em chào cả nhà ạ! em lặn một lúc lâu mà ko tìm thấy bài của em đâu cả, công nhận nhà mình 888 vui thật. em bắt đầu từ đây nhé....
Hihi, yên tâm em ơi, có a King rồi, toàn lời lẽ bay bướm rồi em cũng sẽ bay theo thôi Cho iem gửi ít câu hỏi 1. ai là chủ đầu tư ý nhỉ? 2. Địa điểm của KSan đó do ng trúng giải tự chọn à? 3. Trộm vía nếu em trúng giải, em có thể rủ rê 1 ng khác (ko fải người cùng gia đình, ko fải chủ đầu tư) ngủ cùng đêm đó được ko? Ý tưởng rất hay, nhưng liệu lúc đua hoa mắt mũi, tăng tụt.... 1 số thứ thì có kịp ghi nhận ý kiến đóng góp ko ạ?
So rí, tớ nói bé đấy chứ, nàng nói to thì có Ơ, e thấy bài chị quote của a King là trao giải cho thành viên CLB TT và ở trên topic này để xây tầng 2 thôi mà? Thế cụ tỉ là thế nào ạ? Chả nhẽ Đại CĐT này trao cả 2 giải cho 2 ng thắng cuộc ý ạ? Chú này, vào đúng lúc thế?
@ Cái thằng...!!! Thấy "khách sạn" mới cả "ngủ!" là hết luôn ốm rùi hử! Chiêu câu thành viên từ hành tung "núp" phải nhào ra khỏi bụi rậm để đua - hiệu nghiệm quá!
cám ơn Bé Đô đã hỏi Anh xin được trả lời: 1/ Là người post bài đó (rất tiếc vì không có cơ hội được người thắng giải...rủ R(D)ê) 2/ Địa điểm KS đó do anh chọn (để người trúng giải chọn thì chết à,hihi) 3/ Em toàn quyền quyết định việc rủ ai đó đến ngủ cùng....trừ anh cái chỗ bôi đỏ: anh muốn qua giải thưởng này kiếm lại tí (ý kiến đóng góp ý kiến của mọi người để xd lại CLB) nên cũng không cần phải đua nhanh, tốc độ lớn, em cứ cơm nước đàng hoàng, uống mấy viên thuốc bổ, làm mấy cái gạch đầu dòng đóng góp ý kiến sẵn, rồi đua Cám ơn em
thía mới là em mừ.mà thật ra em đã biết giải thưởng và chương trình là gì đâu? thấy nhớ cả nhà nên vào 888 tí ý mà :-({|=
anh nói đại gia em lại ngại chết, em cũng bận quá anh ạ + ốm nữa. mai em có chứ vắng em sao đc.( nếu không có việc đột xuất) anh dạo này công việc và tim tót tốt chứ, tụ tập mà chẳng ới cho em gì cả :goodman:
Cám ơn chú hỏi thăm, anh dạo này sức khỏe cũng lúc được lúc chăng, tim lúc to lúc bé nên nhậu lúc ít lúc nhiều (mai uống coca). Biết chú dạo này bận rộn nên cũng không dám làm phiền, khi nào rỗi thì chủ động rủ anh nhé, lần gần nhất ngồi với chú là trà đá Hồ Gươm nhỉ, mát thật
Bác King có quả giải thưởng này hấp dẫn quá! Bác nào (em nào càng tốt- giai thì thui) trúng giải nhớ rủ nhá! Nhỡ em có trúng cũng rủ người trong nhà thân thiết thôi, em nói thật đới
em nhất trí quan điểm thôi. hôm nào anh rảnh em mời anh cty em uống bia (lúc nào cũng có bia + đồ nhậu trong tủ lạnh) time này em cũng chỉ bận buổi tối thôi. lâu ko gặp anh thấy nhớ anh phết đới
Cám ơn chú, đưa ra giải thưởng nhưng lòng thì tiếc hùi hụi vì lỡ đề ra không được rủ người tài trợ ngủ cùng, nên tiếc lắm Vợ con chú khỏe cả chưa? mai đi off được chứ nhỉ, nhiều người nhắc chú quá, toàn nhớ thương cả