May quá chân mình không dài ..... \\/\\/\\/:wave:wave:wave:wave:wave:wave Em bay nhảy ở khắp nơi ý mà
tối quá trúng giải thấy ngủ ngon hẵn, giờ mới dậy ạ, từ bé tới lơn giờ mới 1 lần trúng giải, mà lại giải đặc biệt, keke
E vừa lội lại xem ký sự ảnh của bác Architect. Hqua chắc các bác off ẹp đông vui hoành tráng nhỉ. Nhìn thèm thía. Hic, tại thấy tiếc ko được giao lưu với các bác. Thôi e xuống trông con đây. Chúc cả tự 1 ngày cuối tuần vui vẻ
mới có 2/3 chặng đường thấy chứ đã hôn bàn, kiểu này phải mua mấy lít rượu về tập dần chú ạ, còn nhiều cuộc lắm
Ồ, yes! Bác ngồi ngay cạnh Mô Phật Tại rượu bia lẫn lộn, lại ngồi cùng bàn với toàn bợm nhậu nên say sớm quá! Nhà mình có đi tăng 2 không vậy chị?