Tham gia 1 bài (sưu tầm), Tây và Ta đều cười ngả nghiêng hết: QUÀ TẶNG BẤT NGỜ Giám đốc 1:Này,hôm qua là sinh nhật mình đấy. Giám đốc 2: vậy à, thế nhân viên phòng cậu có tặng cho cậu cái gì không? Giám đốc 1: có,một món quà bất ngờ.Để tớ kể cho cậu nghe. Hôm qua, cô thư kí riêng của tớ mời tớ về nhà cô ấy chơi. Giám đốc 2: thế thì tuyệt quá còn gì!sao nữa? Giám đôc 1: khổ nỗi tớ lại không nghĩ ra là ngày sinh nhật mình. Cô ấy bảo tớ:"anh ngồi đây,bây giờ em sẽ vào trong phòngem.Đợi đúng 5 phút thì anh hẵng vào nhé.5 phút đấy!!" Đúng 5 phút sau mình bước vào phòng của cô ấy thì thấy toàn bộ nhân viên phòng mình ở đó với hoa và bóng bay. Giám đốc 2: ồ,bất ngờ quá nhỉ!! Giám đốc 1: ừ, bất ngờ lắm vì lúc đó trên người tớ chẳng còn mảnh vải nào cả.
Lại còn thế này nữa Em đọc trên mục Mẹ&Bé của 1 tờ báo được...có đến mức hâm mộ mà viết thành bài báo thế này ko...em thấy nó sặc mùi quảng cáo "Hâm mộ ông bố trẻ Cường Đôla, chẳng bù cho chồng mình... Nhìn ảnh Cường Đôla bồn chồn chờ Hà Hồ sinh con ở BV Pháp Việt, hâm mộ ông bố trẻ này thế. Trông căng thẳng, nhấp nhổm như nhiều ông bố yêu vợ con khác, chẳng bù cho chồng mình. Chẳng gì Cường Đôla cũng là đại gia, là người nổi tiếng, bận rộn. Thế mà vẫn kiên nhẫn đứng đợi ở ngoài hành lang phòng đẻ. Vẻ mặt thì đăm chiêu, nét mặt căng thẳng, chắc là đang lo lắng lắm đấy. Lại còn đứng chờ chứ không ngồi, không tranh thủ tán gẫu như mấy ông bố khác. Chẳng bù cho chồng mình. Đưa vợ đi đẻ, thản nhiên ngồi xuống ghế ở phòng chờ, hút thuốc đọc báo. Mãi chưa thấy vợ động tĩnh gì, liền bỏ đi uống cà phê. Trưa xã lại tạt về nhà ăn uống linh tinh rồi ngủ một giấc, chiều mới quay lại. Nghe em mình kể lại mẹ chồng thông báo là vợ đang lên bàn chờ đẻ chỉ huy, lão vẫn thản nhiên mua tiếp vài tờ báo mới để đọc, vừa đọc vừa hút thuốc ra chiều nhàn hạ lắm ấy. Chả lo lắng sốt ruột gì trong khi mình đang gào thét ầm ĩ cả bệnh viện... Đến 5h chiều, mọi ngưòi cùng phòng đẻ với mình đã đẻ xong gần hết rồi, còn trơ lại mình & một mẹ nữa, chồng mình lại quay ra tán phét với ông chồng kia, bảo ông kia là: “Này, ông chớ mà ngồi vào cái ghế kia. Mấy ông chồng sáng nay ngồi ở cái ghế ấy, vợ toàn phải mổ đẻ hết đấy...”. Ông chồng kia, đứng phắt dậy như bị kiến lửa đốt, mặt xanh như tàu lá ấy... Còn lão chồng mình thì có vẻ hỉ hả sung sướng lắm.... Đấy, chồng gì mà mặc kệ mấy vụ kêu gào khóc lóc ầm ĩ cả bệnh viện của vợ. Mẹ chồng, mẹ vợ, chị chồng, chị vợ, em vợ liên tục bảo chồng xin cho mình mổ đẻ, chứ để đau gần 1 ngày rồi. Lão thản nhiên nói y hệt bác sỹ: “Đẻ thì phải đau chứ mổ miếc gì”. Đến tập 2, chồng mình còn thản nhiên đi làm, mặc kệ mình nằm trên bàn đẻ đau dở sống dở chết, chốc chốc lại phải leo lên leo xuống cái bàn đẻ. Ôi, nghĩ lại lại thấy hâm mộ ông bố trẻ Cường Đôla quá!"
Mai Phương Thúy khoe vòng 1 gợi cảm Mai Phương Thúy khoe vòng 1 gợi cảm Người đẹp 22 tuổi trở thành một trong những mỹ nhân nổi bật khi góp mặt trong tiệc mừng chiến thắng của ‘đả nữ’ Ngô Thanh Vân. Bộ trang phục áo liền quần màu đen giúp Mai Phương Thúy khoe được vẻ gợi cảm và trở nên nổi bật giữa rất nhiều mỹ nhân xuất hiện tại đêm tiệc. Mai Phương Thúy trang điểm nhẹ và diện bộ trang phục thanh lịch nhưng không kém phần gợi cảm với đôi vai trần và vòng 1 đầy đặn. Người đẹp chia sẻ, cô rất thích những phần thi khiêu vũ của Ngô Thanh Vân trong “Bước nhảy hoàn vũ” và gần như cuối tuần nào, người đẹp cũng dành thời gian để xem phần trình diễn của các thí sinh. Mai Phương Thúy tạo dáng chụp ảnh chung với Phi Thanh Vân. Chân dài vừa lấn sân sang lĩnh vực ca hát - Thùy Dương cũng góp mặt tại buổi tiệc chúc mừng Ngô Thanh Vân. Hai người đẹp gốc Hà thành cùng khoe sắc.
Chồng than: Chiều chiều bìm bịp kêu chiều Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi Ban ngày làm việc tả tơi Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường Nằm chung thì bảo.....chật giường Nằm riêng lại bảo.....tơ vương con nào Lãng mạn thì bảo.....tào lao Đứng đắn lại bảo.....người sao hửng hờ Khù khờ thì bảo.....giai tơ Khôn lanh thì bảo.....hái mơ bao lần Cả đời cứ mãi phân vân Tơ lòng con gái biết mần sao đây.
Mặt đồ muốn chửi ghê .....xấu ......chảnh Đoan Trang lộ đồ lót vì áo quá ngắn -> cô nàng muốn tạo scandal đây mà Trong buổi tiệc mừng danh hiệu Nữ hoàng khiêu vũ của Ngô Thanh Vân tối 24/6 tại Charm Cham, TP HCM, Đoan Trang gây sốc với bộ trang phục có một không hai. Chỉ diện quần nhỏ đi kèm cùng chiếc áo lụa nhăn màu đỏ dài qua hông vạt lệch, nữ ca sĩ khiến không ít người lắc đầu với phong cách thời trang phản cảm. Đoan Trang xuất hiện trong buổi tiệc với nụ cười rạng rỡ trên môi. Không hiểu vô tình hay cố ý mà cô chọn chiếc áo quá ngắn, để lộ chiếc quần nhỏ màu đen bên trong. Từ trước đến nay, khán giả ấn tượng về hình ảnh một Đoan Trang có làn da nâu mạnh mẽ với những vũ điệu latin bốc lửa. Cô luôn là người biết cách lựa chọn trang phục phù hợp trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Mấy năm gần đây, Đoan Trang cũng là nữ ca sĩ đi tiên phong trong việc kết hợp áo dài dân tộc với quần jeans, tạo ra một xu hướng thời trang mới cho giới trẻ. Rất hiếm khi Socola có tên trong danh sách nghệ sĩ ăn mặc phản cảm hay bị giới truyền thông chê về gu thời trang. Tuy nhiên, trong đêm tiệc ăn mừng chiến thắng của Ngô Thanh Vân vào tối qua, Đoan Trang làm rất nhiều khách mời ngạc nhiên về bộ trang phục độc của mình.
Chuyện thỏ và gấu Thỏ và gấu sống trong khu rừng nọ, tính thỏ rất... "thỏ đế” trong khi gấu thì rất... “gấu” suốt ngày bắt nạt thỏ. Một hôm tình cờ nhặt được khẩu súng săn của mấy tay săn trộm bị kiểm lâm đuổi bỏ lại, thỏ khoái lắm, cu cậu vác súng đi tìm gấu. Lòng vòng một lúc, thỏ thấy gấu đang hì hục leo lên một cái cây. - Ê, gấu! Mày làm gì đấy? - A, thằng này láo! Mọi ngày anh anh em em ngọt sớt, hôm nay xưng hô kiểu gì vậy hả? Để tao chén nốt chỗ mật ong này rồi cho mày biết tay. - Xuống ngay - Thỏ quát và giương súng lên - mày nhìn thấy cái gì đây không? Gấu sợ quá vội vàng tụt xuống. - Này gấu! Lại gốc cây ngồi. - Tao không ngồi. - Không ngồi tao bắn gãy chân mày cho mà xem. Gấu ngán ngẩm lại gốc cây ngồi. - Gấu, mày ị một bãi đi. - Mày bị dở hơi hả thỏ? Việc ấy có phải thích là làm được đâu? - Nếu mày không ị thì xem tao bắn nát mông mày... Gấu sợ quá vội vàng... ị ra gốc cây. - Khà, khà... Bây giờ thì mày bốc lên ăn đi. - Tao không ăn, nếu thích thì mày lại mà ăn. - Được lắm! Vậy để tao bắn gãy cái “cần tăng dân số” của mày để từ đây mày sống cũng bằng thừa. Nghe thỏ nói thế gấu nhục quá quát: - Thôi mày thích gì thì làm đi. Vả lại trong khu rừng này cũng không có... gấu cái, tao cần cóc gì giữ lại cái của nợ ấy. Thỏ điên tiết nhằm... của gấu bắn một nhát, nhưng... súng không có đạn. Gấu nheo mắt: - Không bắn nữa à? Thỏ vội nói: - Này gấu! - Sao thế? - Anh... cứ... để... đấy... em... ăn!
Trí thông minh của phụ nữ Một phụ nữ đang lái xe trên đương thì bị một viên cảnh sát chặn lại. Anh ta yêu cầu cô gái xuất trình bằng lái xe vì cô đã chạy xe quá tốc độ. Cô gái đáp: - Thưa ông cảnh sát, tôi không có bằng lái. Người ta đã tịch thu nó trong lần thứ tư tôi bị bắt quả tang lái xe trong tình trạng say rượu. Viên cảnh sát nghiêm mặt: - Việc này nghiêm trọng đây, hãy cho tôi xem đăng ký xe! Cô gái trả lời: - Tôi không có giấy lái xe vì đây không phải là xe của tôi. Tôi chôm nó từ ga-ra của ông chủ sau khi giết chết ông ấy. Xác ông ta vẫn trong cốp xe đây này! Viên cảnh sát choáng váng lùi lại, đặt tay lên báng súng và dùng bộ đàm gọi tiếp viện. Khi lực lượng hỗ trợ có mặt, cảnh sát trưởng tiến đến gần cô gái, súng lăm lăm trong tay, yêu cầu cô rời xe. Cô gái vui vẻ tuân lệnh. Cảnh sát trưởng hỏi: - Thưa cô, viên sĩ quan này nói rằng cô thông báo có xác chết trong cốp xe. Xin vui lòng mở nó ra. Cô gái mở cốp xe, giả bộ ngạc nhiên khi thấy nó trống rỗng. Cảnh sát trưởng cũng ngạc nhiên không kém, hỏi tiếp. - Đề nghị xuất trình bằng lái xe và giấy đăng ký xe! Cô gái mở ví và đưa cả hai loại giấy cho ông ta. Cảnh sát trưởng xuống giọng: - Mong cô thứ lỗi, tôi không biết nói gì bây giờ. Viên sĩ quan ở đằng kia nói với tôi rằng cô không có bằng lái, không có giấy đăng ký xe và trong cốp xe chứa một xác chết. Cô gái mỉm cười, nhún vai: - Chắc anh ta cũng bảo với ông rằng tôi lái xe quá tốc độ, phải không?