Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Có lẽ ko phải do mỳ và cánh gà, chắc chỉ vì trong đó nhiều mì chính thoai, chứ với em thì ăn nhiều ko thành vấn đề nhỉ!! :eek:
     
    Đang tải...


  2. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Không buồn, không vui. Chỉ...mệt!
     
  3. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Mẹ gọi điện. Và mình đã khóc!!! Cảm ơn mẹ rất nhiều.
     
    Sửa lần cuối: 29/6/2010
  4. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Những vết chân em qua mưa dầm thấm thía
    Vết xước hôm nay vẫn ứa máu khôn nguôi
     
  5. sweetbaby164

    sweetbaby164 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/1/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    48
    Hôm nay đi đổ rác,quên không cầm chìa khóa ra mà đã tạch luôn cái khóa rùi.Thế là phải đợi rất lâu mới vào đựoc nhà.huhu
     
  6. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,378
    Đã được thích:
    1,645
    Điểm thành tích:
    863
    Hãy khóc đi khóc đi khóc đi...........đừng ngại ngùng ........
    ..............................
    Dù đau đớn uất hận cay đắng thế nào thì vẫn phải sống . mỗi ngưởi sinh ra chỉ để sống . và khi mắt còn mở tim còn đập thì vẫn còn cơ hội cho chúng ta bắt đầu ......chúc tất cả mọi người sức khỏe vui vẻ thoải mãi và hạnh phúc
    Khi đau khổ nhất bất hạnh nhất cô đơn nhất hãy im lặng ...... điều giản dị nhất sẽ hiện ra . chúng ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc mong manh từ chính tâm hồn sâu thẳm trong con người mình . Lúc nào cũng có thể bắt đầu . vì con người sinh ra để sống và để tồn tại phát triển ( bế tắc đau đớn chỉ là nhất thời .cuộc sống là mãi mãi . nó còn tồn tại mãi mãi ngay cả khi trái tim ta đã ngừng đập
     
    Sửa lần cuối: 29/6/2010
  7. mychocolate

    mychocolate Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    103
    ngày mai có người muốn gặp mình để nói chuyện........chuyện đã qua rùi mình cũng đã cho qua....sợ mai ngồi nói chuyện, mình lại thấy thất vọng thêm về người đã, đang và tiếp tục là bờ vai cho mình dựa........chẳng bít nên nói j cho ngày mai......chỉ sợ người ta nói mình giả tạo khi mình ko chấp chuyện đã qua........mình đâu có lỗi nhỉ......
     
    phuong_mai thích bài này.
  8. Emilia

    Emilia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    1,998
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Buồn..... hụt hẫng...... Muốn biến mất.......
     
  9. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Thượng đế ban cho giấc ngủ và sự hi vọng để bù đắp những lo lắng ngày thường. Qua 1 giấc ngủ nữa thấy có đỡ hơn chút! Mong là mọi chuyện trở lại như cũ, đừng thế này nhé, biết như vậy là ko tốt, ko nên mà. Sẽ có con đường khác tốt hơn! Mong là sẽ có những đêm yên giấc!
     
  10. 0943972999

    0943972999 Mẹ Tôm & Ốc

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    2,675
    Đã được thích:
    1,061
    Điểm thành tích:
    773
    hok phải do mì chính vì hum nay tự tay đi nấu mừ chứ hok nhờ ai cả.
     
  11. 0943972999

    0943972999 Mẹ Tôm & Ốc

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    2,675
    Đã được thích:
    1,061
    Điểm thành tích:
    773
    Mất điện từ sáng tới giò mới ol được. chán wá.
     
  12. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    bù đầu tóc rối với giấy tờ, số liệu .....

    dứt khỏi công việc, hụt hẫng ........
     
  13. banhmipatecay

    banhmipatecay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/12/2009
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    em buồn vì ko tình là 1 nhẽ nhưng mà chưa tới ngày lĩnh lương cày bừa là lẽ thứ 2..:p:p
     
  14. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Khi chứng kiến những người bạn mà mình yêu quý phải dằn vặt và đau khổ, cảm giác bất lực và đau đớn lại trỗi dậy khiến mình thật khó chịu. Chưa bao giờ cảm xúc này lại rõ rệt đến thế. Chẳng làm gì để có thể giúp cho các bạn được cả. Đành phải đứng nhìn nỗi đau đớn ấy. Nhìn và khóc.
    Hãy cố gắng nhé, những người bạn mến thân của tôi. Rồi mọi sóng gió sẽ qua, cuộc sống bình lặng sẽ trở lại. Chỉ khác 1 điều là khi đó trái tim ngập tràn hạnh phúc hay sẽ giá băng, vô cảm..
    Tôi sẽ phải nguyện ước gì cho các bạn đây?
    Ôi tạo hóa trớ trêu.
     
    Sửa lần cuối: 30/6/2010
  15. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/nuoc-mat-dan-ong-Dam-Vinh-Hung.IW6OC9OD.html

    Nước mắt đàn ông ko rơi từng giọt, nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng. Ôm sầu mà vẫn tươi cười, sao em đến đi ko nói gì, để hồn anh chìm trong nhớ mong.
    Mãi mãi từ đây xa nhau thật rồi, nuối tiếc tình yêu ta trao hôm nào. Xin một lần ôm lấy em, và anh nói lên câu giã từ, mai ngày sau còn nhớ tên nhau.
    Em đi mãi, đi về nơi xa lắm, anh một mình ôm sầu thương nhớ em. Xin em nhớ khi nào lòng cô đơn, hãy quay về ngàn đời thương nhớ.
    Tình yêu hỡi xin người trả cho tôi, những câu thề hẹn ước bên nhau. Đời gian dối xin chừa người tôi yêu, trong cuộc tình này anh nhận hết chua cay.
     
    phuong_maimychocolate thích.
  16. mychocolate

    mychocolate Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    103
    ...........chẳng bít nên nghĩ thế nào nữa....mỗi người nói 1 kỉu...có người đang ko nói thật hoặc có người ăn dưa bở....thế còn những tin nhắn kia thì sao?............mình đã ko muốn nghĩ nữa mà lại fai nghĩ có nên tin tưởng ai đó để làm bạn hay ko.....
     
    phuong_mai thích bài này.
  17. 0943972999

    0943972999 Mẹ Tôm & Ốc

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    2,675
    Đã được thích:
    1,061
    Điểm thành tích:
    773
    hôm nay sao mình thấy vui lạ thường.................mai là SN mình mừ, hok bít xã tặng mình zề nhỉ?????????????/
     
    yeube_shop thích bài này.
  18. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Cẩn trọng mà suy xét nhé em. Có điều nếu đã làm lòng mình gợn sóng lăn tăn, thì chắc hẳn phải có gì đó khác thường phải ko em. :goodman::goodman:
     
    mychocolate thích bài này.
  19. bluesky06

    bluesky06 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Cả tuần nay rồi buồn mãi tự nhiên hôm nay thấy vui vui!!!!!!!!!!
     
  20. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Chúc mừng sinh nhật nhé :-({|=:-({|=:-({|= Hy vọng là xã sẽ tặng đúng món quà mà bạn thích ;)
     
    0943972999 thích bài này.

Chia sẻ trang này