Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k chúc các mẹ dự sinh trong tháng đều mẹ tròn con vuông nhé
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em ngày mai là tròn 38 tuần rồi. Định nghỉ cơ mà ai cũng bảo thôi làm cố hết tuần. Hức. Ko biết có đẻ ra ở cty ko nữa. Cuối tuần vừa rồi đi cân con em được 3kg rồi ạ. . Hí, thế thì giông bạn nhà em rồi, đây nài, đang thụi bên nọ, thụi bên kia. Giờ nghĩ đẻ ra được gặp con cũng thích, nhưng ko còn cảm giác đc cảm nhận con ngó ngoáy trong bụng. Hì hì. Cũng tiếc tiếc. Chúc mừng mẹ nó nhé. Trộm vía con gái ghét nhờ. Năm nay hiếm con gái lắm đấy, đi đâu cũng hỏi con trai, sợ quá .
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k M sinh bé lúc 6h 50 ngày 1/8 tại D5 Pshn. Sinh đúng 39w bằng pp ăn dao. Bé đc 3,2kg. Mẹ om om sing chưa?
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Chúc mừng 2 mẹ con. Mình dự sinh 10/8 mà giờ vẫn ngồi nhà đây!
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k chúc mừng mn nhé! mẹ tròn con vuông là hạnh phúc rùi, ăn dao nhưng vẫn ngon. Hì. Chúc con yêu ngoan khỏe !
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k năm nay các cậu ngựa vàng nhiều lắm! các cô ngựa được lên ngôi. hì. tớ ở viện. buồng có 8 em bé thì 7 bé trai, 1 bé gái. hic. đi đâu cũng toàn men thôi.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k giờ muốn sinh đc công chúa khó lắm đấy mn ạ .Nhà em 2 zai rồi ,chắc chẳng dám sinh tập 3 vì sợ lại zai tiếp hihi
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Chúc mừng chị nhé. Trộm vía các bé ngựa tháng 8 nhà mình bé nào cũng toàn có cân nặng đẹp thôi :X. Hi vọng em cũng được thế :X.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k chúc mừng 2 mẹ con nhe, chúc 2 mẹ con mạnh khỏe
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k nhà tớ cũng 2 zzai và dừng ngay mn ạ. không sợ 3 zzai, nhưng như thế là đủ rồi vì còn nuôi con nữa mà. . đã vất vả và mệt mỏi lắm rồi mn ạ. kể mà được an nhàn thì chắc cũng sinh nữa, nhưng thôi, thế thôi mn nhé!
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k em ơi, nghỉ đi thôi em ạ.chẳng biết còn mấy ngày nữa là con ra đời rồi. bé nhà em được 3kg là ổn rồi đấy. Cân nặng phù hợp để nuôi con tốt. cố lên em nhé!
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Các mẹ ơi em 37 tuần rồi mà hôm qua đi siêu âm bác sỹ Thực bảo dư ối.Có mẹ nào từng bị như em chưa ạ.Có nguy hiểm lắm không ạ.Mà phải làm sao cho nước ối về bình thường được các mẹ nhỉ?
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Nhà tháng 8 sinh gần hết rùi nhỉ. M bên nhà tháng 9. 34w mà cũng hồi hộp quá rồi các mẹ ạ. Hihi mong con quá nhưng vẫn mong con đủ 40w hẵng ra. Vì giòe con còn nhẹ quá. Ms đc hơn 2 kg. Hiu hiu
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hì hì, em cố nốt tuần này ạ. Vì nghỉ giữa tuần sợ nó lửng lơ quá . Em cũng mong con được như thế thôi, hi vọng có thể sinh thường được. Cùng hồi hộp phết ạ.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Bs SA xong ko dặn j mn ah? Mình đi khám nghe bs nói dư ối uống nc râu ngô, uống tầm 10 ngày j đó và theo dõi.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Chúc 2 mc khỏe mạnh nhé Mn đẻ D5 ko phải dịch vụ phải ko? Mn thấy có ổn ko, chi phí hết bn ah?
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em sinh dịch vụ mn ak, nói chung là ổn lắm, sinh mổ nhưng nhẹ nhàng ko đau như m nghĩ các mẹ ạ, bác sỹ yêu cầu nằm 12h đầu sau mổ rồi mới đc ngồi dậy. Sau 12h em đi lại bt, nói chung là có đau nhưng đau nhẹ vì cứ 1 ngày họ Lại nhét 1 viên thuốc giảm đau vào hậu môn, sau đó về nhà thì vết mổ đã ổn hơn rồi nên cũng nhẹ nhàng ạ, em sinh dv nhưng vẫn cảm ơn bsy 2,6tr nữa. Hic
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hì, nghe mn kể nghe đi đẻ sướng quá :"> Mình chắc cũng D3 or D5 rùi. Mn mổ bs nào vậy?
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Thế là tổng chi phí hết bao nhiêu hả mẹ nó? Nhưng cảm ơn bsy là mình tự giác chứ, hay bsi gợi ý ạ? Em thấy nhiều chị bạn bảo là đã sinh dịch vụ thì ko cảm ơn nữa.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k sợ cái không khí im lặng quá! cứ như nhà mình đang cán đích hết rùi ấy nhỉ? :-k