Áo màu trắng, lụa bóng, vẽ hoa sen, quần cùng màu với hoa sen. Bà nào cần may áo dài thì qua tôi dắt đi nhé, hí hí, còn xin tý % hoa hồng :ANAL: Tôi thì lại không máu vụ chụp ảnh. Chẳng qua là vì cả tủ quần áo ko có bộ áo dài nào, lại đc Thoa đề cử thợ giỏi nên quyết tâm may 1 bộ.
Chào cả nhà. Chúc ngày mới tốt lành. @Phương Hân Hân: Khi nào chụp ảnh khoe áo dài nhé. Hôm qua tôi cũng xem bóng đá đến phút 85 xong thì mình ngủ lúc nào nhưng cũng biết là 3 - 1 rồi hihi. @Thoa: Vụ kiếm tiền tự do của bà thế nào rùi. Tay nghề như bà thì lo gì.
Lại 1 bước ngoặt mới nhỉ, Thoa có trình độ, có chuyên môn tốt, nên nghỉ ở đâu thì ở đó tiếc thôi. Nghề như của Thoa làm ngoài còn có cơ kiếm nhanh và thoải mái đầu óc hơn ý. Tớ đang cố cày để sang năm nhờ vả Thoa đây @Dương: người có tuổi như bố mẹ mình có tiền sử huyết áp thì nguy cơ nhồi máu cơ tim lúc nào cũng tiềm ẩn. Như mẹ tôi bị tiểu đường, huyết áp cao cũng luôn phải đề phòng, thuốc thang cẩn thận. Mình con gái đi lấy chồng chẳng ở bên cạnh chăm lo được cho ông bà nhiều, lại có nhiều chuyện không vui trong cuộc sống khiến ông bà phải lo nghĩ, đúng là chưa làm tròn phận làm con thật. Thế nên tranh thủ về được lúc nào là về, làm được cái gì cho ông bà vui là làm. Cốt sao cho ông bà cảm thấy thoải mái, vui vẻ, như thế mình cũng đỡ áy náy. Chúc bố Dương mau bình phục nhé! Cả nhà ơi, sắp đi resort rồi nhỉ. Tôi chưa fix được chắc chắn nhưng sẽ cố gắng, cơ hội để relax cùng mọi người mà. Nếu đi được tớ sẽ đóng góp một bịch rượu vang hoặc một thùng bia nhé
Tớ điểm danh đầu tuần, tưởng hôm nay rất nóng nực mà cuối cùng sáng ra vẫn có tí gió. Chúc cả nhà một tuần không bị "nóng trong người"! Tập trung làm việc cái nào, chiều vào buôn với mọi người tiếp.
Nhà tớ cũng đang muốn làm lại cái phòng khách & phòng cho con giai. Nhìn thấy ảnh phòng khách mới của nhà Nhím thỏ tớ kết lắm roài. Hôm nào giờ mát mẻ để mời bạn Thoa qua chơi nhà tớ tí nhể......
@All : Chào cả nhà, chúc cả nhà ta một tuần làm việc vui vẻ @Dương : Tình hình sức khỏe bố Dương sao rồi?Mong bác sớm bình phục. @Thoa : Welcome bà ra nhập group của freelancer : Nói gì thì nói chứ cũng vui lém không đến nổi nào đâu . Chỉ có một hạn chế duy nhất là không thăng tiến được. Nhưng bù lại thì chỉ cần hội trưởng báo off một phát là mình có thể đi off được liền . Chẳng phải nhòm ngó sếp nào hết . Cuối tháng khỏi cần phải mong ngóng xem tháng này mình có bị trừ lương không . Thứ 7 chủ nhật heheh đôi khi cả ngày thường cũng có thể dắt con đi dạo công viên .
Hạnh ơi, xe vẫn còn nguyên nilon, chưa dùng lần nào. Giá web là 790k, bạn ý bảo để lại 600k. Hạnh xem có lấy được không nhé
Sáng nay tớ "tống" được của nợ " Kevin" đi học thấy người mình tươi trẻ hẳn lên . ( đúng là mẹ thối thây nhi?) hehehe Sau đó đi mua hoa quả về thắp hương rằm ( vì hôm rằm không thể đi được bởi kevin bám như bám tà ). Tiện thể kiếm được mấy kg xoài chín lát tớ tính làm kem xoài, kem dưa hấu.... Nói chung là ở nhà với con stress thật
Chào các bà... Tôi vào điểm danh, hóng chuyện nhà mình chút, rùi tôi cũng lượn đây... Chúc đầu tuần vui vẻ....
Tớ vào điểm danh đầu tuần. Đêm qua con quấy, mệt kinh khủng, hic. @ Dương: chúc bố cậu chóng khỏi nhé! Mẹ tớ cũng bị huyết áp cao, còn chạy vào mắt nữa cơ, giờ một bên mắt nhìn kém lắm. Mình đi lấy chồng lo không hết được. Tớ đang nhờ con bạn đi Bắc Kinh mua hộ cho cái viên An Cung Ngưu Hoàng gì đó để phòng thân ở nhà cho mẹ tớ. Bà ngoại tớ cũng bị đột quỵ nên tớ lo lắm. Cầu trời các cụ khỏe thì mình cũng mới vui được, nhỉ?
Tớ nghe nói viên thuốc đó tốt lắm đấy, nhà tớ đã 2 người sử dụng rùi, nói chung nếu hợp thuốc thì sẽ rất tốt đấy...
Hà Nội: “Sơ đồ” phân luồng giao thông đợt thi đại học (Dân trí) - Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ đợt thi vào các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố năm 2010, Công an thành phố Hà Nội vừa có thông báo phân luồng các phương tiện giao thông trong những ngày diễn ra kỳ thi. Theo đó, trong các ngày 3, 4, 5; ngày 8, 9, 10; ngày 14, 15, 16/7 tới - những ngày diễn ra các kỳ thi Đại học và Cao đẳng trên toàn quốc - CA Hà Nội tạm cấm các loại xe ô tô tải từ 1 tấn trở lên và xe chở khách từ 30 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố) đi trong giờ cao điểm buổi sáng từ 5h đến 8h, buổi trưa từ 10h30 đến 13h30 và buổi chiều từ 15h30 đến 19h trên một số tuyến đường. Cụ thể, các tuyến đường tạm cấm các loại xe trên hoạt động là: Đại La, Giải Phóng (trừ đoạn từ ngã ba Pháp vân đến ngã ba Giải Phóng - Kim Đồng), đường Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Trần Phú (quận Hà Đông), Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, La Thành, Giảng Võ, Sơn Tây, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Kim Mã, Nguyễn Thái Học; Hàng Bài, Cát Linh, Thái Hà, Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, Đào Duy Anh, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Bạch Mai, Trương Định, Láng, Bưởi, Cầu Giấy, Xuân Thuỷ, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Hồ Tùng Mậu, Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám, Thuỵ Khuê, Hoàng Quốc Việt. Tại khu vực cổng các địa điểm thi, CATP cấm tất cả các loại phương tiện dừng đỗ dưới lòng đường.
>>ALL: Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh. Chúc cả nhà ngày mới tốt lành. >>Phương: Hôm nào chụp ảnh khoe áo dài đi. >>Hằng: Mụ này hôm nay thảnh thơi nhỉ. >>Dương: Chúc bố ấy mau khỏe nhé.
Thông báo vụ ăcquy oto... Tớ đã hỏi BC tớ rùi, nói chung là dùng loại ăcquy như nhà tớ thì dây dợ loằng nhoằng lắm, mà lại phải mua quạt loại khác mới chạy được các bà ạ, ông thì k ngại làm đâu nhưng tôi nghĩ trong quá trình sử dụng các bà sẽ ngại bởi nó k được tiện lợi như máy phát điện, đường dây cũng riêng, nói chung hệ thống điện sử dụng ăcquy là phải riêng biệt hết..... Tôi post ý kiến của tôi lên đây, bà nào hôm trước hỏi tôi thì cập nhật thông tin trên này nhá....