Chào mừng em đến với ngôinhaf của Những người bạn thân thiết. Nhìn 2 mẹ con đều xinh xắn, nhât là ku tý, yêu quá đi cơ. Bác ấn tượng nhất là mái tóc của ku đấy.
Món này là 2 vế của 1 phương trình đấy, tụi em thì thick món nộm chim đầy đủ, ko biết bác có thick đầy đủ như tụi em ko?
Nhất trí với ý kiến của bé Đô. Mình thấy mỗi dịp sinh nhật mà CLB đến được nhà các thành viên cũng là cả 1 sự cố gắng vì có thế do các thành viên bận, do nhà quá xa.... Sẽ xảy ra tình trạng là có những thành viên thì CLB đến chia vui được nhưng có những thành viên thì lại ko đến được. Vì thế nếu chúng ta tập chung tổ chức sinh nhật cho các thành viên mỗi tháng 1 lần là hay nhât, sẽ rất vui vẻ và hoành tráng đấy. Nếu như gia đình các thành viên có chuyện buồn như có người ốm đau nguy kịch hoặc có các việc hiếu hỉ thì CLB nên tổ chức cho 1 số thành viên nên đến tận nhà thăm hỏi, chia buồn hoặc chúc mừng. Đúng hôm sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới của mỗi thành viên thì BDH của CLB nên post bài chúc mừng để các thành viên khác của CLB biết và post bài chúc mừng. Việc này phải có 1 người chuyên trách riêng.
Này, này, thủi thui cái mồm nhà anh đi nhé. Ôi các nàng dê yêu quý của tôi, đừng sợ nhé, đừng sợ nhé.
Chúc mừng Bác đã lội xong, cơ bản việc của em cũng giải quyết ổn thỏa! Em đang đợi động thổ nhà mới ạ!
Uh, đợi xây nhà mới ta vào trang trí nhà cửa cho đẹp và ấm cúng em nhỉ. Quan điểm của chị vẫn như hôm qua đã trao đổi với em, ít cũng được, nhưng thật sự phải là những người bạn thân thiết, gắn bó và hiểu nhau. Chúng ta ko cần 1 ngôi nhà hoành tráng mà chỉ cần 1 ngôi nhà ấm cúng, mỗi khi vào nhà ai cũng thấy thân thiết, tâm hồn sẽ dịu lại những căng thẳng của 1 ngày lo toan vật lộn.
he he, chuẫn đới chị! Cả nhà vào ngày nghỉ chắc chỉ có chị em mình thui nhể? Chị cơm nước gì chửa, hôm qua về xã biểu ""giọng a nghe khàn khàn", giật hết cả mình chị ạ