Bà ơi, Hân Hân mấy tuổi rùi nhỉ, Con My nhà tôi gần 5 tuổi, 18kg, con bé con 2 tuổi 12kg, còi quá nhể????
Mụ này có quả ảnh cưới cứ như chàng và nàng hồi kháng chiến chống Pháp ý nhỉ?? Trông rất cổ điển dưng mừ xinh...
Chào cả nhà, tớ diểmdanh chiều nào. " ảnh cưới hai vc hồi xưa toàn để đen trắng hết , giờ nhìn vưỡn đẹp lắm, hihihi, cứ cãi nhau xong nhìn ảnh cưới lại thấy cái hồi xưa sao đẹp thế, thôi lại tha thứ cho nhau" Biết thế này, ngày xưa tớ làm 1 an bum Hồi tớ cưới lại đơn giản quá: bọn áo cưới nó khuyến mại 10 kiểu với lại chụp có 5 kiểu là xong
>>X: X ngày xưa trông xinh xắn và minhon nhỉ. Bây giờ mập ra một tí nhưng lại xinh và mặn mà hơn. Ke ke. P/S: Hồi xưa tớ cũng có mấy kiểu ảnh cưới đen trắng. Chụp phim đen trắng hẳn hoi chứ không phải ảnh kỹ thuật số rồi chuyển sang đen trắng đâu. Cả hai vợ chồng tớ đều mê ảnh đen trắng. >>Hoa: Ảnh tớ với Hoa thì Hoa rất xinh nhưng tớ gầy lắm nên không dám up đâu. Hi hi, gửi riêng thôi.
Về thôi, cơn mưa to quá! Đang luyện hát bài "Cơn mưa tình yêu" để đi thi hát Karaoke thì trời sầm sập cơn mưa, hãi quá! Lần sau mình phải chọn bài "Nắng lên" hay là "Mưa bóng mây" mới được, . Chào cả nhà tớ về đây.
Tớ đang đón Vịt thì X cũng đi đón Kiên nhìn thấy đèo nốt tớ về trốn mưa, Khổ ko biết 2 mẹ con X có bị mưa không ???? Mưa to , mà đường thì tắc + ngập + đào ... quá khổ
Lại nói đến vụ ảnh cưới, tớ cũng có 2 cái chụp đen trắng, nhìn nét nèn nẹt, mà xem lại ảnh cưới thấy bổi hổi bồi hồi nhỉ. Tớ đang định 10 năm ngày cưới, sẽ rủ chồng làm 1 bộ ảnh nữa, xem sau 10 năm "tàn phá" thì nó thế nào ke ke
@metram: Chúc bác chóng bình phục nhé, nhà tớ năm kia cũng liêu xiêu vì chạy sô liền một lúc mấy BV liền. Hết bố đẻ lại đến bố chồng, rồi chị gái, hic nghĩ lại vẫn sợ lắm
@Các bạn cần thông tin về an cung nhé, nhà tớ BC đã dùng rồi, trộm vía là có kết quả tốt, nhưng bố tớ dùng kèm với sâm 6 năm của HQ nữa, nên chả biết là cái nào có tác dụng hi hi