Sau những lần “chat chít” làm quen, người phụ nữ lạ thẳng thừng trình bày hoàn cảnh hiếm muộn và khao khát có con của mình để xin tinh trùng của Tuấn. Tuấn không đồng ý thì người phụ nữ này lại dùng những lời lẽ than vãn nhưng bất thành, đành quay sang đặt vấn đề mua - bán tinh trùng với Tuấn. Tuấn kể lại: “Một hôm, mình thấy có một nickname lạ kết bạn trên Facebook. Mình vừa chấp nhận lời mời kết bạn thì nickname đó đã vào chat làm quen. Mình cũng nói sơ qua về mình, còn nickname bên kia cũng cho biết là một người phụ nữ hơn tuổi, đã có gia đình. Tuy mới lần đầu nói chuyện nhưng người phụ nữ ấy đã khen mình đẹp trai, cao ráo. Sau mấy lần chị ấy tự động bắt chuyện trước, rồi chị ấy cũng thẳng thừng tâm sự việc lấy chồng hơn 2 năm nhưng chưa có con và đang cần người cho tinh trùng để dùng biện pháp IUI (bơm tinh trùng vào buồng trứng - PV). Nhưng mình đã không đồng ý. Mấy lần sau chị ấy lại tiếp tục hỏi nhưng mình vẫn không trả lời. Chị ấy liền đưa ra mức giá 2 triệu đồng cho mình. Lúc này sợ quá nên mình đã chặn Facebook của chị ấy”. Giống như Tuấn Nguyễn V. Tiến, đang là sinh viên năm cuối tại Hà Nội, cũng từng bị một người phụ nữ làm quen và xin tinh trùng. Đầu năm 2014, Tiến đi làm nhân viên cho quán cafe trên phố cổ, một lần đang dọn dẹp thì có một vị khách nữ gọi Tiến ra hỏi han rồi khen đẹp trai. “Hôm đấy mình tưởng khách cần gì nên gọi mình. Ra tới nơi thì chị ấy chỉ gọi một cốc nước lọc, rồi dùng lời có cánh để khen ngợi mình. Nào là trông em cao ráo, trắng, đẹp trai... em đang là sinh viên à? Lúc về chị ấy đã xin số điện thoại của mình” - Tiến kể lại. Khoảng 2 ngày sau thì người phụ nữ lạ ở quán cafe đã gọi cho Tiến để hẹn gặp mặt và bàn một chuyện làm ăn. Tiến chia sẻ: “Chị ấy nói muốn làm ăn với mình một phi vụ và mình không phải bỏ vốn. Mình cũng háo hức gặp chị ấy để trao đổi. Hóa ra chị ấy xin mua tinh trùng vì vẻ đẹp trai, thư sinh của mình, nhưng mình đã từ chối. Sau lần đấy cũng không thấy chị ấy gọi điện nữa”. Rao bán tinh trùng trên mạng, nam sinh bị gạ tình Trong vai là người “môi giới” tinh trùng, chúng tôi hẹn gặp S. (sinh viên ĐH Kiến trúc Hà Nội). Ngoài việc chia sẻ việc muốn bán tinh trùng để có một khoản tiền mua điện thoại iPhone cho bạn gái, nam sinh này còn chia sẻ những câu chuyện “dở khóc, dở cười” khi bị một số “khách hàng” quấy rối. Trước lúc hẹn gặp chúng tôi, S. đã phải hỏi lại nhiều lần thì mới tin chúng tôi là “cò” trong “phi vụ” buôn bán tinh trùng. S. nói: “Sau khi em đăng số điện thoại và địa chỉ email thì cũng có một số người hỏi mua, nhưng sau nói chuyện điện thoại thì không thấy họ hẹn gặp lại nữa. Bên cạnh đó thì em cũng gặp không ít những kẻ “biến thái” gạ tình. Một lần là em nhận được một tin nhắn của một người phụ nữ nói rằng chị ấy không mua tinh trùng, chỉ cần em “phục vụ” chị ấy một đêm thì chị ấy sẽ trả cho em phí 300.000 đồng. Sợ quá nên em dập máy và chặn số luôn”. S. cũng cho biết, S. nhận được nhiều tin nhắn gạ tình của giới gay. “Em nhận được mấy tin nhắn dạng như này “Anh ơi, cần tiền ạ? Có phục vụ gay không? Em trả anh 400 nghìn/đêm”, “Chào em, anh làm quen em được không? Đi chơi với anh đi, anh sẽ trả tiền cho em?”... đọc những tin nhắn kiểu đó mà em sởn cả da gà” - S. kể lại. Mặc dù bạo miệng rao bán tinh trùng trên mạng nhưng chưa gặp khách hàng mà nam sinh tên S. đã vướng phải những tình huống trớ trêu nên cậu luôn tỏ ra sợ hãi và đề phòng. Vì thế sau khi chúng tôi hẹn gặp lần 2 để giới thiệu khách hàng cho S. thì S. đã thay đổi số điện thoại và không thể liên hệ. * Tên nhân vật đã được thay đổi. Theo Vũ Minh Pháp Luật Việt Nam
Ðề: Nam sinh kể chuyện bị các quý bà gạ bán tinh trùng hic, bây giờ xã hội nhiều biến tướng quá, đến mấy chuyện tế nhị này mà giờ cũng phổ biến quá nhiều. mà chuyện bán tinh trùng thì có nhiều hệ lụy lắm, nhiều em sv nam ko suy nghĩ kỹ đã sa chân vào rồi.
Ðề: Nam sinh kể chuyện bị các quý bà gạ bán tinh trùng nói chung là không nên tìn hết mấy tay nhà báo
Ðề: Nam sinh kể chuyện bị các quý bà gạ bán tinh trùng Người ta thẳng thắn vậy là tốt, ko đồng ý thì thôi, cớ chi đem người ta lên báo. Còn cái trò rao bán thế kia mới kiểu vớ va vớ vỉn kìa. Giờ thiếu gì mấy thằng tinh trùng xộc lên não đi khắp nơi rao bán...
Ðề: Nam sinh kể chuyện bị các quý bà gạ bán tinh trùng sợ quá nhỉ bây giờ chủ yếu là sinh viên ko đủ tiền là bị gạ gẫm đấy
Ðề: Nam sinh kể chuyện bị các quý bà gạ bán tinh trùng em mới đọc trên báo heeeeeeeeeeeeeeeeeeeee nói chung là gì cũng thế, cha có gì ko mua đc = tiền nhỉ
Ðề: Nam sinh kể chuyện bị các quý bà gạ bán tinh trùng Sợ thật.Đúng là thời buổi kinh tế khó khăn cái gì cũng mang đi bán được.
Ðề: Nam sinh kể chuyện bị các quý bà gạ bán tinh trùng Mặc dù bạo miệng rao bán tinh trùng trên mạng nhưng chưa gặp khách hàng mà nam sinh tên S. đã vướng phải những tình huống trớ trêu nên cậu luôn tỏ ra sợ hãi và đề phòng. Vì thế sau khi chúng tôi hẹn gặp lần 2 để giới thiệu khách hàng cho S. thì S. đã thay đổi số điện thoại và không thể liên hệ.
Ðề: Nam sinh kể chuyện bị các quý bà gạ bán tinh trùng trời đất, bây giờ cái gì cũng bán được là sao nhỉ.
Ðề: Nam sinh kể chuyện bị các quý bà gạ bán tinh trùng Mình nghĩ nếu những người có hoàn cảnh thật sự thì đây cũng không phải là quá đáng lắm. Thử đặt mình vào hoàn cảnh người ta mới hiểu được.
Ðề: Nam sinh kể chuyện bị các quý bà gạ bán tinh trùng e cũng đồng ý với m, họ ko xấu nhưng mấy người kia
Ðề: Nam sinh kể chuyện bị các quý bà gạ bán tinh trùng Giờ vô sinh nhiều quá, các ông bất lực cũng nhiều, các bà ham hố cũng có nên mới sinh ra dịch vụ này. Buồn cho xã hội.
Ðề: Nam sinh kể chuyện bị các quý bà gạ bán tinh trùng Bây giờ mới biết về cái này. Cái gì cũng mang ra buôn bán được Người mà hiếm muộn thì thông cảm, người khác thì không chấp nhận được. Bên canh đó cũng có nhiều vấn đề phát sinh. Xã hội chẳng biết thế nào mà lần
Ðề: Nam sinh kể chuyện bị các quý bà gạ bán tinh trùng Bán xong 1 thgian ra đường toàn thấy con mình =))