Con trai e giờ được 2,5T rồi. Chồng e là cháu đích tôn nên đẻ ra cu con nhà e được ông bà chiều hết mức. Và hình như cháu cũng ý thức được điều đấy nên rất thích đối phó và tạo sự chú ý với mọi người xung quanh Cháu có những hành động thái quá. Khi đòi hỏi 1 thứ gì đó mà không được đáp ứng cháu liền với vật gì xung quanh và ném vào ai đó. Nếu không thì lăn ra khóc và ăn vạ đến khi nào được thì thôi. Không dừng lại ở đó dù đã dậy nhiều lần nhưng khi nói chuyện với người lớn tuổi cháu vẫn nói trống không và nhất là ai mà khuyên giải đúng sai lúc đấy cu cậu liên nói Cút đi, cút ngay đi Nhìn con vậy nên vc e quyết tâm phải đưa ra quyết định dạy cho con biết đúng sai. Chồng e phải nói mãi BMC mới không tham gia vào chuyện này nữa vì thấy cháu cũng bướng quá rồi ạ. Chứ trước mà hẽ nói cháu là ông bà bảo luôn nó còn bé biết gì đâu và đánh nó thế hả? Mấy ngày đầu thật vất vả vô cùng. Vào bữa cơm cháu muôn lấy môi để múc canh đổ vào bát. Bà liền nói luôn: để bà múc vào bát cho con uống không thì đổ hết ra nhà mất. Con trả lời: Đưa đây. Mẹ liền nói với con. Con không được nói như vậy với bà nhé. Con phải bảo: Bà cho con xin nghe chưa. Nếu lần sau con còn nói vậy mẹ sẽ phạt con úp mặt vào tường đấy. Chưa nói xong cu cậu nằm vật ra nhà gào khóc ầm ĩ. Và lần này cả nhà quyết tâm mặc kệ và vẫn tiếp tục ăn cơm. Cu cậu khóc 1 lúc không thấy ai đoái hoài thì nín và chạy ra ôm mẹ. Mẹ ôm con vào lòng và nói: Con đã biết như vậy là hư chưa. Con hư như vậy thì không ai chơi với con nữa đâu. Mẹ biết con trai mẹ là ngoan nhất nhà mà. Nhớ lần sau không được nói trống không với người lớn nữa nhé Chỉ được 1 lúc sau cu cậu lại nói trống không với bố. Và lần này bố đã quyết định phạt cu cậu đứng úp mặt vào tường. Cu cậu lăn ra ăn vạ gào hét rất to những cũng không ai để ý. Lúc sau cu cậu không khóc nữa và đứng yên tại góc tường. Được 1 lúc bố ra nói: Bố không muốn phạt con vì con là người ngoan nhất nhà đúng không. Cu cậu gật đầu đồng ý. Đã là người ngoan nhất nhà thì không được nói trống không nhé. Con thấy nhà mình có ai nói trống không đâu Sau lần đấy thì thỉnh thoảng cu cậu mới nói trống không nhưng chỉ cần bố mẹ trừng mắt là cu cậu liền nói. À quên. Con xin lỗi ạ rồi cười khì Hành trình nuôi dạy con cái thật gian nan với những người mẹ trẻ như e. Nhưng nhờ có con mà VC e cũng học thêm được tính kiên trì, nhẫn nại. Và e hiểu rằng phải thưởng - phạt rõ ràng với các bé ngay lần đầu bé mắc lỗi
Cảm ơn mẹ nó nhé .Kinh nghiệm mẹ nó chia sẻ thật tốt. Con tớ cũng gần 2t.Đòi gì k đc đáp ứng cũng khóc lóc, nhưng chưa thấy ăn vạ. Chắc tớ phải học chiêu của mẹ nó thui.May là tớ k ở với bmc nên việc dạy con sẽ dễ dàng hơn.
Không ở với BMC thì bác tha hồ mà dạy con theo ý mình. Chứ như e dạy con mình nhưng phải để ý cả thái độ BMC nữa ạ Mà bọn trẻ giờ khôn ghê cơ. Chúng mà bắt nạt được ai là tranh thủ luôn. 1 lần không được là lần sau không phản ứng thái quá nữa ngay
Mẹ nó ơi, cu con nhà e không những ăn chưởng mà còn liên hoàn chưởng ạ. Nhưng đánh nhiều vẫn không ăn thua chị ạ. Với tầm tuổi này bọn trẻ chỉ thích được nâng cao thôi ạ. Em đánh nhiều quá đến nỗi lì đòn luôn ạ. Nhiều lúc đánh xong thương con lắm cơ. Giờ thì e không phải dùng đến roi rồi ạ.
Thằng cháu nhà e cũng cỡ tuổi con chị ,mà chị ơi hình như tuổi này đứa nào cũng lì hay sao ấy,mà cũng tại bà nội chiều wá hà,mỗi lần la nó xong chưa gì hết là ôm vào lòng rùi.Mỗi lần đòi o đc cái j cũng la hét khóc lóc um sùm luôn.Bé con nhà e còn nhỏ mới hơn 7 tháng thui nhg 2 vc e o bao giờ chiều hết,cũng may e o ở với ba mẹ chồng nên o sợ hìhì.Ở nhà mỗi lần e la con thì nói e nó co bít gì đâu mà la,nhg e nghĩ mình tập dần cho bé o co thói muốn gì đc đó ngay từ bây giờ thì tốt hơn,bé nhà e mỗi lần e la là bít ôm mẹ hoặc cưởi giả lả rùi,thấy thương lắm nhg e đợi 1 lúc sau mới ôm bé vào lòng rùi nói cho bé bít làm như vậy là sai,mặc dù tuổi này có thể bé o hiểu hết nhg gì e nói nhưng "dạy con dạy thuở còn thơ" mà fải o chị hìhì
Mình bít " tung chưởng " với con hoài là k tốt .Nhưng nhiều lúc điên lên, nó lì quá .K kiềm chế đc là tung chưởng . Nhưng cu cậu nhiều lúc thấy sai bị mẹ đánh cũng chỉ dám thút thít.Chứ k dám bù lu bù loa.
Em ko muốn phải dùng đòn với con, nhưng nhiều lúc cáu quá, ko kiềm chế đc, lại phát đít nó. xong thấy xót xót... em nghĩ chắc em cũng phải kiên nhẫn theo kiểu của chị mới xong. nhưng chỉ lo BMC can thiệp, ông bà quý cháu lắm, có mỗi 1 thằng cháu đích tôn, mà em lại ở cùng BMC.
cún con nhà e hơn 16 tháng tí rồi, bắt đầu có biểu hiện ngang bướng, bực lắm mà bố nó bảo không nên đánh con. vì nếu mình đánh trẻ sẽ học lại mình và sẽ có biểu hiện thích bạo lực, tốt nhất nên làm cách nào đó để con hiểu, em chẳng biết làm cách nào cả, con phải lớn chút cơ nhỉ? nhưng em thấy điều này đúng là trẻ con tầm này đã rất nhạy cảm rồi, mỗi khi con không đồng ý điều gì lăn ra khóc thì em cứ mặc kệ, k nói gì, được một lúc là con lại chạy ra ôm mẹ khóc, mẹ ôm lại thì nín ngay và k làm điều đó nữa. còn nó biết ai chiều nó là lăn ra ăn vạ ngay
Thế là cu nhà chị còn ngoan đấy ạ. Cu nhà e thì nhiều lúc còn đánh cả mẹ nữa cơ ạ. nên giờ cháu được vậy là e mừng lắm cơ ạ.
Thế thì lại giống e rồi. E đang nói con thì ông bà xen ngay vào luôn ạ. Chạy ra đây nhanh lên bà cứu. Suốt ngày m cứ đánh nó. Nó còn bé thế biết gì mà đánh. thế là cứ ông bà nội ở nhà là nó lại càng bất cần với e nữa ạ
Chồng chị nói đúng đấy ạ. Đánh nhiều sẽ không tốt đến tâm lí của trẻ đâu chị ạ. Như con e giờ cũng học theo e không bằng lòng là cũng đánh lại bố mẹ. Vì tính e nóng hay đánh nó quá. Nói mãi không nghe là e tẩn ngay ạ Thôi chị cứ lờ đi là tôt nhất sau dần thì tụi trẻ sẽ không phản ứng như hồi đầu nữa đâu chị ạ
E đã làm được như vậy đấy chị ạ. Chị có đánh thì nó cũng chỉ sợ lúc chị dọa đánh thôi chị ạ. Sau này đánh nhiều nó lì đòn thì chị dọa bằng cách nào nữa ạ.
Chính xác là bạn chủ top nói rất đúng. đợt cún nhà mình biếng ăn, mình quát hôm đầu, thấy con ăn được chút (hơn lúc k ăn), hôm sau đựoc đà mẹ lấn tới, sai lầm ngay, con nhất định k ăn gì nữa. thất bại, từ đó bữa ăn có bực vì con k ăn cũng cố gắng tươi cười (nói là cố gắng vì cũng có hôm đổi gió mẹ k thể kiềm chế, nói to rồi đứng lên bỏ đi ). hết đợt biếng ăn, con lại về phong độ cũ, thậm chí còn hơn, nên giờ mình AQ lắm, miễn con khỏe.
Đúng rồi, em đồng ý đánh nhiều là nhờn đòn nhé! Mình VN, vẫn phải thương cho roi, cho vọt... Nhưng nước cuối thôi, vẫn phải giữ cái gì đó khiến chúng nó sợ khi mình áp dụng . Thế cu nhà mình đỡ lì hơn chưa bác? Tuổi này cứ phải nói ngọt, phải đề cao các anh các chị ý cơ bác nhỉ, khiếp lắm!
Chính xác đấy bác ạ. Phải nói người lớn mình cũng thích được khen nữa là các bé đúng không ạ. Em đánh con đến nỗi đánh xong nhìn con đau 2 mẹ con ngồi ôm nhau khóc từ đấy hứa với lòng mình sẽ chỉ dọa con thôi. Mà cu nhà e lì lắm chị nhé. Lúc đầu còn sợ sau đánh đâu cũng lì không khóc mặt trơ ra cơ ạ. Trộm vía nhờ đổi cách dậy mà giờ cháu ngoan hơn nhiều. Không những e mà cả nhà cùng mừng cơ chị ạ
Chúc mừng e chủ top nhé,con trai c hư lắm cũng do bố mẹ già rồi mới đẻ ạ.. . chứ bạn bè c con cái người ta đứa 8 tuổi đứa 10 tuổi mà thèm..bé 4 tuổi bướng lắm và giỏi nịnh ,ăn đòn ngày trên chục trận đi học trường QT thì chỉ nghe cô giáo Tây k nghe cô Việt..bây giờ đi học khá ngoan nhưng về nhà là hư,k vừa ý là gào lên nhổ nước bọt,hay bắt bẻ bố mẹ mọi người từng câu chữ nếu nói sai,đi đâu cũng k chào thích ai mới chào..ăn com thì chỉ mẹ đút mới ăn còn đâu ai khác thì nhịn k ăn đợi lúc đói rồ người lên thì cướp cả đồ ăn của người ta,hay đánh bạn nữa chứ..về kỉ lục lì đòn thì nó số 1 đánh tóe máu bầm dập vãn giữ nguyên lập trường là con đúng mẹ sai-->Đến lúc mẹ khùng lên như 1 con thú thì cu cậu mới lắp bắp" con sai rồi,sai rồi,sorry.." chơi cả tiếng Tây.Còn đâu thì mặc ai mằng đánh ,hành hạ nó vẫn trơ ra k biết đau là j.Nhưng khi mẹ buồn thì cu cậu là người giúp mẹ đứng vững đó..2 tay nâng mặt mẹ nói "Mẹ cố lên con ở bên mẹ suốt,sau này lớn con nuôi mẹ,cho mẹ ăn cơm uống sữa đầy đủ,I love you.." Ôi đến lão chồng mình còn chả biết thốt lên câu đấy..
Trời! Cu nhà chị cũng tình cảm phết chị nhỉ?. Lúc nào mà buồn nghe con nói vậy chắc vui lắm chị nhỉ? Cu nhà e thì chưa nói được những câu như vậy nhưng mẹ mà buồn thì ôm mẹ và nói: Con yêu mẹ nhất trên đời. Mẹ đừng khóc nữa nhé Với cu nhà chị như vậy thì chắc phải qua giai đoạn này lúc bé nhận biết được thì sẽ bỏ được thôi. Chị chịu khó tâm sự với bé 1 chút. Tại là con cưng trong nhà nên cu cũng ý thức được điều đấy rất rõ. Mà bác cũng đánh cu ít thôi vì dọa đánh cu cậu cũng sợ rồi mà. Bướng quá thì chị dọa đánh chắc sợ đấy nhi?