Ðề: Có phải con gái bây giờ quá thực dụng Tình yêu đó chắc chưa đủ lớn để có thể vượt qua được cám dỗ của vật chất...Thử hỏi bao nhiêu người con gái đều nhất quyết phải tìm và lấy được chồng có nhà (hoặc mua được nhà) Hà Nội thì ở đâu ra??? Và những người con trai ở quê ra HN kiếm sống chưa mua được nhà Hà Nội thì ế hết sao? Nhiều người có cs vất vả, tự lập sớm, luôn phải tự mình trang trải học hành, trang trải mọi thứ thì để cố gắng mua được nhà Hà Nội phải cần vấn đề về thời gian nữa...Không thể nói họ kém cỏi hay tầm thường vì có thể giờ chưa có nhưng sau này sẽ có, quan trọng là tính cách, con người của họ ra sao thôi? Nhiều người vợ chồng đi thuê mà cuộc sống vẫn hạnh phúc, nhiều người sống trong nhà lầu xe hơi mà luôn phải nước mắt...Nói chung cuộc sống là sự cảm nhận, và sẽ mãi mãi ko bao giờ là đủ với những người tham lam...
Ðề: Có phải con gái bây giờ quá thực dụng Lúc sinh viên mà yêu thì đúng là không cần phải suy nghĩ gì thật, thích là cứ yêu thôi. Nhưng sau này đi làm rồi phải suy nghĩ nhiều cái nữa. Sống với nhau hợp rồi nhưng vấn đề là có nuôi nhau nổi không, kinh tế hạn hẹp thì chỉ có suốt ngày mặt nặng mặt nhẹ với nhau thôi. Mới nghĩ đến như vậy mà chỉ muốn yêu một anh nào ổn định rồi mới cưới, có khả năng chăm lo cho gia đình
Ðề: Có phải con gái bây giờ quá thực dụng Tình yêu vì tiền - vật chất thì chả vững bền và chắc chắn cũng như hạnh phúc..... Nếu bạn gái đó xinh đẹp thì tìm 1 đại gia mà yêu thì khỏi phải xoắn rồi. haha
Ðề: Có phải con gái bây giờ quá thực dụng Ừa, giờ vật chất cũng là quan trọng, nhưng biết bao nhiêu là đủ đâu ạ. Hãy bằng lòng với chính mình thôi ạ, trèo cao thì ngã đau ý
Ðề: Có phải con gái bây giờ quá thực dụng Đúng là cuộc sống là cảm nhận thật, tùy vào cảm nhận của mỗi người, Bài viết này thực sự mình cũng không biết ai đúng ai sai, nhưng mình thì nghiêng về gia đình được xây dựng trên nền tảng tình yêu hơn là vật chất. Mình đồng ý với ý kiến của bạn
Ðề: Có phải con gái bây giờ quá thực dụng Đúng là như vậy, như mình thì yêu một ng bình thường, có công ăn việc làm ổn định, chăm lo cho vợ con, nhà cửa bjo không có ngay thì sau này có, với mình như vậy là hạnh phúc rồi, còn với những người như vậy thì họ k nghĩ là hạnh phúc. Hạnh phúc với họ là phải tiền tiêu dư giả, không phải đắn đo dè chừng. Mỗi người một cách nghĩ.
Ðề: Có phải con gái bây giờ quá thực dụng đừng vơ đũa cả nắm thế bạn nhé đó chỉ là 1 trong vô số phụ nữ thôi
Ðề: Có phải con gái bây giờ quá thực dụng tùy người thôi, duyên chưa tới nên bạn chưa gặp, còn bạn vẫn cái suy nghĩ này thì khó lắm,hihi, k phải là tất cả bạn nhé
Ðề: Có phải con gái bây giờ quá thực dụng mình thì nghĩ, nếu lấy nhau chưa có nhà hà nội ko sao, nhưng cả 2 nếu có chí tiến thủ để cùng nhau cố gắng thì tốt, còn nếu ko, bạn trai ko có trí thì nên chia tay thôi
Ðề: Có phải con gái bây giờ quá thực dụng Vâng tùy duyên thôi ạ. Nhưng em nghĩ cái quan trọng nhất vẫn là tính cách, cách sống của gđ nửa kia thế nào có tình cảm k hay là hay khúc mắc. Với em cái quan trọng cũng là hợp tuổi và không xa gia đình em quá để sau đi lại đỡ vất vả Duyên ơi mi ở đâu hiii
Ðề: Có phải con gái bây giờ quá thực dụng Bạn gái ý nói cung đúng mình hòi xưa yêu là lấy ko nghĩ nhiều về kinh tế lắm đến khi ở với nhau rồi thì phát hiện ra đã là muộn
Ðề: Có phải con gái bây giờ quá thực dụng có phải ai cũng nghĩ được thế đâu. nhiều người chỉ thích lấy chồng dựa dẫm còn bản thân vui chơi nhảy múa, shopping tẹt ga mà
Ðề: Có phải con gái bây giờ quá thực dụng Rất may cho bạn trai vì đã sớm chia tay với bạn gái sớm chứ để đến lúc lấy về mà bạn gái cứ dựa dẫm rồi ăn tiêu linh tinh mà ko chịu làm ăn thì lúc đó chắc là sẽ chia tay thì còn buồn hơn. Đã xác định yêu và cưới thì phải cùng nhau san sẻ và xây dựng gia đình từ cả 2 chứ ko phải chỉ từ 1 người. Một quan niệm hoàn toàn sai lệch con gái thời nay.