Dương: tình hình bố Dương thế nào rồi, lúc nào rỗi báo cho các bạn biết với nhé. Thời tiết này khó chịu thật, tôi đau hết đầu từ sáng. Sáng nay chuẩn bị tinh thần đi rồi nhưng phòng tôi lại chỉ thị đi có việc nên không thể từ chối được. Thế là đành thôi, chán quá. Giờ ngồi hóng ảnh đây. Các bà post ảnh lên nhé để xem mặt thành viên mới cùng tên với mình. Chúc các bà cuối tuần vui vẻ
@Dương: Chúc bố mau khỏe nhé. Tớ vội về, đến nhà thấy 2 ku đang ngủ với bà thế là đánh thức Tít dậy đi siêu thị Fivimart mua 1 đống thứ, toàn bánh trái phục vụ 2 ku. Biết thế cố nán lại tí nữa buôn với mọi người Hóng ảnh đây, My chiều nay bay rồi, có kịp post ảnh k? Lâu rồi k gặp My, hôm nay thấy My xinh và người ngon thế :-\"
>>ALL: Hôm nay có 18 bà tham gia thôi. Chỗ ọp thì quá ư là rộng rãi. Phòng đấy phải chứa được hơn 100 người. Điều hòa mát lạnh. Thực đơn hôm nay có: gà nướng mật ong xé tay, xôi xéo, nộm sứa, ngọn su su xào, đậu chiên trứng muối, lạc rang, cải bắp muối chua ngọt, cơm trắng ăn với thịt ba chỉ cháy cạnh, canh ngao chua. Tổng thiệt hại 82K/ 1 bà. Hôm nay buôn chuyện rôm rả. Ăn xong ai về cứ về, ai ngồi buôn cứ buôn. Bạn Minh rích cuối cùng cũng hẹn được bà Hằng và Thu để đi cùng. Bạn ý gầy, nói chuyện nhỏ nhẹ kinh khủng (còn nhỏ nhẹ hơn cả An ý). Tiếng cứ như gió thoảng, chả bù cho mình ăn lắm nói nhiều. Hai mẹ con bạn Hương HP hôm nay cũng lên ọp ẹp. Nhưng lần này hai mẹ con đi tàu nên an toàn hơn Bé Sơn trông phổng phao hẳn so với đợt trước. Tớ rắc tí thính thế thôi. Ảnh thì phải chờ My Ken nhé. Vì máy của My.
Chán mụ S. My lúc nào chả xinh và người ngon. Bà ý cũng phải liệt vào hội người mẫu dáng chuẩn của HR.
* Phân công các công việc cần chuẩn bị cho chuyến đi Sơn Nam. 1. Hoa chíp còi: Túi cứu thương, Bao tải 2. An: Dây thừng, Mực khô, Lời bài hát 3. Hương nhím thỏ: Sữa tươi, bim bim, ngô để nổ, nước khoáng, bia lon, giấy ăn 4. Hằng Kevin: Tranh tô màu, que tre múa sạp (liên hệ với Sơn Nam) 5. Minh Sếu: Màu vẽ, giấy A0 6. Thoa: Thịt bò khô, cốc giấy, mang nốt cặp tóc còn thừa đi, khoai và ngô để nướng 7. Phương: Mua ô tô, cặp tóc làm phần thưởng, mặt nạ hóa trang 8. Món ăn tự chế: các nhà tự mang đi (càng nhiều càng ít) 9. Xe scooter: các nhà tự mang đi
Cảm nghĩ của buổi ọp hôm nay: Khung cảnh đẹp, món ngon, buôn bán rôm rả, mình phải chịu khó post bài để còn giao lưu với nhiều bạn rắn. Hóng ảnh đẹp đây
Ngọc ko ghi ra đây tớ lại quên mất hí hí. Thế số lượng mua thế nào nhỉ? phần này của tớ được phép chi bn tiền nhỉ? phải cho tớ mức tiền để tớ còn linh hoạt trong việc mua bán chứ
Ơ vụ này ở trang bao nhiêu í nhể, tớ ko biết mới điêu chứ, bạn nào tốt bụng gửi tớ link để bon chen với!!! Thanks
Lưu ý các nhà cần tự sắm Đây là tớ tự nghĩ ra. Các bạn thấy có thiếu gì không? 1. Dầu gội đầu loại dây theo từng gói nhỏ để mỗi lần bơi xong thì gội đầu + dầu tắm cho con 2. Khăn mặt + bàn chải đánh răng cho cả nhà --> nhà mình đi ngắn ngày hay quên cái này 3. Phao bơi cho con 4. Ô che nắng 5. Kem chống nắng 6. Kính mũ cho cả nhà 7. Kéo cắt thức ăn cho con 8. Kem chống muỗi 9..... gì nữa nhỉ
Hì, bà tự lật trang đi vậy. Tôi cũng ko nhớ. Hay vào trang đầu xem Ngọc có đưa link lên trang nhất không
Ui Bình ơi, sáng nay tớ ko online nên không đọc được bài này của Bình Vì thế lúc trưa ọp thấy Bình đưa kính thì tớ cứ "thiên nhiên" cầm về. Nếu mà em Mộc Nhĩ cần kính thì hôm đi SN tớ sẽ mang cả 2 kính của Su đi cho em MN mượn 1 cái nhé.