Cảm ơn em, quý mến chị quá mức thì fải? Nhưng chị đang hỏi a King 1 số câu hỏi lquan đến phần thưởng mà chưa thấy trả lời đây? Nhất là vụ 1 đêm với ng ngoài, ko fải là ng trong gđình có được ko ý mà? Hỏi Chủ xị đã ná. a King, mải mê gì mà ko trả lời mấy câu hỏi của em thế?
Cám ơn cả nhà, tình hình vẫn vậy anh ạ, chửa có gì tiến triển từ hôm Bác call Chương trình mai đã thông mà Bác!
Vậy à, cái bệnh vợ là lâu dài lắm nên chú sẽ vất vả, cố gắng lên nhé. con chú đã đỡ ốm chưa? Mai xin được "coca" rồi hả, vậy là vui rồi, mong chú sẽ là Mr Hòa thượng nữa
Trưởng ban điều phối ơi, mai em đến nhé, cho cả nhóc đi nữa, cả chồng nữa nhé, lâu không gặp em rồi đấy
Hihi,e thấy roài, có mấy câu trả lời của CĐT thì em ytâm giật giải rồi E ko quen dùng thuốc nên cũng ko mất tgian ngấm thuốc đâu Từ Chửa đến lúc ra kquả thì còn lâu lắm, các anh là đàn ông con giai ko thể sốt ruột được. Ấy, chị lại "vẽ đường cho hươu chạy" rồi. E chưa nghĩ đến việc rủ a Thịt thì chị lại gợi ý, thế có ko?
Đành hét vậy biết sao chú, mà nếu chú mang bộ âm thanh nhà chú đi thì quá nhất đấy, bia nhiều lúc đó thở cũng thành to Đùa vậy thôi chứ không có thì thôi chú ạ, mai ra sơm nhé (nếu có thể)
Anh à , Lâu lắm rồi em cũng ko gặp anh . Mai em ko đi được vì có việc đã dự định cách đây vài tháng rồi , lát nữa em pm chi tiết và xin phép ạ Mong mọi người thông cảm ,em cũng nhớ mọi người lắm
vậy à, mọi người cũng nhớ em nữa nhưng việc bất khả kháng thì phải làm thôi em, hẹn em lần off sau vậy
Cái này phụ thuộc vào thực tế, 4 ngày đêm của giải thưởng + quota của đối tác, chắc cũng đủ em à (đang mơ) - Cám ơn chị bút nhiều nhé, nhờ ý kiến của chị em thấy phấn khởi lên nhiều lắm
uh nhỉ, sao anh lại cứ thích 4 nhể, ah - 4 người Thui đã lỡ rùi a King nhể, nếu em trúng giải thì anh cố cho em 4 ngày 3 đêm nữa nhé, he he Em yên tâm rùi chứ, đô ơi