con mình lười ăn quá be nhà em được 7,5 tháng mà lười ăn cái gì cũng ko ăn , có ăn cũng chỉ được 1 tý là chán ngay . Hôm nào cho con ăn em cũng cáu quát nó thế là nó gào lên kết quả là có gì trong bụng đều ra hết . Sữa em nóng hay sao ấy em nhiều sữa lắm mà con thì còi , mấy tháng đầu có tháng ko tăng cân bây giờ mới được 7,5 kg em chan qua các mẹ à . Nó ko ăn gì cả em lọ mọ đủ kiểu mà no ko thương mẹ hu hu :ANAL:
. -------------- bé nhà mình mấy ngày nay nói chung cũng đã chịu ăn lại, nhưng phải khó khăn lắm mới cho ăn xong, mình nấu cháo rùi xay nhỏ ra cho rau củ quả và thịt vào cho cháu ăn, trộm vía cháu cũng chịu ăn,hồi trước bé mà ăn là phải hết bát tô cơ, giờ thì híc híc, than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu, đã thế tối đi ngủ lại ko chịu ăn nữa, vì mình hay cho bé ăn thêm ban đêm mà, vừa ăn vừa ngủ, hiih mình huấn luyện từ nhỏ đấy nên bé ngủ rùi mà đến giờ ăn là vẫn bú bình, mình ít sữa lắm nên bé ăn ngoài ngay từ đầu mà. bé nhà mình giờ đến thời điểm ăn cháo rùi, cho ăn bột mãi mình sợ khi đổi sang cháo bé lại ko ăn. bạn thấy sao?
nan giải nhỉ chuyện con cái ăn uống. bé nhà mình mùa hè đến ăn uống kém hẳn nếu mà cố ép là phun ra hết. thôi đành chấp nhận giảm bớt khẩu phần cháo đi chút, tăng thêm hoa quả và đồ uống mát cho bé thôi, duy trì uống sữa đều đặn, nếu bé ngại ăn cháo thì tăng thêm phần sữa cho bé.
em thì vừa cho ăn bột, vừa nấu cháo rồi cho vào máy sinh tố xay nhỏ mà cậu ta cũng chỉ ăn được vài thìa là không muốn ăn nữa. Chán quá???????///
giông bé nhà em quá. 6 tháng mà lười ăn bột và hay trớ lắm. em thì ko giống các mẹ làm cách này thì cũng xót con lắm nhưng mấy hôm sẽ cải thiện được tình trạng biếng ăn,em cứ để cho bé thật đói rồi cho ăn thế là bón thìa nào nuốt thìa đó, ăn ngon lắm, trước đó bé chuyên gia ngậm và giả vờ ho, ọe, giờ tớ cứ để thật đói nên bé ăn ngon và thèm ăn. khoảng vài ngày bé cải thiện hẳn tình trạng biếng ăn
cách này rất đúng quy luật tự nhiện. hihi. đói là phải ăn hết. bảo làm sao trẻ con ở quên ăn khỏe mà chẳng phải dỗ dành, vì đói, ở quê mấy nhà có sữa đâu, hầu như chỉ ngày 03 bữa cháo mà làm gì đủ chất đâu, lại lăn lê bò toài cả ngày. nhưng mà thấy xót con nên vẫn phải ép mà càng ép càng phản tác dụng. hây da.
cu nhà mình cũng thế, để đói mấy cũng chỉ ăn được vài ba thìa cháo, nhưng sữa lại chịu uống, đổi đi đổi lại nhiều loại sữa cuối cùng mình trụ lại ở lactogen thường, may mà dạo này còn tăng cân, 6 tháng rưỡi được 7,1 kg rồi, vui quá
Bạn thử cho vô xe đẩy ngồi an xem. Bé nhà mình lười bú, biếng ăn, mỗi lần thấy bát bột là khóc. Mình cho vô xe (k cần đẩy đi khắp xóm đâu nhé) thế là cứ tun tút làm hết bát bột, mẹ mừng húm
hôm nay em quấy bột loãng rồi cho vào bình bú, bé ăn hết 120cc. Mừng quá, thấy con vẫn đói pha thêm sữa bột cho ăn, vừa được 1 lúc thì trớ ra hết. Lúc sau cu cậu đói, khóc ầm lên, ăn một lúc hết 250 cc sữa, rồi lăn ra ngủ. Thế là công toi quấy bột thịt bò, cà rốt. Haiiiiiiiiizzzzzz
bé ăn là tốt rồi. thực ra nếu bản thân mẹ mà cứ loay hoay với chuyện ăn của con thì căng thẳng lắm, đâm ra cũng làm con căng thẳng luôn. Có lẽ vì trước đây bạn cho bé ăn nhiều (một bát tô thì theo mình hơi nhiều) nên bây giờ bé ăn ít lại sốt ruột. Mình cho con ăn theo kiểu Nhật kết hợp với Việt Nam nên cho ăn k nhiều lắm. Mình nghĩ là bạn cứ thử cho con ăn cháo đi. Xay thật nhuyễn hoặc cà cháo qua rây cũng mịn lắm. Bạn cũng cho con ăn thêm bánh ăn dặm nữa, sẽ kích thích bé nhai tốt hơn đấy!
Mình nghĩ bạn nên cho bé ăn nhiều lần và thử nhiều loại thức ăn khác nhau, tốt nhất là bạn nên nấu cháo cho bé ăn để tìm hiểu thêm xem bé thích ăn cái gì từ đó bạn ưu tiên cho nhưng thứ mà bé thích ăn. Bé nhà mình cũng gân 7 tháng và mình toàn nấu cháo để bé ăn, ví dụ hôm nay bạn cho bé ăn cháo tôm với củ carrot, ngày sau bạn cho bé ăn với khoai lang tây+ thị heo or thịt gà.... Nếu có thời gian thì bạn lên search trên google (link mình đã quen mất rồi) cách chế biến nhiều loại cháo dành cho bé để thay đổi mùi vị, tạo sự kích thích cho bé. Và quan trọng là đừng ép bé ăn nếu bé không chịu ăn. hãy chia ra những lần nhỏ để bé ăn và ăn những lúc bé vui vẻ. Lúc bé nhà mình mới ăn, mình chỉ cho ăn có vài muỗng cafe thôi, tới bây giờ mới ăn được nữa bát nhưng ngày ăn 2 cử và thêm một cử trái cây nữa. Đừng nôn nóng mà cho bé ăn một lần, như vậy bé sẽ mau ngán và sợ ăn bột đấy. Quan trọng là tập cho bé thích ăn. Chúc bé nhà bạn khỏe mạnh.
Mẹ nó ơi! Pé nhà e cái gì cũgn cho vào mồm. Trừ bột . Cứ nhìn thấy thìa bột là khóc ré lên. Nếu ép thì cũng ăn đc khoảng 100-120ml mỗi bữa. Còn không ép thì cũng nhịn lun
------------ nhưng bé nhà mình chưa có răng mà, cho bé ăn bánh lại hóc rồi lại nôn ra hết bạn ạ, biết làm sao bây giờ, liệu bé có nhai được ko
Bạn ơi, chưa có răng vẫn ăn được mà. Thực ra ở tầm này lợi các con đã cứng lắm rồi, các bé sẽ...nhai bằng lợi. Vì sắp mọc răng nên bé nào cũng thích nhai đấy! Bạn mua bánh ăn dặm loại của Nhật í, loại 6 tháng, bé chỉ cần bỏ vào miệng là nó mềm nhũn ngay, rất dễ ăn. Mỗi lần ăn một tí thôi nếu sợ hóc!
Em thấy cháu uống được sữa là tốt rồi, ăn bột thì dần dần. Mẹ nó đừng sốt ruột rồi ép con ăn nhiều quá là con sợ. Rồi dẫn đến thói quen nhìn thấy mẹ cầm bát bột là khóc thét. Mẹ nó thay đổi khẩu vị cho con đi, có khi nó ko thích ăn ngọt chỉ thích ăn mặn giống bé nhà em thì sao. Mẹ nó kiên trì lên nhá, chúc bé nhà mẹ nó sớm ăn được nhiều.
------------------- thế à, ôi thế mà mình ko biết, cứ sợ con khóc, mà bạn cho mình hỏi, 10 tháng mà chưa mọc răng có chậm ko bạn, có phải do thiếu canxi ko nhỉ, có nên cho bé uống bổ sung canxi ko
bé nhà em có muốn ép cũng ko đc, bỏ bột từ khi 7 tháng đến h 9 tháng rồi, ko uống sữa..ăn linh tinh và bú mẹ buổi tối mẹ đi làm về..chán lắm
Theo mình 10th ma chưa mọc răng la chậm đáy,mẹ nó cho đi khám xem để bs con kê đơn cho.Con minh 5th đã mọc răng rôi,toàn 1 lần chơi 2c or 4c luôn.