Tâm sự Trả Cho Anh_người Chồng Em Đã Từng Yêu Hơn Cả Bản Thân Em

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi so10, 14/7/2013.

  1. so10

    so10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    chia bồn với mẹ nó.nhưng thực sự rất khó để bỏ thói cờ bạc bóng đá bạn à.có lẽ đến lúc bạn nên nghĩ thật kỹ rồi quyết định đi theo con đường mình trọn ,chồng mình đầu tiên cũng không đánh vợ ,và không dưới 3 lần quỳ dứoi chân mình xin tha thứ nhưng rồi cuỗi cùng cũng không bỏ được.càng ngày càng thua nặng càng ngày càng có thêm thói hư và dần dần đánh vợ,chửi vợ,chửi luôn cả nhà vợ.mình biết đó là do anh ấy tạp trung quá vào cờ bạc mà bị a hưởng đến thần kinh nên không kiểm soát được,có lần anh đánh mình dã man kinh khủng lắm.mình biết lúc ấy là thần kinh anh có vấn đề.và đến khi m không thể chịu đươc nữa thì mình phải dứt khoát cứu con và cứu minh.sợ để đến khi mọi chuyện quá muộn thi sẽ không thoát ra được.đấy là mình,còn bạn cuộc sống của bạn mình chưa hiểu ,nếu có thể tha thứ mà anh có chiuều hươgns thay đổi thì tốt nhất,còn nếu không thì cugx nên đi đến quyết đinh.chúc bạn sáng suốt nhé
     
    Đang tải...


  2. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,523
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    Chúc chị có một cuộc sống mới đầy may mắn nhé, mọi thứ tốt đẹp luôn chờ chị phía trước
     
  3. me cua be bong

    me cua be bong Đèn Sưởi Nhà Tắm BH 10 Năm: 0984 197 415

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    22,585
    Đã được thích:
    4,059
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    Sống với người chồng cờ bạc rồi lại vũ phu thế này sao hp đc, chị quyết định như thế là đúng đắn đó ak.
     
  4. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    lúc yêu với lúc cưới đàn ô 1 trời 1 vực, lấy ck rồi nhiều lúc tủi thân nghĩ lại hồi còn yêu nhau mà nc mắt cứ chảy dài
     
  5. so10

    so10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    đúng rồi đó mẹ nó à,nhiều ngừoi bảo mình sao lúc yêu không nhìn thấy thế mà bỏ đi.cơ mà lúc yêu mìh có biết thế đâu,cưới về mới biết
     
  6. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    Tại sao lại yêu chồng hơn yêu bản thân nhỉ, Cá nhân e thấy muốn được người khác yêu và tôn trọng mình thì phải yêu mình trước. Yêu bố mẹ thì chẳng yêu hơn chồng, yêu con chẳng hơn yêu chồng dc sao? Chính suy nghĩ yêu chồng nhất, tôn thờ làm cho các ông chồng hư đốn hoặc dễ chán ghét. Và những ông chồng thì dễ thay đổi tình yêu còn những bà vợ thì ko thể thay đổi khi quá yêu,
     
  7. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    bắt tay nàng cái, sau bao nhiêu chuyện thì mình rút ra kinh nghiệm là yêu mình nhất, thương bố mẹ mình nhất, yêu con rồi mới đến yêu chồng, càng tôn thờ chồng, càng chăm bẵm lắm thì lại ảo tưởng nghĩ mềnh là bố đời nên muốn gì thì gì làm gì cũng phải nghĩ đến bản thân mình trc, mình ko yêu mình trời tru đất diệt
     
  8. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,457
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    mình cũng nghĩ là mình yêu chồng con nhất......
    -còn bố mẹ mình có trách nhiệm..........
     
  9. so10

    so10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    có lẽ giờ e sẽ yêu bản thân em và yêu con trước,xong mới dám yêu người khác,giờ nên sống cho mình
     
  10. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    minh cũng đang băn khoăn ly hôn hay ko? chồng mình ko tệ như ck bạn...nhưng rươu chè thuoc lá,ko nhaf,ko tiền....và ngoại tình...
    mình xin lỗi nếu chạm vào nỗi đau của bạn...nhưng hãy giúp mình chút...cuối cùng bạn có bỏ ck ko? và nếu, cuộc sống sau này của bạn ổn chư/..còn đâu nữa ko?
     
  11. caohongquang

    caohongquang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/12/2014
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    thật may là em đã trở lại bình thường và tới bây giờ em trở lên lì lợm hơn ,ghê gớm hơn
     
  12. hongbuivt88

    hongbuivt88 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    2,328
    Đã được thích:
    379
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    em đã suýt khóc, ko biết thế nào. chúc mẹ nó vượt qua tất cả. em cảm thấy mình may mắn hơn..
     
  13. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    Các mẹ ơi, đàn ông họ cũng nghĩ mình thế đấy, ngày yêu mình cũng nhẹ nhàng, cũng xinh đẹp mỹ miều nhưng khi cưới về rồi thì mình cũng thay đổi mà.
    nên nếu chấp nhận dc 1 phần của chồng thì hãy chấp nhận đi các mẹ nhé.
     
  14. ronnb612

    ronnb612 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    Quan điểm của em, ngoài bố mẹ ra thì chẳng ai sẽ cho mình một tình yêu hơn cả bản thân mình đâu ạ.
    Tình yêu, nó chỉ là một sự hấp dẫn giữa hai người tại một thời điểm này, mà không chắc chắn được nó vẫn tồn tại ở một thời điểm khác. Sau kết hôn, người ta vẫn nói tình yêu nó chuyển hóa một phần thành nghĩa vụ, trách nhiệm. Mà nếu một người không có nghĩa vụ, trách nhiệm thì mối quan hệ ấy sao kéo dài được ạ
     
  15. Sport1Online

    Sport1Online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2014
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    Mạnh mẽ lên bạn, mình cũng ủng hộ quyết định này của bạn. Đôi khi những người đàn ông khi xa đà vào những cám dỗ họ sẽ không thức tỉnh nếu không biết sẽ mất đi người họ yêu thương
    Mình cũng đã lập 1 bản cam kết về vấn đề này rùi đó bạn ạ
     
  16. so10

    so10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    mình bỏ mà,bỏ và khanbgs cáo khổ sở mới có đựoc con trai,cuộc sống hai mẹ con mình đã tạm ổn,nói chung ly hôn xong mình thấy tinh thần ổn hơn.và có chút tiền để chi tiêu,trứoc đây mình không có nổi 10k,vì chồng mihf chơi và nợ lần kinh khủng.giờ coi như đc giải thoát
     
  17. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    cảm ơn bạn nhé....mình cũngvì co mà quằn quại mãi...chỉ sợ con thiếu cha sẽ thiệt thòi...nhưng chông mình có vẻ ko hối hận gì sau khi ngoại tình cả....mình cũng ko muoons giữ hôn nhaan nữa...yêu...cưới...mà sao sau 7 năm lại thế này...mình vẫn còn yêu...nhưng nghĩ đến ngoại tình thì chán quá rồi....hy vọng mình manhj mẽ đc như bạn..
     
  18. ronnb612

    ronnb612 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    Em không biết nói thế này có đúng không, nhưng mà em thực sự chúc mừng mẹ nó nhé. Em thấy, có những người ở nhà chồng nuôi nên khi ly hôn thì rất sợ vì sợ không lo được cuộc sống của mình, nhưng cuối cùng vẫn ly hôn và vẫn cảm thấy hạnh phúc cơ. Hoàn cảnh mẹ nó lại thế, thì ly hôn là quyết định sáng suốt nhất mà em có thể thấy. Chúc mẹ nó có cuộc sống tốt và thật ổn định nhé.
     
  19. ngô đắc viên

    ngô đắc viên Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    phụ nữ á đông thật là thiệt thòi hết mức. chúc mừng bạn đã có quyết định đúng đắn.
     
  20. thuoclietduong

    thuoclietduong Thành viên mới

    Tham gia:
    4/12/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    Một quyết định đúng đắn :) chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc cho bản thân mình nhé .
     

Chia sẻ trang này