi mà chưa có hiện tượng gì. Mình may mắn hơn là đặt thuốc sau 2 tiếng có tác dụng ngay. Nỗi đau thể xác dày vò với nỗi đau trong tim làm mình ngất đi, tỉnh dậy thấy mình đang nằm trơ trọi 1 mình, bên cạnh là 1 người mẹ vừa sinh với đứa con bé bỏng, tim mình thắt lại....
    Sau đó mình thường hay cầu nguyện cho con. Có thời gian rảnh mình đi đền, đi chùa và thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Mình luôn tin rằng bé đã được siêu thoát và được đầu thai làm người, mình cầu nguyện cho con sẽ có được 1 gia đình hạnh phúc, đầy đủ ấm no.
    Thôi 2 bạn ạ, trong cs ai chẳng có chuyện buồn. Cái gì rồi cũng qua đi, quan trọng bây giờ là 2 bạn phải chăm lo cho các anh, chị, em của con thật tốt, 2 bạn phải sống hạnh phúc thì các con đã ra đi mới yên lòng, các con không trách các mẹ đâu.
    Mong bình yên sớm về bên 2 bạn!
     
  11. thanh_thuy4148

    thanh_thuy4148 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/10/2009
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng xin chia sẻ với 2 mẹ. Chúc cho các bé sơm được đầu thai vào những nhà đang cần để chúng được bù đắp.
     
    debui thích bài này.
  12. thuthuy175

    thuthuy175 Mẹ Su Su

    Tham gia:
    10/3/2010
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Thương các mẹ quá, tự nhủ sẽ không để chuyện đó xảy ra với mình!
     
  13. ME GIA HUY

    ME GIA HUY Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Doc cau chuyen cua ban xong minh da khoc,vi thuog ban va con ban. Ban dau don hon minh rat nhjeu vi con minh luc do moi dc 9w,chua hinh thanh,con con ban da thagnh hinh,da biet quay dap,cam nhan.Con noi dau nao hon noi dau dang tung ngay cho mong con ra doi h lai vinh vien mat con chu.nhung minh ngi ban se vuot wa dc vi minh cam nhan dc ban la ng manh me.cau mong con cua minh,cua ban se dc sieu thoat. .
     
    cun_1072008 thích bài này.
  14. mechitbong

    mechitbong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/3/2010
    Bài viết:
    2,968
    Đã được thích:
    468
    Điểm thành tích:
    173
    mình cũng từng suýt thì bỏ con mình đấy, nhưng mình cứ nghĩ đó là 1 con người nó không tội tình gì cả, may mà mình đã đúng. Thôi mình mong hai mẹ mau chóng khỏe mạnh và nghĩ mọi việc theo chiều hướng tích cực nhé, cái gì không phải của mình thì muốn giữ cũng chẳng được, h trước mắt và hiện tại các mẹ là những baby đáng yêu của mình, các mẹ hay chăm sóc các con thật tốt nhé, và hãy sử dụng các phương pháp tránh thai thật tốt như dùng bao hoặc cấy nhé. Mong chồng các mẹ hiểu và thương các mẹ hơn, yêu các mẹ nhiều!
     
    debui thích bài này.
  15. Chuột đeo kính

    Chuột đeo kính Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Đọc bài của mẹ GiaHuy mà em bật khóc! Mẹ GiaHuy nhớ ăn tẩm bổ và nghỉ ngơi cho lại sức nhé! Có những việc ta không muốn làm nhưng vẫn phải làm.

    Nhưng từ đây em cũng khuyên các mẹ một điều: phải hết sức tránh không để dính bầu ngoài kế hoạch, em thấy cũng không phải là quá khó để thực hiện, như thế mình không bị đẩy vào những trường hợp phải bỏ con rồi ân hận cả đời. Cả thế giới đang phản đối tình trạng phá thai tràn lan, đặc biệt là VN, là nước đứng t3 thế giới về nạn phá thai. Điều đó thật khủng khiếp. Vậy ta hãy tự mình ngăn chặn hết mọi khả năng có thai ngoài ý muốn. Chúc các mẹ luôn đảm bảo được kế hoạch của mình nhé!
     
    đào lan hươngdebui thích.
  16. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Cám ơn mẹ GH nha . Bên mình làm xong , nghỉ ngơi tại chỗ 3 tiếng rồi cho về nha chứ kg hề cho thuốc tẩm bổ gì cả . Mình có hẹn 2 tuần sau là tái khám . Lúc vừa về đến nhà , mình buồn thê thảm . Vừa để con xuống đất là lăn vào bếp xào thịt bò , nấu cơm . Quên mất là vừa làm vụ ấy ( mẹ mình có dặn là giống như di sanh phải kiêng cử ) , mình quên hẳn luôn : mở tủ lạnh uống 1 ly coca, chạy lên chạy xuống từ tầng 3 xuống đất : giặt giũ, lau nhà, lau cầu thang . Dĩ nhiên là chồng có khuyên nghỉ ngơi mà mình muốn làm cho quên mọi thứ . Thế là đến hôm nay là gần 2 tuần mà mình vẫn còn ra máu tí tí , trời hầm hầm nóng mà cứ phát lạnh . Tối ngủ trùm 2 cái mền .
    Các mẹ cũng nên cẩn thận , đừng để chuyện đã lỡ rồi hối hận lắm . Ban đầu mình dùng bao , giờ quá sợ nên quyết định dùng thuốc cho xong . Phải ngay từ đầu nghe lời Bs dùng thuốc là đâu có chuyện lỡ rồi ::)(
     
  17. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Giờ thì mình thấy quá chính xác 100% . Lúc mình vừa biết cấn thai , phone về VN nhờ em trai mình là BS gửi thuốc qua gấp , bị nó làm cho 1 tăng . Bởi vì bên VN uống và mua thuốc về tránh thai vô tội vạ , gây ra nhiều biến chứng . Nhất là thuốc uống cấp tốc gây nhiều nguy hiểm . Còn bên đây muốn uống thuốc tránh thai phải đi BS , phải có giấy BS . Muốn phá thai phải đi 3 lần Bs và bênh viện . Phải năn nỉ, phải đưa ra lý do thuyết phục , rắc rối lắm . Còn bên VN : là ok quá nhanh lẹ, tự nhiên luôn, kg rờm rà, phiền hà gì cả . Nhất là các bv tư , phòng mạch tư quá ư nhanh lẹ luôn .
     
    tuongnv123 thích bài này.
  18. ME GIA HUY

    ME GIA HUY Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    ui thế mẹ nó đi khám lại chưa? Mình cũng giống bạn,lúc đầu dùng bao, sau qưền mất, thế là dính. Giờ ân hận lắm ý, ox mình bảo thôi đừng nhắc lại nữa, có ai muốn bỏ đâu, nhưng đúng là tại mình hết, khổ thân đứa bé,mình ko thể nào tha thứ cho mình đc ý
     
    debui thích bài này.
  19. meongmat

    meongmat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/8/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
     
    debui thích bài này.
  20. ME GIA HUY

    ME GIA HUY Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
     

Chia sẻ trang này