Mời các mẹ ngắm ảnh các con nào! Không bao giờ chán khi ngắm những bức ảnh này các mẹ nhỉ! 1. Ảnh các con trong buổi kỷ niệm nhà Dê 1 năm 26 - 06 - 2010 Thành viên nhí nhà Dê hát Happy Birthday chúc mừng các Mẹ: Các con bên bánh ga tô: "Mẹ Cúc ơi, con muốn măm bánh ga tô lắm rồi:" Công tác chuẩn bị của dê con Các con chơi: Các con chơi trò tự biên: Các con ngoan ngoãn bên chiếc bánh ngon thiệt là ngon: Vẫn ngoan ngoãn ngắm nhìn và chờ đợi: Con gái mẹ Trứng: Các con nhà Hạnh, nana, bop bi đang bình luận rất hăng say về chiếc bánh: con giai iu quý nhà mẹ Trứng chơi chiến thuyền Và có hai kẻ đang ngẩn ngơ nhìn dòng nước trôi, ặc ặc Con trai mẹ Hằng: "2 anh em mình chộp xong kỉu này rồi 1, 2, 3 cùng nhào dzô măm bánh nhá, thèm quá ròi": Mincu & co Lan Mincu chuẩn bị lấy bánh và măm bánh : "Mình vẫn được đi dự sinh nhật, vẫn được xơi bánh ga tô thường xuyên, nhưng sao bánh hôm nay lại ngoong thế chứ lị, mình phải măm cho đã mới được!": Dạ. Cháu là trứng gà của nhà mẹ cháu ạ... Con gái mẹ Linh diễn màn nào ấn tượng màn nấy: Con nhà Hạnh hôm đó đoạt giải quán quân Bơm bóng à nha: Chúng con bơm được 1 chùm bóng to rồi này: Các mẹ cũng tham gia bơm bóng nhiệt tình: con trai nhà mẹ Cúc: Con gái mẹ Quỳnh: Nhóc nhà Hạnh ngộ nghĩnh, đáng yêu quá đi thôi: Nhóc nhà Đầu gấu trông đẹp trai, lãng tử y sì bố cháu: Anh namin này đáng yêu, giống bố rễ sợ: Các con ngoan ngoãn, chịu khó hát đi hát lại mấy lượt bài hát Happy birthday trước khi được măm bánh: con nhà mẹ Cúc và mẹ Hương; Các con hát Happy birthday nữa này: con nhà mẹ Chi và mẹ Hương bên chiếc bánh: Con cái nhà ai mà thật hùng hồn, mạnh mẽ! Không hổ danh là đấng nam nhi nhà mẹ Four Anh mát tay, mát chân, mát lòng, mát ruột: Cái anh này nhá, mấy lần mon men ra chỗ cô H/A và đều có một nhu cầu giống nhau: "ụp ặng, ụp ặng.....!" H/A tưởng anh í đòi măm gì, hỏi lại mấy lần đều được nghe lại 2 từ: "Ụp ặng, ụp ặng!..." ???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "Khát quá mẹ ôi, để con tu hết ly này rồi ra chạy tiếp": Mấy em Ỉn - Ỉn này nhìn ghét thế chứ lị: mincu và anh Huy: con lai nhà mẹ Cúc Ỉn và Ỉn: Lại Ỉn:, anh bop bi ăn no nằm kềnh, xả láng cuộc đời: lại Ỉn và Ỉn: Tiếp theo vẫn là liên khúc Ỉn Ỉn Ỉn: “Hôm nay vui nhỉ chị nhỉ! ước gì mình được vui thế này hàng tuần chị nhỉ!” "Ui dời, đã đến giờ về rồi à? Mình còn chưa kịp ôm hôn em kia cư mờ! Thôi, đành ngồi đây ngắm lại lần cuối vậy!": Su và Mi nhà mẹ Trà ở The Garden Mỹ Đình:
thèm quá, các bà bà nào cũng khoe chân ngắn, chân dài, híc, màu thì đủ cả, trông bà nhào cũng rạng rỡ thế,,,,,, bà Chi ơi, tôi h mới biết mặt con gái bà, xinh quá thể đấy, bà namin thì đúng là điêu mẫu, hôm nào rảnh update một sô tư thế chụp ảnh pro cho bọn tôi nhé, tôi còn ngó thấy quả hậu của inxinh chìa ra nữa, híc, các bà làm tôi thèm quá, mà tôi thắc mác là ko thấy cái đuôi to nào bám nhỉ, ds nhiều đuôi to lắm cơ mà, quên mất là ảnh nào cũng thấy hai bà kẹo và mónngon sát cánh bên nhau, cũng oanh tạc các món ăn=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
Bà ơi, hôm đó chỉ có một cái đuôi to xịn xìn xìn của nhà Hạnh thôi. Bác ý đóng góp bao nhiêu công sức cho nhà Dê mà cuối cùng chẳng có kỉu ảnh nào.
Hôm nào đề nghị Hạnh cho mượn Bác ý chụp với toàn thể chị em nhà Dê 1 kiểu, =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
Ơ hơ, phải được chộp vào cái lúc nóng hổi đó mới ý nghĩa chớ, lần sau mới chộp thì nói làm giề, hê hê...................
Khiếp quá các bà ợ, giờ có 2 nhà nên chạy từ bên nọ sang bên kia chóng hết cả mẹt. Quả lày nhìu bà có cơ hội gắn lon lấp lánh đây.
Tình bạn là lá là hoa Tình bạn là cả bài ca trên đời Tình bạn trong sáng tuyệt vời Đẹp hơn tất cả bầu trời ban đêm Mỗi lúc bạn cảm thấy buồn - hãy vào xem ảnh nỗi buồn vời xa Khi nào bạn ở nơi xa - hãy nhìn ngắm ảnh thì xa như gần Chúng ta là Đại gia đình - tuyệt vời khoảnh khắc mình cùng giữ nha! Chúc các bạn ngủ ngon!
hehe, trong cái ảnh tập thể lúc đầu tiên đúng là thiếu cái màu đỏ đỏ từ váy váy của tôi thật, dưng mà tôi đang đứng chềnh ềnh trên màn hềnh ti vi mặc áo chím chím kia kìa, ai bẩu tôi ko có mẹt lào???
Ôi, bà Hồng Anh này văn thơ lai láng hay quá cơ, đúng là MC xịn của nhà Dê nhẩy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! artymanartymanartymanartymanartymanartymanartymanartymanartymanartyman:
Cuối cùng bonus cho các cô mấy kiểu ảnh Nhí mặc bikini nhà Inxinhngoan nhé Bút lông ơi tôi hứa là ko thô như bà nào hôm nọ bẩu con gái bà là "may mà ko giống..." đâu hí hí. Ỉn nhà bà trông xinh duyên thật đấy, nhìn nó cười duyên quá, cả mắt miệng và khuôn mặt cùng cười theo. Chả bù cho Ỉn nhà tôi chụp ảnh chả biết cười đâu, trừ khi vớ đc cái nào cười tự nhiên, chứ ko thì hoặc là ngơ ngác, hoặc bảo cười thì sẽ nhe cái bộ răng ra mà hì hì.
ui tôi lặn ngụp trong mớ ảnh của nhà mình mà con bé hàng xóm tưởng tôi bị chập dây điện, cứ ngồi cười 1 mình thoai..................................................
Trời ơi, xem ảnh mà ngưỡng mộ nhà mình quá đi mất. Tôi vô cùng sorry vì ko thu xếp tham dự được. Các bà đừng quên tôi nhé.
Bà ơi, sang tháng 7 mình lại làm một bữa hoành tráng nữa cho những bà nào hôm trước không đi được thì đi bù mà! Hôm này nhất định là đông đủ hơn nhiều í chứ. Bà in tâm nhé! Hôm đó ăn mặc đẹp vào, còn chộp ảnh đưa lên trang nhất nữa.