@ ối, ai mà đợi chờ mẹ Rùa đến héo hắt thế? - ko biết ai nhỉ để mẹ Rùa còn đến tưới tắm bằng 1 bình lavie và "yêu" mấy phát cho tươi lên nhẩy!!!
Thôi, đừng để ng đó rơi vào tình trạng như thế. tội nghiệp người ta. Do vậy, mẹ Rùa sxếp tgian để vào hỏi thăm những ng bạn nhé! Đừng để nhà trống hoang hoác nha.
Trời, thế chả nhẽ phải trao giải cho cả em nữa, vì em đã đặt cho chị cái danh xưng ý "người chỉ đứng ngoài nhòm qua lỗ khóa" ý, keke :-\":-\" Thật là vô chừng nhỉ???!!!
Chị có cái để em tống đới, hê hê , fải ko nhỉ? Ngoài việc tuyên dương thành viên tích cực (em nghĩ là gọi đó là thành viên tích cực), quy chế hoạt động cần có chút điều chỉnh cho hiệu quả hơn. Chẳng hạn: 1. Điều chỉnh việc đi đến nhà từng thành viên để tặng quà/chúc mừng SN (thành viên/bé) vào đúng ngày SN: Thay vào đó CLB tổ chức SN của thành viên/bé vào dịp off hàng tháng. Tức là tổ chức chung vào 1 buổi. Buổi off đó sẽ có phần chúc mừng SN cho các thành viên/bé trong tháng. 2. Địa điểm có thể lấy ý kiến của các thành viên sao cho phù hợp nhất. Chẳng hạn, nếu tháng đó có ngày sinh nhật của nhiều bé, thay vì off ở quán bia, chúng ta có thể off ở công viên, các thành viên/gia đình và bé cùng chơi các trò chơi (chơi trò ô tô đụng, vào nhà gương, chèo thuyền, hoặc đi chơi công viên nước...). Khi đó, các gia đình, các bé sẽ có cơ hội giao lưu với nhau và gắn kết với nhau hơn. Vào đợt off đó, các bé/thành viên có SN sẽ được ưu tiên, quan tâm và nhận được sự quan tâm đặc biệt! 3. Vào đúng dịp đặc biệt: Cố gắng chúc mừng online vào đúng ngày! 4. Ngoài việc gặp gỡ nhau ở các địa điểm công cộng, chúng ta có thể sắp xếp thời gian để đến thăm gia đình của các thành viên để hiểu gia cảnh của nhau, quan tâm tới nhau tốt hơn.
Em vẫn chưa hiểu? Ai đổi 1 đêm cho ai 2 đêm???? Ý, đừng chủ quan, chúng mình le te thế này chỉ là quân trải thảm đỏ thôi. Đến giờ hoàng đạo, mọi ng mới nhào vô, nhiều anh hùng núp lắm mẹ Rùa ạ. 2 đứa mình anh hùng rơm khơi đầu lộ diện thế này dễ bị bắn bòm bòm Đấy, 1 vài ng nhòm lỗ khóa lên tiếng rồi kìa
=> Tóm được nàng roài, vào BĐH lun nhớ, tớ vote roài đấy!!!! :-\":-\" => nàng bắt đầu học đá bóng xoáy từ bao giờ mà giỏi thía???
Vote Bác Tuyền, bé đô vào BDH thui! @ ĐÔ 1 đêm đã duyệt chửa để anh xúc tiến, giải thích đến đó thui! Nếu Okie hôm trao giải sẽ có tên nhá
=> Ngoài ra em và bé Đô còn vote thêm mẹ Nghé!!! :-\" => Chiêu này chị chỉ ra tay với chú thoai!!! Chú ném đá thì chị phải ném sắt, hịhị :-\" Chú lại ném đá vào mặt hồ đang yên ả roài đới!!! :evil:
Ôi, may quá, nhờ có câu của em mà chị biết là đang đua. Nhưng.......lại nhưg, sao ghét nhưng thế??? ...........họp lúc 3h, huhu, giờ lại 2h55' huhu, ko thể đua được! Mà được giải cũng chẳng biết sử dụng làm giề, thoai, nhường đới, giải nì chán lém :-\"
Cứ thấy có đua là bác mấu, cơ mà tiêu chí đua và giải thưởng dư lào bác chẳng biết, ai tốt bụng chỉ cho bác cái!
Hơ hơ, có đối thủ cạnh tranh lại "chê giải thưởng" .... => để "đánh lạc hướng" nè, mọi người ới ơi!!!