Kinh nghiệm: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa ?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi My Man, 11/4/2010.

  1. HoangAnNguyen

    HoangAnNguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/2/2010
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    28
    uhm...mình cũng phục mẹ này quá!!! hic...chẳng bù cho mình, vừa làm ở cquan, vừa tranh thủ làm thêm online, vậy mà chồng vẫn nuôi 2 mẹ con...hic...mình cũng không biết có "quỹ đen, quỹ đỏ" gì không nữa!?! Hi hi....ngại quá...thui từ giờ phải tranh thủ học hỏi kinh nghiệm của mấy mẹ mới đc...!!!
     
    Đang tải...


  2. BimCua

    BimCua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/5/2010
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    103
    Trời đất sao giống mình thế không biết , toàn phải "ăn cắp"tháng trước trả vào tháng sau , cuối cùng tính toán vẫy thấy mình bị "ăn cắp" !hic
    :ANAL:
     
    My Man thích bài này.
  3. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Hai vc mình thống nhất một tháng gửi TK ít nhất là 1tr, tháng nào nhiều thì 2tr hoặc hơn, còn đâu thì ăn tiêu thoải mái, nhiều khi thấy thế cũng hay, khi nào cần lạicó khoản tiền đấy rùi. Giờ thấy mình nhàn tênh, ăn riêng, ăn tiêu gì thì ăn tiêu chả ảnh hưởng đến ai! Vô lo vô nghĩ!!!!
     
    My Man thích bài này.
  4. muaxuancm

    muaxuancm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ có thể đặt cuốn này của vinabook nè:
    http://www.vinabook.com/nguoi-giau-...hieu-qua-nhat-cua-moi-thoi-dai-m11i18821.html
    Em thấy nội dung của bác MyMan đề cập giống như trong sách này. Các mẹ đặt chung thì đỡ được khoản phí đóng gói và có thể là phí vận chuyển, chọn trả tiền nhân viên bưu điện thì khi họ mang sách đến các mẹ mới phải thanh toán, không rủi ro chút nào cả.
     
    My ManLink_Vu thích.
  5. Link_Vu

    Link_Vu I.P

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    43
    Cám ơn mẹ nó nhé, mình nhất định sẽ đặt mua cuốn này :D
     
    My Man thích bài này.
  6. pa4perfume

    pa4perfume Đồng hồ chính hãng từ ĐỨC

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,363
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    103
    bao h em mới lãng quên được 50% thu nhập 1 tháng nhỉ :( thèm quá
    bác MY MAN làm sao mà bị bann nick thế bác ?
     
    My Man thích bài này.
  7. Mẹ bé Quick

    Mẹ bé Quick Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/12/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    153
    Em lãng quên được 50% lương tháng do toàn bộ tiền nuôi con + chi tiêu gia đình đều do chồng em cung cấp. E chỉ tiêu 50% lương của mình vào những khoản như mua sắm quần áo, đồ chơi, đồ ăn vặt, các bữa ăn ko ăn cùng gia đình, ma chay cưới xin... Các mẹ phải chia sẻ cùng chồng trong việc chi tiêu nên chưa lãng quên như em được là đúng rồi.
     
    My Man thích bài này.
  8. nqquynhanh

    nqquynhanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    em chưa tiết kiệm được đồng nào dù đã quyết tâm từ... tết!
    Thu nhập của em tính ra thì chỉ tiêu hết 2/3; Nhưng cứ định để dành là lại con ốm, chuyển nhà, đóng học phí... Nếu xét ra thì từ tháng sau em mới tiết kiệm được.

    Quyết tâm!!!!
     
    My Man thích bài này.
  9. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    em đang cố gắng 1 tháng trích ra 1/3 lương cất đi đây, dưng mờ có khi chỉ được 1/2 của cái 1/3 đó thoai! Đang cố gắng hihi
     
    My Man thích bài này.
  10. bibabibo1985

    bibabibo1985 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    em cũng chả để dc đồng nào, mọi tháng để 500K cơ nhưng mà có việc gấp lại mang ra dùng.
    giờ khó để lại lắm
    buồn và cố gắng nhưng vẫn ko làm dc
     
    My Man thích bài này.
  11. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Chuẩn luôn các mẹ à, đúng cuốn này luôn, các mẹ nhớ mua về đọc nhé, hay lắm đấy... :partyman:
     
  12. Emilia

    Emilia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    1,998
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Em cũng phải lên kế hoạch "lãng quên" thôi... chứ tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống mãi thế này, không được! :D
     
    My Man thích bài này.
  13. caokhuyen

    caokhuyen Banned

    Tham gia:
    15/5/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Chào mừng bác thoát gông trở về.........................:D
     
    My Man thích bài này.
  14. meminho

    meminho Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Tháng vừa rồi quyết tâm học tập các mẹ trong topic để dành được 1/3 tháng lương cứ hí hửng nghĩ tháng này mình giỏi quá mọi khi lương tháng nào vèo hết tháng đấy. Hix thế mà mấy ngày cuối tháng có khách, thế là vèo cái hết luôn. Oài chán quá bao giờ mới tiết kiệm được đây?
     
    My Man thích bài này.
  15. levinhad

    levinhad Hoa tươi, hoa sinh nhật, hoa khai trương

    Tham gia:
    3/1/2010
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Cách tiết kiệm hay đấy, tự nhiên nhớ ra và đem đếm thấy một món tiền lớn, hiii
     
    My Man thích bài này.
  16. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Oh, bác đã trở lại và lợi hại hơn xưa:lol:
     
    My Man thích bài này.
  17. Mẹ bé Quick

    Mẹ bé Quick Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/12/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    153
    em muốn mua nhưng ko bít cái bọn bán hàng này nó có vận chuyển 1 cuốn ko nhỉ? Bác có bít mấy hiệu sách ở Đinh Lễ có bán không bác. Em mua về xem mình có thể làm giàu được không, hi hi.
     
    My Man thích bài này.
  18. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Bác nghĩ là ở Đinh Lễ nó có đấy em à, ở đấy nhiều loại lẩm cẩm lắm :D theo bác thì em nên tìm mua, nó mỏng thôi ý mà, nhưng đọc thấy hay lắm...

    Đã lâu mới được trở lại (do bị banned :D) thấy tình hình dân tình vẫn xôn xao bàn tán lắm, các mẹ cứ ra sức tiết kiệm đi, cứ 40-50-60tr là có 1m2 đất mặt đường ở Thanh Trì - Hoàng Mai rồi :D Vị trí đất ở đấy chả khác gì vị trí đât ở khu phố cổ 100 năm trước ! Vào chữ ký của bác, link "Ở SƯỚNG" để biết chi tiết nhé... hehe
     
  19. Mẹ bé Quick

    Mẹ bé Quick Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/12/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    153
    Cảm ơn bác, hôm nào rảnh em lượn qua Đinh Lễ tìm sách.

    Mà sao bác lại bị banned nick thế? tại bác câu topic của bác lên không đúng luật à? Chúc bác đắt hàng cả 2 lĩnh vực để nghỉ hưu ở tuổi 40 nhé.
     
    My Man thích bài này.
  20. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Hehe... thanks em, bác sẽ cố gắng, còn 8 năm nữa để phấn đấu... Khi bác 40 thì con gái đầu lòng đã vào cấp 2 rồi, lúc ấy "nghỉ hưu" và đi du lịch thôi... Hy vọng là thế :D
     

Chia sẻ trang này