a nhớ ra chị rùi nhà, lúc chièu mặc váy tím đúng không nhỉ, mẹ 3 con í nhìn avata mới nhớ, nick không nhớ nỗi, hic
Thế à, công nhận nhìn mấy em xinh tươi nhỉ, nhất là mẹ Rua con nhé, nhỏ nhẹ cực, mỗi khi gặp mẹ rùa, chị toàn phải nín thở cho cái âm thanh phát ra đỡ ...the thé!
Mọi người đinh vừa đua vừa xem anh phải ko ? thui nhường mình suất đó để kinh kinh đưa mình đi nhậu an ủi nhe!
Hum nay về nghĩ lại cũng thấy tiếc máy điện thoại lắm nhưng mà nghĩ cũng may mấy cái máy ảnh không sao vì lúc đó máy ảnh của mọi người cũng để trước mặt của mình ! chắc bon bưng bê đã nhắm từ trước rồi !
A, gái đã lên đấy à, khiếp, tối qua gái du kích gì mà Boong boong.... lên trang ầm ầm đới! ( mà cảnh cáo nhá, anh In là của chị in, cấm ...yêu)
máy ảnh to thía thằng nào to gan giám lấy chị, của đi thay người chị ạ, buồn làm chi cho già đi:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=
Em cũng tiếc thay cho chị vì máy mới mua được 2 ngày, quan trọng hơn là không lấy lại được danh bạ. Hy vọng hôm sau ông chủ cửa hàng tìm ra tung tích báo tin vui cho chị. Nếu không thì chị cũng quẳng gánh lo đi chị nhé.