Cám ơn mọi người đã quan tâm. Vì đi lần đầu chưa biết ai, chưacbiết gia cảnh, công việc ...mỗi người nên mình ngại chả biết nói gì. Mình không phải viêm họng đâu, nói bé thế đấy, định lần sau đi off mắc thêm cái mic ở cổ áo noí cho nó to nhỉ? Nói ở đó nhỏ nhẹ vậy thôi chứ về nhà quát chồng với con cũng to phết Bạn An hỏi mình có nhận ra là ai không? hihi xinh và ' lổi' tiếng thế ai mà không biết chứ. Các bạn khác cũng rất hoà đồng và nhiệt tình như Ngọc, 2 bà Huyền, mẹ thương 2z, Ngọc mẹ Bin, me cu moc...
@ S: Trời mưa thì mặc trời mưa chứ, mặc áo mưa vào mà đi xuống ngoại . Nhà tôi hôm nay có mỗi 2 mẹ con ở nhà, định là cho nhau đi cf lượn lờ mà cũng gặp mưa nên vưỡn đang ở nhà, chắc lát cũng chạy sang bà ngoại . @Dương: ông thế nào rồi hả Dương? @ Cả nhà : ảnh đẹp nhỉ . @An: đúng là tóc thẳng trông trẻ hơn nhỉ. Hihihi, hôm qua tớ cũng mới xuống tóc do nhìn nó dài ngứa mắt quá. Định là gội hấp thôi cuối cùng là cắt bớt luôn cho ngắn. @Cả nhà : tớ thấy em Trung ở 16A Lý Nam Đế cắt cũng ok lắm nhé. Nhà em ý phục vụ thì cực kỳ nhẹ nhàng, cửa hàng lịch sự. Em ý có cái thuốc hấp phục hồi tóc thích lém, 200k/lọ, nếu tóc xấu thì 1 lần dùng hết 1 lọ còn tóc bình thường thì 1 lọ dùng 2 lần mới hết. Tóc tớ mới dùng có 2 lọ mà đã thấy đỡ khô xơ hơn nhiều rồi đấy. Hihih, giới thiệu thêm địa chỉ cửa hàng làm đẹp tóc để nhà mình tham khảo
Bà Minh ric này nhầm nhọt hết rồi. Hôm qua còn ít người đấy, hôm nào mà đông chắc bà chả nhớ ai với ai. Hôm qua chỉ có mình tớ là Ngọc thôi và cũng chỉ có 1 bà Huyền thôi nhưng đổi lại có 2 bà Thương. He he. Thương thế. Tớ hôm nay phải đi làm nè. Buồn như con chuồn chuồn. Ảnh ngồi thuyền là chụp ở Sydney Phương ạ.
này, lâu nay có đọc truyện ko mà chẳng thấy lên tiếng gì cả vậy? Trời tạnh rồi, đi đi ko kiếp osin ko lương, ko danh , ko phận khổ lắm.
He he cảm ơn mọi người, đúng là mình ở hiền gặp lành nên trời thương, tớ đang ở nhà ngoại roài, tỉnh cả người . @Hồng: Tớ vừa xem xong 4 phần Break Prison rồi, tối qua bắt đầu sự nghiệp đọc truyện. Tớ đang đọc Tất cả các dòng sông đều chảy. Cốt truyện thì hay nhưng dịch dở hơi quá, đọc bực cả mình :bear:
Thủy còn lưu flick chụp sen hôm trước ko? Cho tôi cái link vào hòm thư nhé. Cũng đang ở bà ngoại đây, định khoe ảnh mà chả lưu đường dẫn
Mụ này không cho tôi cái số cầm tay cầm chân thì liên lạc kiểu gì đây? Sấu của mụ mai là có rồi nhé, mụ đến nhà tôi lấy hay lấy ở TT đấy ?