Chào các mẹ trong LCM. Em có 1 vấn đề này muốn thắc mắc và muốn tham khảo ý kiến của mọi người trên diễn đàn. Chả là đứa em gái chồng em sắp đi lấy ang rồi mà em k biết phải cho quà như nào cho phải. Trước em cưới bên nhà chồng e cho được có 1 chỉ vàng và 1 quyển sổ tiết kiệm chẳng đáng là bao. Khi nói chuyện với chồng em thì anh ý muốn những thứ mà bên nhà chồng em cho để tặng lại làm của hồi môn cho em gái đi lấy chồng. Vấn đề này khá nhạy cảm, em thì em sẵn sàng tặng lại thôi nhưng em nghĩ là đã cho em thì do em quyết định cho bao nhiêu. Mọi người thấy thế nào về vấn đề này? E k muốn mang tiếng kiệt sỷ với gia đình chồng chút nào. Khổ cái tất cả chi tiêu hiện nay trong gia đình em đều do mình chồng em gánh vác.
Ðề: Em chồng đi lấy chồng chị còn đc nhà ck cho chứ e đi lấy ck có đc nhà ck cho j đâu, c cứ nói rõ quan điểm với anh nhà xem a ý ntn
Ðề: Em chồng đi lấy chồng nhà chồng em có 2 đứa em gái chồng, cả em, và 2 đứa em gái chồng đều được mẹ chồng cho 1 cái vòng vàng 5 chỉ như nhau, ko phân biệt đứa nào. Em nghĩ của hồi môn đã cho mn thì quyết định như thế nào là của mn, sao nhất thiết phải trao lại cho em chồng. Thế khác nào cho mn cầm tạm để giữ hộ em chồng à, Tùy tâm thôi mn, nếu em chồng e mà cưới thì e sẽ tự quyết định chứ còn lâu mới có chuyện phải thế này, phải thế kia.
Ðề: Em chồng đi lấy chồng đã cho em thì do em quyết định cho bao nhiêu! mình đồng tình với quan điểm này của bạn
Ðề: Em chồng đi lấy chồng ck mn buồn cười thế, bên nhà ck cho vc mn thì giữ lại chứ, ai lại đem đi cho lại, còn em chồng cưới thì tùy tâm và đkiện của 2 vc mn mà cho em thui. Chủ yếu là bme ck bạn cho em ck bạn chứ vc bạn có bnhiu thì cho bấy nhiu thui.
Ðề: Em chồng đi lấy chồng có nhiều cho nhiều, có ít cho ít, ko có không cho hahaha, mn ko nên cho chỗ nhà ck cho mình như thế, có thể cho hơn hoặc ít nhưng lấy thẳng đồ người khác cho mình lại đem đi cho người khác nữa đã là không hay rồi.
Ðề: Em chồng đi lấy chồng mình nghĩ là tùy theo kt của bạn, nếu có đk thì nhiều mà không có điều kiện thì mừng ít
Ðề: Em chồng đi lấy chồng Số tiền bạc đó cũng chẳng đáng là bao, nhưng sáng nay khi em trao đổi với chồng e rằng em định rút tiền trong sổ ra để đứng tên em thì chồng em k đồng ý vào bảo để đó cho em gái lấy chồng. Chán lắm, em đang bầu bì và lại bị thất nghiệp nữa nên tâm lý rằng mình đang ăn bám chồng nó cứ đè nặng ý. Tự dưng mang cái tiếng kiệt sỷ ki bo tính toán với nhà chồng. Haizzz
Ðề: Em chồng đi lấy chồng mình nghĩ chồng bạn có ý như vậy thì cứ làm như anh ý,dù gì những thứ bố mẹ chồng tặng cũng vẫn luôn để đấy,tuy nhà chồng tớ chưa cho gì nhưng được cái tốt tính
Ðề: Em chồng đi lấy chồng Em thì từ đầu cũng đã định như thế rồi, nhưng mà k nhất thiết chồng em phải nói thẳng ra là để cho em gái như thế. hic
Ðề: Em chồng đi lấy chồng Nếu chồng đang gánh vác chi tiêu chính thì việc này cứ theo ý chồng cũng đc bạn ah, dù sao như bạn nói số tiền cũng ko đáng bn, nếu nhiều thì mới cần xem xét.
Ðề: Em chồng đi lấy chồng Đồng ý với em. Ko cho cũng ko được nhưng cho bn cũng phải tính toán. Có nhiều cho nhiều có ít cho ít, mình còn cuộc sống của mình nữa. Mn bầu bí còn lo cho đứa con sắp ra đời.
Ðề: Em chồng đi lấy chồng Tùy điều kiện kinh tế gia đình của mn thôi chứ không nhất thiết là phải cho những thứ mà bố mẹ chồng cho mình. Vì cái đó là của mình nên mình có quyền quyết định mà. Mn cứ lựa lựa nói chuyện với chồng xem thế nào. Mà nghe chừng chắc chồng mn cũng là người gia trưởng đấy nhỉ.
Ðề: Em chồng đi lấy chồng Mình nghĩ tùy vào phong tục của vùng miền nơi gia đình chồng bạn thôi.Như ở quê mình ngày mình lc bme chồng chả cho mình đồng nào.Còn nếu ko thì cho e chồng 1 chỉ vàng là ok mà.
Ðề: Em chồng đi lấy chồng em ơi, cho dù em đang thất nghiệp thì em cũng phải xác định rõ, em là người vợ, người mẹ đang mang đứa con của chồng, không phải osin hay người đẻ thuê, hai vợ chồng bình đẳng, nếu ngay từ đầu em nhún, thì sau này em sẽ luôn phải nhún, và cuối cùng em tay trắng. Đồ nhà chồng cho em, nhiều hay ít không quan trọng, nhưng là của vợ chồng em, không phải cho ai hết, cứ lấy lý do rằng đối với em nó là kỷ niệm để lưu giữ, để sau này còn trao lại cho con gái hoặc con dâu em. còn em gái chồng thì có bao nhiêu cho bấy nhiêu, bố mẹ là người lo cho em, chứ anh em kiến giả nhất phận. cứ nói hợp tình hợp lý thì chồng sẽ nghe thôi. chúc mẹ con em luôn khỏe mạnh.