thời kỳ khủng hoảng, hoan mang, u uất, tiền ly hôn các mẹ, các bố giúp mình với. Mình k muốn nhưng k có cách gì làm thay đổi suy nghĩ của c mình. Mình phải chấp nhận sao đây?
Ðề: ly hôn Bạn không việc gì phải thay đổi suy nghĩ của chồng. Mà cũng chẳng thể thay đổi một con người. Hãy tự yêu bản thân. Sống thật tốt với bạn, với con bạn và làm những gì gọi là đúng đắn nên làm với chồng thì tự khắc anh ta thấy cuộc sống hiện tại của anh ta cũng tốt đẹp không khác gì thiên đường, mất đi quả là đáng tiếc. Anh ta sẽ tự thay đổi. Mà tự anh ta không thay đổi được nữa thì thôi. Cứ cho là duyên số đến đây là hết. Đừng tự hạ mình vì việc đó may chăng chỉ lấy được sự thương hại. Mà thương hại thì không kéo dài, cũng chẳng hạnh phúc gì.
Ðề: ly hôn Các bạn cứ nghĩ đơn giản là thay đổi được người khác dễ dàng thế uh? sao ko nghĩ người cần thay đổi là mình? Bạn thay đổi mình, thì sẽ thay đổi được cuộc sống của mình. Nếu chồng tớ chả còn yêu tớ thì tớ sẵn sàng ra đi không níu kéo. Vì ng ta ko còn yêu nữa, thì việc mình lằng nhằng càng làm cho ng ta chán hơn. Bạn cứ cách ly chồng ra, 1 tháng, 2 tháng cũng được ( coi như ly thân đi) để cả 2 cùng có tg suy nghĩ. Ly thân thì vợ/chồng đi chỗ khác sống để có tg kiểm nghiệm lại tình cảm. Với lại bạn cũng chuẩn bị tâm lý chấp nhận sự việc ko mong muốn dần đi. Đời chả ai nắm tay đc từ sáng đến tối, cũng chả nói trc được điều j cả. VC là duyên nợ, hợp tan là chuyện rất đỗi bình thường. Vững vàng lên mẹ nó ạ. Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra cho mình. LY hôn ko phải là điều tồi tệ nhất !
Ðề: ly hôn lúc đầu tớ cũng nghĩ như vậy k còn tình cảm gì với mình coi mình như cỏ rác thì thôi, nhưng nghĩ cảnh đêm hôm ở nhà 1 mình, con khóc tớ k chịu dc. có bạn nào ở hoàn cảnh này chắc mới hiểu
Ðề: ly hôn hic đúng là suy nghĩ của đàn ông, mọi thứ nó đều đơn giản. Mình chưa làm được, k làm đc gì cả, và cũng k biết làm gì
Ðề: ly hôn Chả có gì là không chịu được, vợ chồng hợp thì ở không thi đi, chị em mình vẫn sống tốt khi một mình mẹ nó ạ, hạnh phúc là do mình quyết định chứ đàn ông chả có cũng chả sao.
Ðề: ly hôn Thay đổi 1 người là rất khó b ah. Nhưng b phải nói rõ hoàn cảnh ntn mn mới tư vấn đc, biết đâu bạn sai quá nhiều làm ck bạn ko thể chấp nhận đc.
Ðề: ly hôn bạn ạ, tớ cũng có những ng bạn như mn, quen với việc có gđ, có chồng, giờ lọ mọ 1 mình cô đơn, shock là phải. nhưng hãy nghĩ bạn sống với ng ko yêu bạn, coi bạn như ko tồn tại thì có ý nghĩa j? con cái sống trong cảnh bố mẹ mạnh ai nấy sống, ko yêu thuơng nhau thì tồn tại 1 gđ để làm j? có lẽ cảm xúc của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào ng gọi là chồng nên bạn mới như vậy, tớ hiểu.Tớ nói với bạn, thay vì đòi hỏi sự thay đổi từ chồng, thì bạn thay đổi mình trc đi. Bạn chưa li hôn vội thì li thân cũng đc, coi chồng như ng sống chung nhà, là atm, là ng cùng mình chăm sóc con, thế thôi. Còn mình thì chủ động sắp sếp cs của mình sau này nếu như có li hôn,thay đổi thói quen sống để mình luôn chủ động trong ,ọi việc..Nhưng tớ nói thật nhé, đàn ông phũ lắm, không còn tc thì ng ta tìm mọi cách giũ ra. Bạn thay đổi cách suy nghĩ, cách sống thì tớ đảm bảo dù chồng bạn không thay đổi thì ít ra cuộc sống của bạn cũng sẽ thay đổi và tốt hơn.
Ðề: ly hôn lý do ly hôn là gì,, sau ly hôn liệu bạn có sống tốt ko,, trả lời vài câu hỏi trước khi quyết định nhé
Ðề: ly hôn mình bị mất ngủ triền miên, cứ rảnh lại lên cơn hâm. công việc thì cũng rảnh nên càng chán, muốn tìm thêm việc vì cần $ mà chẳng biết làm gì. nhiều lúc quẫn muốn chết cho xong
Ðề: ly hôn Đúng đó bạn ạ ,chỉ có mình mới giúp được mình thôi, ráng vững vàng lên ,rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương .Chúc bạn vui khỏe.
Ðề: ly hôn có chuyện gì mn chia sẻ lên đây để mng cùng giải quyết xem sao ạ. Thay đổi 1 ng thì cực kì khó. gần như ko thay đổi đc ạ
Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản Đã quyết định li hôn nghĩa là người bạn đời đã làm tổn thương mình đến mức không thể bỏ qua được Vậy thì sống tiếp với nhau sẽ mang lại gì Chúc bạn mạnh mẽ
Ðề: ly hôn Theo mình nếu bạn cảm thấy cuộc sống bế tắc, hôn nhân không có hạnh phúc thì nên chia tay. Nhiều bà mẹ cứ nghĩ sống vì con, nhưng sai. Hãy thay đổi cách nghĩ đi cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Ðề: ly hôn cám ơn các bạn đã chia sẻ với mình.Mình cũng dần thay đổi cách nghĩ, cảm thấy về nhà cũng thoải mái có mẹ, bố, em, gia đình bmc và bạn bè đều ủng hộ mình và rất hiểu những gì mình đã làm cho gd nhưng chắc do hết duyên nên vậy.