Tớ cũng không nhớ ở trang nào nhưng bà Hằng Kevin là người đặt phòng Nếu gia đình bà đi bổ sung thì hỏi Hằng xem hằng có đặt được thêm phòng không nhé. À mà còn ô tô nữa, vì đã fix book xe mất rồi....Các bà book xe book phòng trả lời hộ bà tintin cái nhé
Hóng... Nhà tôi hôm nay về quê từ sáng sớm, giỗ ông nên k thể ọp với các bà được, cứ gọi là tiếc con cá diếc..
Tớ chân thành cảm ơn các bạn đã gửi lời hỏi thăm đến bố tớ. Tớ cảm thấy cực kỳ ấm áp, những lúc lo lắng như thế này có các bạn cũng giống như có thêm một bờ vai để dựa vào và chia sẻ. Bố tớ bị cao huyết áp và co thắt tim nên phải nhập viện gấp vì sợ nhồi máu cơ tim. Bệnh viện đã giữ lại để theo dõi, chắc phải nằm lại một vài ngày. Cũng hơi lo vì cách đây 5-6 năm đã có nguy cơ nhồi máu, sau đó thì bố tớ đã mổ tim và bình ổn được đến bây giờ. Tóm lại là tiếp tục theo dõi để phát hiện tại sao tự nhiên lại bất thường như vậy. Một lần nữa, tớ cảm ơn cả nhà đã động viên với tớ. Yêu các bạn nhiều lắm.
Khổ thân Dương công việc bận rộn mà gia đình lại có người ốm thế này thì xoay sở vất vả lắm. Cố lên Dương nhé. ( Nhớ đợt năm kia, đúng đợt lụt HN, mẹ tớ ở quê ra chữa bệnh ngoài này, nằm viện 1 tháng, có mỗi 1 mình tớ ngày 2 lần vào bệnh viện cơm nước cho mẹ, ngày thì đi làm công việc bận túi bụi, nghĩ mà tủi thân, cơ cực vô cùng. Đợt đấy, các bạn HR cũng động viên tớ rất nhiều. Những lúc như vậy mới thấy sự động viên của mọi người vô cùng đáng quý. Nhân cơ hội này tớ cảm ơn tất cả mọi người 1 lần nữa nhé! )
Mong cụ chóng khỏe nhé. Dương kể tớ mới nhớ ra là năm ngoái ông xã tớ cũng bị 1 trận huyết áp cao kèm sốt virus phải nhập viện. 3 đêm chồng tớ ko thể nào chợp mắt vì đau đầu như búa bổ. Thấy chồng mình lăn lộn vì đau mà tớ ko biết phải làm gì cho anh đỡ đau. Thương chồng lắm ấy. Lúc đó tớ lo vô cùng và sợ nữa. Nhỡ có làm sao thì.... bập bập. Sợ lắm . May sao trời thương nên 3 ngày sau được xuất viện và về nhà nghỉ, trộm vía.
Lúc đưa kính cho An tớ cũng quên mà hihi. tối thứ 2 tới là nhà tớ đi Thiên Cầm rồi. An mai đem đi nhé. Tôi nghĩ cách lấy vì mai An vẫn đi làm còn nhà tớ thì cho con về bà nội ở Nguyễn Tuân nên chắc nhờ An ghé qua đó cho tớ mượn kính hì. Khổ thế
Cho tớ gửi lời hỏi thăm đến Bố của Dương và chúc cụ sớm bình phục nhé! Dương cũng cố gắng nhé! :goodman:
Tớ vừa gửi mail xin làm nốt tháng này, bắt đầu từ tháng 7 hồ sơ nghề nghiệp : tự do như Hằng rồi. Bắt đầu 1 trang mới rồi, đời tối thui hay sáng lạn đây ???? P/s: Các bạn chưa lấy áo đồng phục cố thu xếp hết tháng này là lấy hết đồ nhé
@Dương: Cách đây 2 tuần bố tớ cũng bị nằm viện. Bố ốm, mẹ mệt - gia đình con cái nhịp sống thay đổi theo... Mong bác mau khỏe nhanh, gia đình Dương cố gắng nhé.
* Phân công các công việc cần chuẩn bị cho chuyến đi Sơn Nam. 1. Hoa chíp còi: Túi cứu thương, Bao tải 2. An: Dây thừng, Mực khô, Lời bài hát 3. Hương nhím thỏ: Sữa tươi, bim bim, ngô để nổ, nước khoáng, bia lon, giấy ăn 4. Hằng Kevin: Tranh tô màu, que tre múa sạp (liên hệ với Sơn Nam) 5. Minh Sếu: Màu vẽ, giấy A0, ... bạc hà đề nghị về vét kho nhé 6. Thoa: Thịt bò khô, cốc giấy, mang nốt cặp tóc còn thừa đi, khoai và ngô để nướng 7. Phương, Hạnh: Mua ô tô, cặp tóc, con quay ... làm phần thưởng, mặt nạ hóa trang. 8. Món ăn tự chế: các nhà tự mang đi (càng nhiều càng ít) 9. Xe scooter: các nhà tự mang đi Hứa hẹn một buổi vui vẻ đây, đếm từng ngày rồi đấy :-\":-\"
thôi đừng mang xe scooter, vì chắc chắn không thể mang đi đủ mỗi bạn 1 xe được rồi bạn có bạn không có lại tranh nhau, phân xử mệt lắm. Bình thường ở nhà vứt ra đấy không chơi, đến đây thấy người ta có lại lên cơn. Ủng hộ các trò chơi do BTC đề ra và chơi chung thôi.
Cố lên Thoa nhé , tớ cũng rất phục Thoa: có ý chí và rất tự lập. Chỉ cần mình tự tin là đã thắng lợi rồi. Mới đầu chắc sẽ hơi vất vả nhưng bù lại đầu óc thoải mái, tư tưởng phải tự do phong khoáng thì mới sáng tạo được chứ
Thoa ơi tưởng anh sếp làm lành rồi cơ mà? Thôi cố gắng lên nhé, tớ nghĩ Thoa mạnh mẽ, cá tính lắm đời k tối thui đâu, mà nghề của Thoa tớ thấy cũng dễ xin việc, k làm công ty thì tự làm cũng OK . Có tin gì mới nhớ thông báo nhé.
Tớ tìm thấy link ở trang nhất roài nhưng tầm thời gian đấy thì vướng quả thầu nộp vào thứ 2 sau ngày đi chơi về nên không bon chen được. Đành ngậm ngùi chúc các bạn lên đường vui vẻ, hóng ảnh các bạn thôi!!!
Offline tháng 6 Thời gian: Thứ 6 - 25/6/2010 Địa điểm: Làng Ẩm thực - số 8 ngõ 88 phố Trần Quý Cáp * Thành phần tham gia: 1. Bình Mộc 2. Thủy S 3. Hương son 04 + bé Sơn 4. Ngọc Bin 5. My Ken 6. Thương Bin 7. Thoa 8. Thu Fremde 9. Thương Zinzon 10. MA 2B 11. Trà Chíp 12. Thu me&tom 13. An 14. Hằng Kevin 15. Minh buonringric 16. Hoa chíp còi 17. Hoa mengocduy 18. Huyền civil Hôm nay có 18 bà tham gia thôi. Chỗ ọp thì quá ư là rộng rãi. Phòng đấy phải chứa được hơn 100 người. Điều hòa mát lạnh. Thực đơn hôm nay có: gà nướng mật ong xé tay, xôi xéo, nộm sứa, ngọn su su xào, đậu chiên trứng muối, lạc rang, cải bắp muối chua ngọt, cơm trắng ăn với thịt ba chỉ cháy cạnh, canh ngao chua. Tổng thiệt hại 82K/ 1 bà. Hôm nay buôn chuyện rôm rả. Ăn xong ai về cứ về, ai ngồi buôn cứ buôn. Bạn Minh rích cuối cùng cũng hẹn được bà Hằng và Thu để đi cùng. Bạn ý gầy, nói chuyện nhỏ nhẹ kinh khủng (còn nhỏ nhẹ hơn cả An ý). Tiếng cứ như gió thoảng, chả bù cho mình ăn lắm nói nhiều. Hai mẹ con bạn Hương HP hôm nay cũng lên ọp ẹp. Nhưng lần này hai mẹ con đi tàu nên an toàn hơn Bé Sơn trông phổng phao hẳn so với đợt trước. * Ảnh: 1. An duỗi tóc trông trẻ thế Trà ơi, tớ ước được gầy như Trà. Hic. 2. Minh ric là bạn ngồi cùng Thương 2Z. My Ken lâu lắm mới rảnh để tham gia ọp với mọi người. Ọp xong là My về nhà chuẩn bị chiều đi bay. 3. Buôn nhiệt tình và ăn nhiệt tình 4. Món ăn ngon chưa? P/S: Lúc đầu tớ chụp được mấy kiểu của Hương sơn và Thương Bin nhưng về giở máy ra thì không thấy đâu. Chắc lúc thẻ nhớ bị đầy tớ xóa nhầm mất rồi. Huyền civil và Hoa cũng không có ảnh. Mấy bạn thông cảm cho tớ nhé.
To Me Hân Hân, Momo: Tôi đã nhận được đồ ủng hộ Tà Hừa - Lai Châu của các bà rồi nhé. Cám ơn các bà nhiều. Cám ơn bô-bô nhiều. Cậu có thể call cho bạn ở đầu cầu Hoàn Kiếm hoặc có thể đưa qua công ty tớ ở Nguyên Hồng, công ty Trần Anh, ở Nguyễn Du thì hơi xa chỗ tớ nên tớ sợ ko qua được. Cám ơn Bô-bô.
Xin lỗi cả nhà, hôm nay tôi ở xa quá, ko kịp về đi off được. Tiếc quá. Mong lần sau sẽ đi được với mọi người.