@ Mẹ Kiên: Buổi off sau tôi nộp tiền 1/6 nhé Bận quá , hôm off tôi đi khám cho bố tôi xong là buổi trưa tôi đi Trung Quốc vừa lấy hàng và cũng đi xem lấy thuốc cho bố (thuốc chống tai biến đấy) , đúng như mọi người nói có nhiều loại thuốc lắm tôi vẫn đang phân vân chắc đợt tới mới dám lấy vì giá thành cũng đắt quá
Rất nhiều người nói Thương chụp đẹp mà mụ ý cứ tự ti. Ghét thế. Ảnh của S đợt này hơi bị đẹp nhỉ. Giá mà có áo dài trắng mặc thì còn đẹp nữa. Mấy bà ý bảo ảnh mụ S thẹn thùng như cô dâu mới về nhà chồng. Tớ cũng thích cái ảnh này của Bình. Trộng cực kỳ rạng rỡ và sảng khoái.
Sức khỏe của bố ấy dạo này thế nào rồi? Ông đã khá hơn chưa? Hi hi, công nhận là cũng do mẹ em biết chụp nữa. Nhìn con gái lại thèm. Xin chào thành viên mới. Ấy giới thiệu sơ qua về bản thân cho mọi người cùng biết nhé. Thủ tục tham gia thì ấy có thể đọc ở trang 1 của topic. Nếu ấy ở Hà Nội thì khi nào có ọp tháng thu xếp tham gia với bọn tớ cho vui. Còn không thì ấy cứ chịu khó vào tám ở topic này là quen hết mọi người ngay.
@Các thiếu nữ với hoa sen: ghen tỵ thế, tiếc nữa vì nếu không có chuyện đột xuất mình cũng có mấy cái ảnh để show cho bẳng chị bẳng em artyman: @2B: con gái yêu thế, tôi cũng thik ảnh đen trắng lắm, ảnh cưới hai vc hồi xưa toàn để đen trắng hết , giờ nhìn vưỡn đẹp lắm, hihihi, cứ cãi nhau xong nhìn ảnh cưới lại thấy cái hồi xưa sao đẹp thế, thôi lại tha thứ cho nhau Hí hí, xin tí đất để bon chen khoe quả ảnh cưới đen trắng của tớ - Hik, bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ
Chào cả nhà, tớ vào điểm danh cái. Lâu lắm tớ mới đi Nam tiến về, nhiều báo cáo quá ngập cả mặt. Can cái tội thứ Bảy trốn con đi chơi với mấy chị vào khu Đại Nam ở Bình Dương để hóng cơ. Công nhận là hoành tráng thật. Lại nghĩ giá mà ngoài Bắc có được khu như thế này để off các con ở đấy cho rộng rãi, bố mẹ thì thoải mái chơi, có cả chơi trượt tuyết nhể. Tớ chả dám đọc được hết các trang của HR sợ bị soi, thi thoảng giải lao vào FB được tý. @Dương: bố ấy đỡ chưa? Trời nóng oi quá nhiều bác cao huyết áp là phải để ý lắm đấy. @Trà: avatar em Nấm đểu nhỉ, hí hí, trông như con giai ý. Hôm đi Sơn Nam giao lưu nhé, để mấy nhà 76-77 "đi dép cả đôi" nó ra sao nhể? @All: ảnh các bà chụp sen tươi đời thế, avatar bà nào cũng thấy long lanh lúng liếng cả. Thôi tớ lại out đây, có sót thông tin gì các bạn thứ lỗi nhé! @X ơi, bao giờ có giò xào thế cho bạn bon chen với????
Không xem được ảnh, miễn bình luận. Hê hê Hôm qua là ngày gia đình Việt Nam, lại trùng với ngày SN của MC Cả nhà tớ kéo nhau đi nhà hàng ( gọi là nhà hàng cho oai, thực ra là đi KICHI-KICHI thôi.) 10 năm kể từ ngày lấy nhau, lần đầu tiên cả nhà vợ chồng con cái, BCM kép nhau ra nhà hàng. Vì thế, vừa đến cửa nhà hàng trời đổ cơn mưa to khủng khiếp....Nên hôm nay, trời lại mát mẻ rồi..hihi
Cái ảnh này của Thương đẹp thế, e lệ như cô gái mới về nhà chồng ấy. Ảnh của S công nhận đẹp thật, cái nào cũng tươi tắn, xinh ơi là xinh, chẳng ai nghĩ là gái 2 con cả.
Tớ chẳng xem được ảnh của Hoa và Bình lola, tiếc thế. Khi nào các mụ bon chen chụp choẹt trong giờ HC thì ới tớ với nhé, tớ cũng ham vui lắm.
Bố mình cũng đỡ rồi nhưng bệnh huyết áp cao này sợ lắm mình phải cố phòng tránh thôi, sao tôi rơi vào trường hợp lắm người thân bị thế (Bố mẹ đẻ, bố chồng và chồng) Mẹ đẻ và bố chồng đều bị tai biến và mất rồi , cách đây 3 năm tôi như rơi vào vực thẳm . Mẹ tôi mới mất được hơn 1 năm (thời gian đấy tôi cũng sốc rất nhiều) thì gia đình tôi phát hiện chồng tôi huyết áp cao, các bác sỹ nói trẻ thế mà bị huyết áp cao phải có nguyên nhân. Tôi chụp city rồi ..........làm tất cả các loại trên đời mà ko phát hiện ra bệnh. Tôi mệt mỏi quá đến mức mua Bảo hiểm prudential cho chồng với " hy vọng cho tương lai ". Trong tờ khai tôi khai chồng mắc bệnh huyết áp cao thế là bác sỹ tại đấy họ đưa đi xét nghiệm , khám tổng thể (rất kỹ) thế là chồng tôi tìm ra bệnh "hẹp động mạch chủ ở tim " gây ra huyết áp cao. Một tháng sau chồng tôi vào bệnh viện tim phẫu thuật cả gia đình nội ngoại vay mượn để lo cho chồng tôi làm phẫu thuật "nong bóng" . Khổ thế sau khi làm "nong bóng" bác sỹ nói: " Chồng em bị hẹp động mạch chủ từ nhỏ khi đẻ ra nên thành mạch dầy không nong bằng bóng được ,3 ngày nữa anh sẽ làm phẫu thuật đặt sten cho chồng em." Cả nhà tôi lại một lần nữa đi quay tiền , các bà biết ko trong một tuần mà 2 lần tôi phải ký giấy nếu ca phẫu thuật có xẩy ra " cái gì " thì hoàn toàn chịu trách nhiệm , tôi như đứng tim trong khi đó tôi lại đang mang thai con bé Bông mới được 2 tháng . Cuộc phẫu thuật đặt sten diễn ra trong 5 tiếng đồng hồ vì đặt một cái vào nhưng ống steen bị trôi lại phải đặt cái thứ 2 để chèn cái thứ 1 . Chưa thời gian nào tôi sợ như đợt đấy tôi cứ nghĩ chắc con tôi ko lớn được vì tôi chửa mà 4 tháng đầu cứ sút cân đến 6 tháng mà cái thai của tôi có 6 lạng (nghĩ đến đứa trước lại sợ), may quá trong 2 tháng 10 ngày tôi cố ăn tẩm bổ đủ mọi thứ trên đời con tôi được 3,6 kg còn tôi lên gần 100kg Thực sự bây giờ tôi rất hãi khi người thân nhà tôi vào viện vì bệnh tim và huyết áp , bao nhiêu cảm giác cũ trào về người tôi cứ lẩn thẩn nghĩ nhiều cú điên điên ý tôi sợ vô cùng , tôi viết lên những dòng này mà nước mắt tôi rơi lã chã . Tôi xin chia sẻ với bà Dương, mưa rào tháng năm : Tôi rất hiểu tâm trạng của bà , bà hãy cố gắng động viên bố nhé , chúc ông mau khỏe.
Khổ thân bà nhỉ. Thôi giai đoạn khó khăn đó cũng qua rồi, hình như tuổi bọn mình là cứ phải trải qua những thử thách như vậy thì phải
Thông báo với cả nhà, hôm qua tôi cân 2 đứa: Hân : 13.3kg Quân: 12,2kg Về chiều cao thì Hân cao hơn Quân khoảng 10cm, hôm trước ông đo được 98cm thì phải Trộm vía ngàn lần, thế là vượt dc mốc 11kg, với 12kg rồi.