Đâu, lần này là cu LỚN em ạ. Chị cứ như cô Tấm (hí hí), còn chồng chị cứ như bà dì ghẻ gian ác, biết chị sắp đi dự hội ọp, liền vẽ việc ra cho chị làm, kêu là chiều phải giao hàng cho khách, bắt chị xuống xưởng làm việc đấy iem ơi!
trời , mải đua quá hử ..... giờ thì vui rùi nhé , dc dung dăng dung dẻ với bác King rùi nhé , cứ ước ao mãi ..... giờ thỏa nguyện rùi nhở .....
lần sau chú cố thêm tí nữa nhé, đang dụ anh king có được rũ thêm giải 2,3 đi ké không, là ngưowif truoc và sau mình đó, he he
Thi đấu giải MR&MRS HÒA THƯỢNG Chân thành cảm ơn Mẹ Bi Bông đã tổ chức một cuộc thi tuyệt vời cho cả nhà 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.
Dạ cảm ơn "trụ trì". Để cảm tạ và cũng là màn ra mắt em xin hát một bài ạ: Thứ 2 là ngày đầu tuần, cả chùa cố gắng ăn chay Thứ 3 thứ 4 thứ 5 cả chùa liên hoan thịt chó Thứ 6 rồi đến thứ 7 cả chùa lại phải ăn chay Chủ nhật cả chùa đều vui vì có ... sư nữ về Là lá la la là là lá la la.... Hôm nay cả chùa đều vui vì rất nhiều sư nữ "xinh " ạ. phải ko các sư thầy?????