Trời hôm nay ko nắng quá mà sao oi kinh khủng, khổ thân mấy đứa bé, ngày nghỉ mà nắng oi thế này ko được đi đâu ra khỏi nhà.
Phần thưởng nải chuối là do Mẹ Bi Bông tài trợ , hôm trước bà chị a nhô cho miềng khí thế hừng hực bảo là nếu không ai đi tăng 2 thì chị với vợ chồng chú đi :-({|= , hôm qua dính vụ điện thoại oải quá tụt toàn bộ ....... cảm xúc
Cảm ơn sư ông nhiều nhé. 2 mẹ con e cũng làm được cái avatar mới. Hôm nào có dịp lại xin sư ông mấy kiêu 2 mẹ con nữa.
Có gì đâu ! Anh để ý 2 mẹ con em từ đầu rồi [/QUOTE] . Buồn cười quá đi mất. E đến nhận ra sư ông ngay vì điệu cười quá quên trên avatar. à sư ông xem có chỉnh sửa cho 2 mẹ con e cái nào được không để e rửa cỡ 30 x 30 luôn.
Chuyện, ku tí có cái đầu ấn tượng với khuôn mặt đáng yêu thế, ko để ý mới lạ. (hơn nữa mẹ cháu thì cũng đáng yêu ko kém mờ...)
Thôi em ơi mách làm gì cho mất công, chắc chắn là có giải pháp tối ưu rồi vì riêng ACT ko như thế thì làm sao mà lên được cái chức sư ông, hehe
Bác Đoàn nè. Bác cứ liệu đấy không là e cho bác ngập trong cà phê luôn bây giờ đấy. Cho say không dậy được nữa bây giờ
. Buồn cười quá đi mất. E đến nhận ra sư ông ngay vì điệu cười quá quen trên avatar. à sư ông xem có chỉnh sửa cho 2 mẹ con e cái nào được không để e rửa cỡ 30 x 30 luôn.[/QUOTE] Em thích cái nào ? muốn chỉnh ntn ?
Em thích cái nào ? muốn chỉnh ntn ? [/QUOTE] Tất cả nhờ vào mắt sư ông đấy. Em muốn chỉ nổi bật 2 mẹ con thôi ạ. . Vì 2 mẹ con e chưa có cái nào chụp chung đẹp cả. Nhờ sư ông giúp luôn thể. Nếu tiện sư ông sửa cho e mấy cái cái nào đẹp e rủa luôn ạ. Cảm ơn sư ông trước nhé