Giờ này mới mò vào điểm danh đây, chắc mọi người ngủ hết rùi. Chúc cả nhà có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé. Hôm nay đc ngày đi làm mà chán đời quá, lại chuyển địa điểm lên tầng khác, không biết từ giờ đến cuối năm tôi phải chuyển bao nhiêu lần nữa đây hix hix. @: Dương: bố bà ốm hả, hôm nay vào đọc lại bài mới biết, chúc bác sớm bình phục nhé. @: Thoa: sắp đổi đời còn gì, hai vợ chồng bà có nghề trong tay thì lo gì chứ. Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn mà. Tôi lại đang muốn sửa phòng Nhím Thỏ đây, bà có tiếp tục đăng cai không hihihi. @: My: lâu quá rồi mới thấy bà xuất hiện. Dạo này bận quá à, tôi thấy bà có vẻ gầy đi ko biết có đúng ko nhưng vưỡn xinh hehe @: All: tôi cứ tưởng hôm qua đã off rồi chứ nhỉ, sao lại chuyển sang ngày hôm nay à
Hội trưởng ơi, vụ mua bán tôi oki hết nhưng có một vấn đề là mua số lượng thế nào nhỉ. Tôi ko biết tính đâu nhé. À còn vụ ngô thì tôi ko biết chỗ mua đâu. Có ai biết thì giúp tôi khoản này với nhé
Hôm qua có mỗi tôi với Huyền Civil thui. Tôi thi ăn bimbim, bà ấy làm BGK, tôi ăn gian đổ bimbim xuống nhà, bị phát hiện, thế là bị loại trực tiếp, hjhj
Tình hình muốn nghỉ cũng ko xong, bực lắm ... Phòng Nhím Thỏ để tôi nghĩ mưu xem có phương án nào cho 2 đứa tuy chung phòng but vẫn riêng biệt ko đã nhé.
bà Thoa up hết ảnh của tôi chưa? Thấy bảo bà định kết hợp với em Huyền làm gì à? Thấy nó bảo hôm qua chị Thoa vừa đến chơi. Mừng hai chị em bà vui vẻ trở lại. tôi lấy áo dài rồi nhé, thông báo với các bà: bà nào có nhu cầu may áo dài thì ủng hộ em Huyền bạn Thoa nhé! tiền công may em ý lấy tôi có 250k thôi, tiền vải tôi mua hết 750k, tổng cộng cả bộ hết 1t. mà em ý cẩn thận lắm,lại nhiệt tình.
Áo dài của Phương màu gì thế? Tinh thần may áo dài của nhà mình lên cao quá làm mình nung nấu ý định . Phương ơi, Mai đi công tác về rồi đấy, có khai trương bộ áo dài bằng cách làm quả seri ảnh Đầm Sen k?