Em về quê với con gái đây, hẹn gặp lại cả nhà vào tuần sau nha! Chúc cả nhà có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ!
Mình cũng định tầu lượn qua đấy chơi một lúc nhưng con ốm quá nên đành vào tự ngó nghiêng xem có ai bị rớt không hihi.
Úi, hình như các hòa thượng cùng các thành viên CLB còn lại còn đi tiếp tăng 2 - kara ôm 1 số thứ đấy ợ, mẹ cháu phải đến cơ quan làm việc tiếp nên về sớm hơn chút ... => Cuộc thi tranh giải Mr & Miss diễn ra vô cùng gay cấn qua 3 vòng thi (chắc sẽ được tường thuật qua phóng sự ảnh của Sư ông sau này) Kết quả cuối cùng: - Giải MR thuộc về SƯ ÔnG ARCHITEC đẹp rai - Giải MISS thuộc về Me_Jun xinh đẹp Xin mọi người cho 1 tràng pháo tay hoan nghênh ạ!!!!
Nhân lúc chưa thi Miss/Mr, các hòa thượng nhà ta đua nhau tạo dáng với băng chéo Miss/Mr hòa thượng, vui lắm, mọi người chờ ảnh nhé
Sư cụ đua lúc nào nhớ nháy em cái nhá. Em về rùi đây, mệt phờ vì cười nhiều hihihi. Nhưng hôm nay cũng có 1 chuyện buồn nhưng cũng là chuyện phải rút kinh nghiệm. Không biết chị me_bi_bong giải quyết thế nào rùi
lúc chị về thì quản lý còn đang lấy "lời khai" của nhân viên Chia buồn với chị me bi_bong, điện thoại vừa mua đc 2 hôm
Lời khai thì cũng ko giải quyết được gì cả chị ah, người ta đã chủ lấy thì......đến giờ em gọi vẫn tò tí te nè
ôi mẹ liên, menghe, me jun về sau mình mà ngồi trên này hết cả rồi minh về lúc 3h40, mệt quá cả nhà ạ, vì nhà hơi xa nên đi về vừa mệt vừa buồn ngủ- đi xe thỉnh thoảng gật gù, em phải dừng xe cầu Thăng Long ngủ mấy phút, hì Nhưng mà rất vui, vui nhất là thi ăn bim bim, em cười mỏi hết cả miệng, đau hết cả mề, lại thấy đói nên tiếp tục chén Và cũng có 1 chút buồn lúc xong cuộc thì mẹ bi bong bị mất điện thoại, không biết là các mẹ ở lại sau cùng giải quyết thế nào, hi vọng có ai đó nghỉ lại mà trả chọ mẹ í, xin chia buồn với me bi bong nhé
Lúc ăn bim bim, em suýt nghẹn và ói ra đấy, sau đó phải dừng lại tí, thở tí rùi mới nhuốt được ah
Úi rùi ui nhà mình post bài nhanh thế ạ! Em đưa bác Vân về rùi online định spam bài mừ đã thấy các a chị pm rùi Chẹp Hôm nay thiệt là vui >..< bé mập >..<
À quên chia buồn với me bi bong Khổ nhất thằng cu con chị, chỉ sợ về mẹ đánh..Hic Nhìn nó chẳng thấy khác gì mình hồi xưa........
Cảm ơn mọi người ! thực sự là chán quá ! vừa tiếc các số điện thoại trong sim vừa tiếc máy vừa mua được 2 hôm ( thoi tự an ủi vậy ! của đi thay người (