Chào cả nhà, con em 22 tháng rồi mà khi nào cũng tè trong quần xong mới nói.Các chuyện khác thì ổn cả. Ai biết cách nào dạy bé tự vạch quần xi tè, hoặc chỉ cần thông báo cho mẹ biết để xi cho bé thôi cũng đc.Em vô cùng cảm ơn...:-\"
Gặp đúng topic hay rùi đây. Con em 14 tháng tuổi mà không mấy khi cho xi. Nếu xi là cu cậu khóc ầm ĩ, gạt ngay chiếc ca. Vui vẻ lắm mới cho xi. Khổ thế đấy. Mong kinh nghiệm của các bác.
bé nhà mình trước kia 3-4 tháng còn xi được vào chai.Giờ lúc thí nó cho bế để xi, lúc thì giãy lên ko cho xi, cứ ngồi chơi 1 chỗ tè dầm rồi mới gọi, có lúc chẳng gọi cơ cứ ngồi yên 1 chỗ.chẳng biết làm thế nào cả.giờ được hơn 15 tháng, ko biết đến lúc đi trẻ thì thế nào đây
Mình thấy mấy chị bạn nhẹ nhàng lắm, một hai lần bé tè dầm, khi dọn thì bảo bé lần sau phải bảo để mẹ xi tè, hơi quát quát một chút, thế là lần sau bé bảo, khen bé mấy lần cho bé vui là lần nào bé cũng bảo,
hic bé nhà mình toàn tè xong hết rồi chạy ra gọi mẹ chỉ vào bãi đã tè. bảo bao lần rồi ko mà ko chịu gọi trc, bé 18 tháng rồi
Bé nhà mình thì lúc nào muốn tè cứ túm lấy " em chim " kêu a a . Có lúc mình vạch quần dùm ,có lúc tự vạch ( nhưng cứ phải thông báo với mẹ bằng cách trên đã, thế mới lạ ).Tè xong thì tự kéo quần lên. Còn kinh nghiêmk gì thì chịu.
Hi! Bé nhà mình mới 10 tháng thôi mà mỗi lấn xi toàn ưỡn lên thôi. thỉnh thoảng buồn lắm thì bé mới chịu im cho xi. Không biết sau này lớn hơn chút có biết gọi mẹ không.
Bé nhà mình lúc 14 tháng tuổi vẫn tè dầm trong quần, đi xì xong mới kêu, mình tức ơi là tức, sau đó mình canh giờ cởi quần (bé gái) dẫn vào toillet vì bé không chịu ngồi bô, cho bé ngồi chồm hổm dưới đất xixi cho bé, thế là bé đi được, cứ một tiếng dẫn đi một lần, có lúc bé xì có lúc không. Mình cứ thế tạo thói quen cho bé, sau đó thì cứ dẫn vào toilet nghe xixi thì ít nhiều gì bé cũng đi, đồng thời khi nói chuyện với bé mình cũng nhắc bé là đi xixi thì kêu mẹ dẫn đi nha, bé dần dần cũng biết và bây giờ 18 tháng bé đã biết tự đi to và tự đi nhỏ...đó là kinh nghiệm của mình, mong được chia sẽ cùng các mẹ.
chào mấy chị thường thì mấy tháng xi cho bé là được ạ,bé gái nhà e được 4,5th rồi nhưng thường e đóng bỉm hoặc bé tự tè ko à
Tầm 4 tháng tập cho bé xi tè mới dễ bạn ạ. Bạn đừng đóng bỉm nữa. Cứ khoảng 30-45’ lại xi. Khi bé ngủ dậy thì phải xi ngay. Tất nhiên 2 hôm đầu bé cũng tè dầm mất gần chục cái quần. Sau đó cứ xi là bé biết tè thôi. Đơn giản lắm mẹ nó
Kinh nghiệm nhà tớ là: Cứ đến tầm ngoài 2 tuổi là tự biết gọi mẹ cho đi tè, tầm ngoài 3,5 tuổi tự đi tè không cần gọi trước khi đi, chỉ gọi sau khi đi (để rửa-đối với con gái). hì... Tất nhiên là trước đấy thì mẹ vẫn đều đều xi con. Bọn nó thì lúc chịu lúc không, mình thì cũng tùy lúc mà dỗ hay chịu. Và nếu có tè dầm ra quần thì mặt mẹ sẽ dài thượt ra tỏ vẻ rất chán và dặn dò (n n n lần) thấy buồn tè thì gọi mẹ nhé. Cứ thế thôi, rồi đâu vào đấy các mẹ ạ, bọn trẻ con nó có giai đoạn của nó mà.
rất đúng. trẻ con có giai đoạn đấy ạ. có lúc xi bé tè ngay nhưng có giai đoạn không cho mẹ xi suốt ngày đái dầm thôi.
Mình xi bé từ khi em bé được 1 tuần tuổi, xi trong bỉm ấy . KHi nào bé ị, mình xi luôn cho bé quen âm thanh ấy .và đặt bàn tay của mẹ vào bụng bé khi bé rặn để giữ chặt bụng, đỡ cho bé . Đến khoảng 4 tháng mình bỏ bỉm ban ngày, cứ xi là bé đi rất ngoan . ước chừng cứ 30p lại xi tè một lần . Bé nhà mình sáng nào cũng ị , cứ ngủ dậy 10p là mình xi , thế nên đi đâu chơi khá sạch sẽ . Thành cái nết ngoan . Khi tròn 1 tuổi, bé biết đặt bàn tay vào bụng, mồm thì "xiiiiiii " để báo cả nhà biết là bé muốn đi ị . KHi nào bé nói "tè" thì cho bé đi tè . Chuẩn lắm nha . Bạn thử xem sao nhé . Bé nhà mình 1 tuổi rồi , biết gọi cả nhà cho đi ị, đi tè , và tự đi bỏ rác được rồi đó .
Cún nhà mình 1 tháng đã cho ngồi bô. Mới đầu cả mẹ và con vật lộn với nhau vì cún đâu đã hiểu là ngồi bô thì phải ị và đái đâu. Với lại lúc đấy mẹ cũng chưa hiểu được thói quen của con nên cún vẫn thiên nhiên ra quần suốt. Bây giờ cún được hơn 2 tháng rồi, bắt đầu quen ngồi bô, hiếm khi bị ra quần lắm. Không biết sau này lớn 1- 2 tuổi thì thế nào nhưng theo mình cách dạy cho con thói quen ngồi bô ( theo kinh nghiệm của mình) thì trước hết mẹ phải hiểu con. Như cún nhà mình cứ bú xong là đái. Mặc dù vừa đái xong, nằm chơi khoảng 10 phút thế nào cũng đái tiếp. Mình để ý thói quen của bé là như vậy nên cứ đến tầm đấy là mình lại cho cún ngồi bô. Chứ cún đã biết nói đâu mà gọi. Còn vụ đi ị, mình để ý thấy cún hay đi vào 1 tầm cố định nào đấy. Ví dụ sáng hôm qua ị thì sáng nay giờ đấy thế nào cũng ị nên thường cho bú xong mình lại cho cún ngồi bô, thế là OK. Thêm nữa mình thấy đứa trẻ sơ sinh nào cũng có thói quen đang bú mà dừng bú, mặt " đần đần" thì trăm phần trăm là cô bé cậu bé đang có nhu cầu phải xi ngay. Còn nếu buồn ị, các bé sẽ có hành động dừng bú, mặt bắt đầu đỏ lên và rặn. Lúc đấy thì còn chờ gì nữa, cho ngồi bô ngay. Còn đến đêm thì đóng tã giấy thôi, không mẹ nào dậy thường xuyên để xi được đúng không?Chính vì mình để ý thói quen của cún thường xuyên nên bây giờ mấy vụ ị đái mình thấy nhàn lắm, mà cũng ko phải giũ quần đầy phân của con do ị bậy như ngày xưa nữa. Các mẹ có con trong độ tuổi sơ sinh thử để ý và làm theo xem, mình nghĩ là hiệu quả đấy.