quên mất là cảm ơn mẹ BEHUY- kẹo dừa rất ngon chị ạ, cảm ơn chị nhiều, chị gửi nhiều quá em phát vẫn thấy dư,hi
hơn em khoảng 10km thui, mệt quá về tới vào cm 1 cái rùi ngủ luôn cho chồng về nấu ăn, vừa dậy ăn xong chưa rữa bát lại vô buôn nè
hí hí thế ah như nào à chị?? tả em với?? thằng Ku nhà em nhỏ nên e sốt ruột không ngồi lâu được, cũng tiếc lắm chị ạ nhưng nhớ con quá
Trời, xa thế hả chị? chị ở chỗ nào Đông Anh, qua cầu Thăng Long xa không?? Xã chiều thế còn gì? e vừa cho con ngủ mới vào đựoc ko nó ngich lắm, nó vừa cạy của e 1 phím còn chưa lắp được vào
thì chị bi bong bắt tả như tn, mọi người bảo bomebeo nhưng người không béo, và mặc váy Jean.. vừa nghe vừa cười nên chỉ nghe thế
hih, cách cầu thăng long 10km luôn, thỉnh thoảng chiều thôi, với chỉ bảo mệt chứ có bảo đi chơi với mọi người đâu, chờ hình lên khoe bảo luôn
ơ mà sinh năm bao nhiêu nhỉ, ngồi bên kia gt chỉ nghe được nick còn đoạn sau chả nghe gì, con em mấy tuổi rùi
hihi không biết anh í phản ứng như nào nhỉ? sáng e đi cũng bảo xã, rủ xã đi cùng nhưng hắn có việc bận