Bác King, xây nhà mới để em đứng cổng đón khách nhớ! Hôm nào chú rùa đi nhận giải, nhớ gọi anh em bia trước - anh cầm điện thoại hộ luôn cho, không đang đêm cả nhà lại gọi chúc mừng nhiều quá thì chít
Khách sạn HanoiLuxury ở đường Châu Long nhé, mà thôi, lần sau có thêm kinh nghiệm lại đua tiếp Tuyền nhé, toàn nhất những trang không quan trọng
Thanh ciu các pác lớn tuổi nhường nhịn đứa em bé nhỏ, thơ thẩn (à quên) thơ ngây này!!!! Đa tạ, đa tạ
Bác ơi, còn phòng nào ở dưới không - để em rủ cu chí, cu joy, anh king.... đến bia cho nó mát, thỉnh thoảng gọi cu rùa xuống làm vài chai cho nó khí thế
Cám ơn cả nhà đã có những phút đua xe vui vẻ những vẫn an toàn, thỉnh thoảng CLB mình sẽ tổ chức đua tiếp nhé Chúc cả nhà luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc Bố Rùa ơi, bao giờ cần giải thì alo anh nhé
Thôi, trong đời bác chắc chỉ dám đu 1 lần thôi (cho trẻ họ biết ta già nhưng sức ta vẫn còn ... tàm tạm).
Dạ, đang đợi ý kiến chỉ đạo của .................... Dạ, em biết thế ạ, vẫn động viên các vận động viên đua xe tới tuổi cố gắng học bốc đầu, tháo phanh, .... ạ. Cám ơn chị đã nhường đứa em bé bỏng này
trước thằng ku rồi, nay chúc chú có thêm cô công chúa nhỏ cho nó đủ nếp tẻ nhỉ Ps: mà nhớ trọn ngày nhé
Mất tập trung bóng đá quá, làm cái thằng Rô kia hoành hành vớ vẩn... Bye, em trở về bóng đá... được ngày con cái đi vắng... Chúc mừng Bo_Rua!