MA ơi cụ thể cách sử dụng và công dụng thuốc thế nào tư vấn cho tớ với. Tớ nghe nhiều nguồn thông tin quá nên loạn, chỉ biết mua đề phòng chứ nói thật cũng chưa biết phải xử trí thế nào cả. Tks MA nhiều nhá!
Tớ cũng bán than đây: con gái sốt 2 ngày nghỉ cuối tuần chưa biết lý do, mẹ chẳng đi đâu được, mẹ chỉ cần rời phòng là nó ngoác mồm ra. Con thì ko chịu ăn uống gì cả, gv vừa chưa quen việc, vừa bắt đầu có biểu hiện lười (mới có 1 tuần thôi đấy)... Stress quá.
Cho Bảo Anh đi khám chưa Momo? trẻ con mà, cứ ốm là quấn lấy mẹ, mà lúc ốm này chịu khó cho con uống sữa, uống cam vậy, chứ ốm chả nuốt cơm, cháo đc đâu. Chúc Bảo Anh mau khỏe nhé.
Khổ thân bà, thôi chịu khó vậy, trẻ con ươn người còn quấy nữa là sốt. Hay có bị sốt virus không hả bà? Mà bs mình cũng hay nhé, bên tớ làm với 1 chú này cực kỳ uyên bác trong ngành y, chú ý bảo, bs cứ cái gì ko rõ nguyên nhân là cho thành do virus, hihi... Cố gắng cho BA uống nước hoa quả với nước nhiều vậy. Trời nắng nóng thế này con tớ còn chả thèm uống sữa nữa cơ, chán lắm. Chúc BA mau khỏi nhé!
Hồi xưa bố tớ cũng bị tai biến. Ông anh trai mua 2 viên của ông người tàu tại KS Bảo Sơn, cũng đắt phết đấy tiền triệu. Thấy bảo chỗ đó cũng tin cậy, có người mách mới lên đó mua. Khi bị tai biến uống theo chỉ dẫn thấy cũng đỡ rất nhiều đấy
Theo nguồn tin đáng tin cậy của các bác sỹ chuyên môn, thuốc này chỉ có tác dụng với những người bị đột quỵ do tắc mạch máu, có máu tụ... thuốc này có thành phần làm tan máu, còn với trường hợp đột quỵ do xuất huyết, chảy máu trong thì nếu dùng sẽ phản tác dụng, vì uống vào càng chảy máu, còn nguy hiểm hơn. Thuốc tốt nhưng ko phải ai cũng dùng được đâu nhé, ối bác sỹ phải đổ thuốc vào toalet rồi xả đi đấy. vì ng nhà cứ bắt phải cho uống, mà uống thì nguy hiểm. Thuốc này hàng giả nhiều lắm, dân tq cũng ko phải ai cũng biết phân biệt đâu. Các bà cẩn thận ko lại tiền mất tật mang.
Chia sẻ với nhà momo nhé! Chúc em Bảo Anh chóng khỏe. Vic nhà tớ mỗi khi ấm đầu cũng đều bám mẹ kinh lắm, đi toilette cũng phải xin phép em ấy, mà phải đi thật nhanh híc. Ở nhà với ông bà thì chơi ngoan, cứ tha thẩn chơi nhưng hễ mẹ về là cứ lẵng nhẵng đòi bế, mệt với con kinh khủng.
À quên, có bà nào cho con uống Friso có tem khuyến mại không dùng đến thì thanh lý cho tôi với nhé! Tôi còn thiếu vài điểm để đổi xe đạp cho con. Sẽ có hậu tạ :wink:
Bà Phương đã nói rùi đó, tôi cũng k am hiểu lắm, chỉ thấy người nhà mua dùng, khen tốt thôi, tôi cũng k nghiên cứu thế nào????
Thở dài cái. Con gái không những không chịu uống sữa, nước quả, mà nước bình thường cũng ko uống. Môi nàng ta cứ nứt nẻ ra. BA nhà tớ là bướng của bướng, trong nhà ko ai ép hay bắt nó làm gì được đâu. Ép là nó khóc rống lên luôn, giãy đành đạch. Chỉ cần nói 1/4 câu thôi, chứ chưa nói đến dỗ dành nhé. BS kê Oresol, rồi bảo ko uống đc thì pha tí muối vào nước cam mà tớ ko cho BA uống đc giọt nào. Bó tay luôn với nó.
Tớ vừa gọi cho đứa bạn, nó bảo có nhiều loại lắm, tớ cứ yêu cầu mua loại cho người có huyết áp cao, tránh tai biến, hic. Vẫn run.
Cái dòng này thì i hệt HA nhà tớ, nó sốt đùng đùng mà ko chịu tự uống 1 giọt oresol hay nước cam nào. toàn phải rình đẻ đổ vào miệng thôi. không htif toàn nước lọc mà giã
Công nhận Oresol khó uống thật, tớ uống còn kinh. Đợt mình sốt, cũng lôi của con ra uống. Ko biết các bà khác thế nào chứ tôi miệng thì đắng, người thì sốt mà chơi em này vào, cứ gọi là chỉ muốn nhổ hết ra ngay thôi, khó chịu ko thể tả. Giọt nào vào bụng là cứ nhảy tanh tách trong đó đòi ra, ấm ách khó chịu lắm. Đến mình còn thế nói gì đứa trẻ con. Tớ phải chữa cháy bằng cách cho con uống nước lọc pha thêm tí ti muối thôi.
Thương em BA thế. Chúc em chóng khỏi ốm nhé. Bin nhà tớ mà sốt cũng lười uống oresol lắm. Toàn phải nịnh nọt là uống cho mau khỏi sốt để còn đá bóng chứ nó lớn rồi nên cũng chả đè ra mà đổ được.