avar a rùa là để những ai cần tìm bờ vai ji ji ý cân nhắc ) phải đẹp hơn thì mới để, xấu hơn thì để làm ji ah ma
hi, em là girl ạ, vì cầm tinh con cọp nên tính cách cũng tương tự (nhưng hiền hơn 1 chút ) nên mới phải gia nhập hội độc thân này. Rất hân hạnh được làm quen mới mọi người ^^!
Hic, chính vì sinh năm hổ nên bọn em toàn bị mang tiếng là cọp... Cứ có anh nào đẹp dai phong độ 1 tí muốn "cờ ưa cưa" nhưng biết bọn em cầm tinh chúa sơn lâm là lẳng lẳng chuồn cho nhanh ko lời từ biệt. Hu hu, có nỗi khổ nào hơn nỗi khổ này không. Ít ra thì các anh cũng đợi bọn em ra oai nhe nanh múa vuốt 1 chút rồi hẵng chạy chứ. Không biết ở đây có anh nào đủ can đảm và lòng dũng cảm để vuốt râu hùm không nhỉ?
Hi, tí nữa là đụng hàng rồi, chắc là mình cùng ý tưởng đây, đã là hổ rồi thì phải quý hiếm 1 chút chứ nhỉ ^^
Chị cũng ko rõ nữa em ui Uh, thế cô Ma với cô Vân định hôm nào đi ăn sữa chua đấy? Ma ơi còn vụ đi ăn cá chỉ vàng nướng ở trên Hồ Tây rồi uống nước mía nữa nhỉ, hôm nào em ơi?
Hehe chị nhắc em mới nhớ. Sao dạo này em hay quên thế nhờ, lại là quên ăn nữa chứ . Vì đợt này em đang hơi bận một tí, hôm nào em đi đc em sẽ alo báo trước cho chị nhá
Uh, thế nghỉ hè chưa nhỉ? Chị nhớ chị hỏi rồi, em trả lời rồi cơ mà chị cũng quên Đãng trí bác học í mờ:lol:
nếu mà các tuổi khác sợ chị tuổi hổ, thì sao chị k chọn ktrai tuổi hổ luôn ) 2 ng ma cùng tuổi lại tuổi hổ vừa giàu vừa k sợ ai )