Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Đúng là mỗi người mỗi tính, không biết đâu để mà hài lòng chính bản thân mình và hài lòng mọi người. Lên đây thấy các mẹ kêu than nhiều quá về bmc. Mình cũng đi làm dâu, cũng ở chung ăn chung với gia đình chồng nhưng có thể mình may mắn được nhà chồng dễ tính hay là vì mình dễ tính , hay đơn giản hóa vấn đề đi để sống? Các mẹ ạ, các mẹ cứ nghĩ đến tương lai sau này, con trai mình lấy vợ , nó cũng ra ăn riêng và để mình ăn riêng thì các mẹ cảm thấy thế nào. Chắc chắn là sẽ rất tủi thân, và buồn. Mình công nhận nhiều bmc quá đáng và ghê ghớm nhưng thiết nghĩ mình là con thì nên làm tròn bổn phận làm con. Đừng cố gây khoảng cách với bmc, đừng để cháu xa cách ông bà. Mỗi người nhịn nhau 1 chút ( trừ những trường hợp tác oai tác quái thì đành thôi) để có 1 gia đình hạnh phúc.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Đúng là mỗi người mỗi tính mà cho nên làm sao mà nói là sau này vc mình nghĩ như bmc bây giờ được. Nhà mình chả phải xin ra ăn riêng mà bị đuổi ra ăn riêng đấy nhé.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng mỗi thế hệ có cách sống, chi tiêu ăn uống khác nhau nên nếu ăn chung rất dễ sinh chuyện, được ăn riêng như chị là tốt rồi chị ạ. Tha hồ mà thoải mái, rùi thi thoảng chăm chút bố mẹ chồng thế là được quý.hjhj
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng vc em thì tình cảnh bố mẹ có nhà mà k ở chung đây .bố mẹ đẻ gọi về nhwung nghĩ cảnh c em phai ở rể nên em cg k muốn lắm . còn bố c em thì thôi r luôn . tiêu hoang + cả tin cóc kiếm tiền tấn k đủ cho ông xài . nhà của 2 bên đềucó mà cuối cùng nhà em phải đi thuê nhà >.<
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng NHà em vẫn ăn chung , mc thì đi chợ về muốn nấu gì thì nấu .miễn có cơm ăn ngày 2 buổi, em chỉ có việc nấu cho bmc và em buổi sáng , bmc+ 2 mẹ con chị CHồng + vc em buổi chiều . THế đấy mà nhiều khi vẫn muốn ăn riêng ,là vì sao các mẹ hiểu ko? Muốn ăn riêng để khi lười ko phải nấu muốn ăn gì thì ăn muốn đi chợ để biết giá ( mc em ngày nào ko được đi chợ là ngày đó nhà em u ám lắm ạ) Đôi lúc có việc đi đâu thì ko phải lo là nấu nướng cho ông bà ( em mà ko nấu 10 ngày thì đủ 10 ngày ông bà ăn bún với mỳ ạ) MUốn ăn riêng để ko phải sắp xếp lại bát đũa khi chị chồng rửa bát xong mặc dù chỉ rửa mỗi 1 buổi tối thôi( em có tính ngăn nắp nên là cứ để đồ lộn xộn là em khó chịu lắm, khó chịu mà nói ra được còn đỡ chứ tính em cũng ko dám nói gì ai nên là ấm ức lắm ạ, ví dụ ngăn để thìa mà cứ vắt đũa khi muốn lấy thứ gì lại phải bới ra chọn lựa ...) muốn ăn riêng để nấu 1 nồi cơm ko phải chia ra mấy tầng ( em từ ngày về làm dâu thì siêu lắm cm ạ nấu cơm 1 nồi có thể nấu 1 bên nát 1 bên vừa vừa 1 bên khô đấy để phù hợp với khẩu vị từng người ) muốn ăn riêng để khi nấu hơi mặn nhạt 1 tí cũng ko bị nói này nói nọ ( nhưng thời gian gần đây trình độ cũng cao lắm nấu canh hay đồ mặn gì cũng chia mặn nhạt khác nhau nên cũng đỡ bị kêu rồi) Nhưng cũng thật mừng vì 1 tháng nữa em thuê được cửa hàng rồi nên chắc ko phải nấu cơm ở nhà nữa , lạy trời phật cho em thuê được của hàng
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng ăn riêng thì dọn dẹp nhà cửa và đóng tiền sinh hoạt hàng tháng ntn vậy các chị,cho e lời khuyên vs e muốn ăn riêng quá
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng ăn riêng thì thoải mái nhưng sẽ lại có vấn đề khác nảy sinh thôi :-< chắc không phải tự nhiên mà lại ăn riêng đúng ko?
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng thật là đâu đàu khoản ăn chung hay riêng. nhà mình cũng riêng rẽ cho thỏa mai!
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng đúng roài, tớ nhà quê nên thích kiểu quê mùa là bữa cơm ông bà bố mẹ con cái ngồi ăn uống vs nhau, chuyện trò về công việc, về gia đình..... xưa tớ đẻ con đc hơn 1 tháng, chân thì bỏng cả 2 bên, con thì bé, tiền thì ko có, bố mẹ đẻ xót xa, sang chơi vs con thì ông bà gióng cho vc tớ ăn riêng, bm tớ xót tớ lắm chớ, nghỉ việc ở nhà trông con thì đủ thứ chuyên, bà bảo vs ông là ngày nào mình cũng thế nọ thế kia nên bà ức quá phải đi làm con 9 tháng đi làm thì bà bảo sẵn ăn, đuổi ra ăn riêng cho biết thế nào là khổ, rồi nay dọa ko trông con mai dọa ko trông con....nhà thì chung, chị chồng con nhỏ cho ăn xong ko bao h rửa bát, mình thì làm đau gọn đấy rồi bà chửi ko khiến nọ ko khiến trai.... à thì thôi đuổi thì vc mình quyết định ăn riêng, sắm đồ đạc ăn riêng, bà chả cho cái gì cũng còn chửi là h chúng nó đi làm có tiền nên sắm đầy đủ... Con dâu nào cũng mong muốn có 1 cuộc sống hạnh phúc, bmc yêu thương nhưng chính các bà mc làm cho mâu thuẫn nọ kia chứ con dâu nào dám. Với con dâu thì như ban phát nhưng vs con gái có khác gì ô sin, vú nuôi của nó có nhiều việc mình tặc lưỡi cho qua để sống cho thoải mái nhưng quá thì mình sẽ nói, thời đại này ko giống vs thời trước nên mc tớ tuyên bố: mc muốn làm gì thì làm, tớ hem nghe, bm tớ cũng nuôi tớ vất vả hơn 20 năm để về nhà bà, kết duyên vs con bà, sinh con đẻ cái, sống hạnh phúc chứ ko phải để về làm trâu, làm chó cho nhà bà
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Ko biết các chị thế nào chứ em thì kể cả ông bà có tốt, có dễ tính em vẫn muốn ăn riêng, ở riêng vì đơn giản là mình kém các cụ cả mấy chục tuổi suy nghĩ mình khác, cách chi tiêu ăn uống của mình khác, cách hưởng thụ của mình cũng khác... Ở chung mâu thuẫn là đương nhiên, tốt nhất tránh mâu thuẫn là ăn riêng ở riêng thôi ạ, lúc rảnh về thăm nom các cụ biếu gì thì biếu.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Sau này con em cũng cho chúng ở riêng để chúng được tự do thoải mái. Em luôn bảo với chồng em là sau em ko mong gì cả em chỉ mong con hạnh phúc thôi, chứ để chúng đau đầu vì chuyện đứng giữa bmc với nàng dâu mệt lắm.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng chị chồng mềnh hơn mình 1 tuổi mà còn suy nghĩ khác mình nữa là ông bà chị chồng quan điểm là tất tần tật mọi thứ phải tk, quần áo cho con thì mua đồ rẻ thôi, mình thì bảo, nhà có 2 đứa con, nhiều nhặn gì mà phải thế cho khổ
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng ăn riêng càng tốt các mẹ nhỉ, mình muốn ăn gì thì ăn, muốn nấu gì thì nấu, lười ko nấu thì ra ngoài ăn , chung với ông bà lại cứ phải phụ thuộc vào ông bà.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng mình cũng nghĩ là ở riêng hết,cho chúng nó tự lo cho nhau Vc mình đôc lập tự do ,khổ tý nhưng đc cái tự do
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Công nhận ko có gì quý bằng độc lâph tự do mn nhỉ, thích ăn gì thì ăn , mua gì thì mua !
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Hj nói chung ở riêng thì ăn riêng ok, chứ ở chung mà ăn riêng phức tạp lắm ý ạ,
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng ăn riêng cho thoải mái càng tốt mn ạ, không có j sướng hơn tự do, các cụ nhiều khi cứ nghĩ mình làm thế chúng nó phải mang ơn này nọ cái lọ cái chai mệt lắm, còn chưa kể suốt ngày kể công mn nhỉ, may mà nhà mình ở riêng ông bà nội, mc thì cũng hay để ý nhưng bố chồng lại thoải mái nên đỡ..