Ðề: Mẹ nào bắt được Dê con tháng 4 cùng điểm danh nhé nhà mình là dê con mùng 1 tết nè .có mẹ naò dự kiến như e ko.hihi .dê nhà e là dê đầu đàn rồi. mấy tháng đầu các mẹ rất hay bị tụ dọch màng nuôi dễ dẫn đến sảy thai lắm đấy .ra máu đen mà ồ ạt là phải đi viện đấy nhé.còn ra ít thì theo dõi thêm.mẹ nào muốn theo em trị hết dịch màng nuôi hiệu quả nhất thì sang toppic e mới lập chia sẻ về tụ dịch màng nuôi đọc nhé.
Ðề: Mẹ nào bắt được Dê con tháng 4 cùng điểm danh nhé ko dc ăn ngải cứu đâu mn nhé.nhiều người ko đau bụng nhưng bị ra dịch là hiện tượng dọa sảy đấy.nên đi siêu âm xem có bị tụ dịch màng nuôi ko nhé.ít đi lại.tốt nhất nghỉ làm nằm 1 chỗ
Ðề: Mẹ nào bắt được Dê con tháng 4 cùng điểm danh nhé Cám ơn các mẹ, sáng thấy có hiện tượng ra máu nâu chiều e đi khám thì e bé đã đc 7 tuần. Con có tim thai, siêu âm mọi thứ bình thường, bác sĩ kê thêm thuốc chống co, nội tiết, và thuốc chống dọa sảy rùi hẹn 2 tuần nữa đi khám. Hồi hộp và lo lắng quá các mẹ ơi.
Ðề: Mẹ nào bắt được Dê con tháng 4 cùng điểm danh nhé mn ckk ngày bbnhiu thía?? đang mong để đi siêu âm đây,mà lần trc đi ngta chưa tính chính xác tuần nên chả rõ. m 29/6
Ðề: Mẹ nào bắt được Dê con tháng 4 cùng điểm danh nhé mn ơi, hóng mn wa, di siêu âm chưa thế, có gì về thông báo nhé hihi
Ðề: Mẹ nào bắt được Dê con tháng 4 cùng điểm danh nhé Bạn giống mình ckk 31/6 ấy, nhưng mình ko đều lắm nên cứ nghĩ e bé còn nhỏ, thía mà đi khám 1 phát 7 tuần liền, có tim thai bình thường ( iêu quá). Bạn đi lại ít thôi, đừng ăn rau ngải, sắn dây, rau ngót, nhãn...., kiêng giao hợp và làm việc nặng.
Ðề: Mẹ nào bắt được Dê con tháng 4 cùng điểm danh nhé Cám ơn mn nhắc nhở, chiều mình đi sa luôn, thì mọi thứ bình thường, tim thai đập 153ck/ phút, rau bám diện rộng, và ghi là ko có dịch ở ( túi cùng doughlas và hai hố chậu), ko hiểu sao vẫn ra dịch, sáng nay lại ra một chút, hnay mình sẽ uống thuốc do bác sĩ kê, uống thuốc chống co, thuốc nội tiết và thuốc chống dọa sảy.
Ðề: Mẹ nào bắt được Dê con tháng 4 cùng điểm danh nhé Thai mới có 4w3d, chưa có tim thai mà biết là thai yếu rồi á? Mình chả được bsi nói gì cả, mn đi siêu âm ở đâu thế? Mình cũng được 4w5d, và bsi chả bảo gì cả luôn ấy. Chỉ hẹn 4 tuần nữa đến khám lại thôi
Ðề: Mẹ nào bắt được Dê con tháng 4 cùng điểm danh nhé Với cả các mẹ ơi, bắt đầu từ tuần thứ mấy thì nghén ạ? Em 5w rồi nhưng trộm vía chưa thấy gì cả, mọi thứ vẫn bt. Không buồn nôn, không thèm ăn gì quá đáng cả. Cái gì em cũng ăn được như bình thường ấy ạ.
Ðề: Mẹ nào bắt được Dê con tháng 4 cùng điểm danh nhé Mình ngày cuối kỳ kinh là 30/6,tuần trc đi khám con được 7 tuần rồi
Ðề: Mẹ nào bắt được Dê con tháng 4 cùng điểm danh nhé ui, kinh cua m k đều đâu,mà thả cứ nghĩ k fai ngày rụng trứng, thả lần đầu tiên dính luôn, 2 vch nhìn nhau ngơ ngác, chưa tính có thế mà con dê iu lại về, về thì đón nhận trong choáng choáng thui,hehe. ui,nge mn dc 7tuần làm m có hứng đi siêu âm r đó. hí hí. mẹ annhien2015 chúng ta có khi sinh sát ngày r.hyhy
Ðề: Mẹ nào bắt được Dê con tháng 4 cùng điểm danh nhé Mẹ yeucon214 đi siêu âm đi thui, chần chờ gì nữa, vc mình thì thả 6 tháng rùi mới có đấy, tại mẹ vô tâm quá ko để ý bản thân, ko ngờ con đã chui vào tổ và tim đập khỏe mạnh rùi 153ck/ 1 phút ấy. Khi siêu âm mình quá bất ngờ là 7 tuần thía là kêu lên 7 tuần cơ á. Cầm tờ siêu âm mà cứ xem đi xem lại ấy, vui lắm lắm.
Ðề: Re: Mẹ nào bắt được Dê con tháng 4 cùng điểm danh nhé mẹ nó đợi bao lâu rùi mà lại lâu? Vc mình cũng phải tận 6 tháng mới có bé đấy. Bạn cứ bình tĩnh, theo kinh nghiệm của mình là 2 vc nặn e bé khi mà hết ckk khoảng 3 ngày ấy, là dễ có bé lắm. Chúc bạn may mắn nhé
Ðề: Mẹ nào bắt được Dê con tháng 4 cùng điểm danh nhé ui bố cháu đi về quê chưa lên, nên bố cháu bảo đợi bố lên đưa đi, bố cháu hóng nge tim.
Ðề: Mẹ nào bắt được Dê con tháng 4 cùng điểm danh nhé Chào cả nhà, mình cũng dê con tháng 4 đây, dự sinh 16/4. Bạn bé đến với mình sau biết bao nhiêu gian khổ và đau khổ. Mình kết hôn năm 2008 và mất 4 năm chạy chữa vì mình bị buồng trứng đa nang. Đến năm 2012, mình xin bs cho làm IVF, đậu thai ngay lần đầu nhưng đến 6 tuần thì bị bóc tách 60% trong túi thai và đến 8 tuần mình phải lấy thai ra vì ko có tim thai. Còn nhớ như in cảm giác đau đớn hôm đến bv ngậm thuốc cho thai ra, mình khóc đến lả người đi vì quá đau xót, nằm cùng phòng chờ toàn những người trẻ đến để bỏ con, mình thì mong mãi ko được. Sau đó 2 tháng vc mình ly hôn vì mình ko chịu nổi sự lạnh nhạt của chồng. Mình định chờ ổn định về sức khỏe và tinh thần thì sẽ đi xin tt làm mẹ đơn thân nhưng công việc cứ cuốn đi. Rồi mình gặp chồng mình bây giờ, đám cưới hồi tháng 3, rổ rá cạp lại thôi nhưng anh ấy thương yêu mình hết lòng, 2vc đang chuẩn bị các thủ tục khám để tiến hành IVF lần nữa, nhưng chưa kịp khám gì thì phát hiện có thai được 5 tuần. Mừng ko biết để đâu cho hết, ox bắt nghỉ việc ở nhà dưỡng thai luôn, may phúc lần này mình đã có tim thai hôm mốc 6w. Nghén một cách khủng khiếp, ko thể chịu được mùi gì, từ kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm đến mùi cơm mùi thức ăn, thậm chí mùi của chồng cũng làm mình nôn thốc nôn tháo. Khổ thân chồng cứ phải đi tắm suốt vì ko được tắm xà bông nên cứ tí là lại hôi rồi. Mong là bạn bé thương ba thương mẹ bình an 9m10d. Chúc cả nhà cùng bình an đến đích nhé!
Ðề: Mẹ nào bắt được Dê con tháng 4 cùng điểm danh nhé chúc mừng mẹ cháu nhé.mang thai vâdt vả sau nuôi con sẽ dễ hơn.e cũng nghén khủng khiếp như mn nhưng giờ qua 3thang e gết nghén rồi.mn cố lên nhé.