Chị dạo này lười lắm cứ tiện có món gì là làm thôi , mời cả nhà món thạch dừa kiểu mới nhé , ăn ngon tuyệt đấy !!!
Cái món thạch dừa chị Mốt làm bằng nước dừa đúng k ạ, nó trong veo trông như pha lê ấy nhỉ, đẹp mắt, chắc là ngon lắm đây.
chị ơi, cai công đoạn đánh kem wipping chị đánh thế nào ah, em k có máy đánh trứng, cho vào cối xay sinh tố đc k ạ?
Không dùng máy sinh tố được đâu em , mua cái máy tàu có hơn 100k là đánh tốt ở 66 hàng khoai nhé Trước khi đánh em cho vào ngăn đá tủ lạnh đến khi dăm đá vòng quanh giữa vãn lỏng nhé ( cỡ độ 30-40p tùy tủ và tủy lượng kem ) mang ra đánh là thành công luôn chả hỏng bao giờ !
Mấy hôm nay trời nóng rực rỡ ôm bếp quả không còn hứng thú nữa chế biến món gì cho nhanh bữa sau lại không phải làm .Cứ bát canh rau luộc là xong . Tớ làm nồi thịt kho trám dễ ăn lại nhàn thân !! Nồi thủy tinh nhà tớ chỉ dùng để kho thịt hic hic !!! kể ra có bé ăn dặm thì sử dụng triệt để nhưng qua thời đó rồi , thỉnh thoảng mới dùng đến nồi : Đồ tráng miệng thạch dừa, thạch lá nếp cốt dừa , thạch đen :
tks chị nhé, chị còn biết làm gì với kem wipping post tiếp đi chị cho bọn em học tập mới, e nhỡ mua nhiều kem đấy quá mà h k biết làm gì cho hết
Wipping làm kem , pudding, mousse ..... nhiều lắm nhưng chị xin lỗi không có thời gian với lại bên top mẹTiTom có rất nhiều bài rất cụ thể em nên tham khảo bên đó nhé !!!
Nóng quá toàn chui vào phòng ĐH chả làm món gì được nhìn thấy bếp là sợ em ạ , Bánh SN cu cũng đi mua cứ tưởng rẻ ai ngờ vừa đắt vừa không ngon hối quá !!! máy hôm nữa mát giời làm lại cái bánh ăn cho đã , còn giờ thì chị chỉ toàn làm đồ uống thôi !
Vào topic của mẹ này mà thấy thèm quá. hôm trước đọc bài của mẹ Titom về em cũng bon chen đc mấy món. Công nhận tự mình làm thấy thích thật í. Đọc thêm mấy món của mẹ Mốtđẹp về thử làm xem thế nào.
Đùi gà tây nướng cam, sốt chanh leo Gia vị như trong hình chỉ thiếu hộp mứt cam quên mất không chụp ! Thành phẩm đây :
Chị ơi là chị,chị chụp mới nguyên liệu với thành phẩm mà ko hướng dẫn để em chết thèm thế này..............