yes thời tiết mát mẻ khi có mưa thì lạnh um nhau ngủ... ngủ đến quên ý ý ý...ehheheh.... nói chơi thôi mới về mấy ngày àh chị chưa biết có tin gì vui hông ...vẫn ước gì nè chị....thanks
nhận luôn vì nghe đồn hãng nước này có bảo hiểm mà lo giề... hỏng uống được thì cũng lời 2 cái bình bán vé chai....của nhiều lòng ít mà...thôi nhận luôn chứ sao....akakakakakak
Joan giỏi quá vậy... giúp bị sinh em bé dễ nè... hum nào lên cô tina thưởng kẹo cho Joan nha.... ah mà dạo này hà mã mê câu tôm lắm, sáng nay cúp điện lại kéo nhau đi câu tôm... về được 6 con tôm khá hơn bữa qua...kakakakak..hum nào Joan xuống đây chú hà mã dẫn Joan đi câu tôm nha
Buồn như con chuồn chuồn,nhà vắng như chùa bà đanh vậy nè,chiều nay SG mưa lớn,mát trời các mẹ ngủ hết rồi sao
đang chờ mặt bằng mới em gái ơi, tìm đỏ mắt luôn, chổ đó bị chèn quá ... thở không nổi hixhixhix
Wuon cúp rất gay cấn, khách hàng em lại qua tới cuối tuần nên đợi bọn em trong tuần này hoặc cuối tuần sau chị Cả ơi Uh, tình hình sao rồi HT, cuộc viếng thăm đầy ý nghĩa này của Mod mình có kế hoạch ntn rồi, cần cả nhà chung sức làm sao thì ới lên nhé em
chắc là world cup đó em ơi, nhà mình cũng mê bóng lắm ... như chị đây nè vẫn còn thức coi ... thương và tiếc cho đội tuyển Nhật quá đi mất (
nhà em đang cho thuê đó chị, trệt và bếp thoải mái lắm, nhưng lại là mặt tiền hẻm xe hơi, có chỗ để xe cho khách. cách mặt đường Quang Trung 20m.chị thích thì lên em bán rồi có gì các chị tập trung ọp cho dễ, hì hì có vụg ì vậy chị loa lên choe m út theo với nha
ah, mình có vô phần CLB theo địa phương, thấy có topic " Hội Các Bà Mẹ TP. HCM (gòn gọi Hội Các Bà Mẹ 10/10) - Phần 2" , mình thắc mắc là sao topic đó lại đóng vậy? mình nghĩ topic của mình nẳm trong phần "CLB theo địa phương" thì đúng hơn chứ? giải thích cho mình biết với hén ^^
em cũng buồn cho đội nhật nè chị, hnay em ngồi coi hết trận luôn mà nhật lại thua, mọi ngừoi bảo em xem là chắc chắn thua rùi, té ra là do em nên nhật thua, tức ghê á chào mừng người bạn mới artyman: chị sẽ có thêm nhiều niềm vui khi vào đây, tham gia thường xuyên nha chị
hội mình là hội 10/10 đó chị, em cũng mới vào nên cũng chưa nắm đc hết thông tin của hội nhưng hình như lúc đầu chỉ là màn chào hỏi thôi, sau các mẹ vào chào hỏi nhau đông quá nên topic nâng tầng cao lên, mọi người mở diễn đàn là thấy ngay topic của mình ở đầu nên cứ thế vào luôn. hì hì chào các mẹ ở tphcm và hội 10/10 là 1 chị ạ, vì hội được thành lập khi còn mấy ngày nữa là 10/10 nên các chị ấy lấy tên hội 10/10 cho dễ nhớ. năm nay kỷ niệm ngày 10/10 của hội mình ý nghĩa đây artyman: các chị ơi, em xl nếu em giải thích sai nha, vì khuya ngồi 1 mình hem ai 888 hết trơn á, em nghĩ sao em nói vậy nên các chị sửa giùm em nha. Thanks
Topic đó là xây thêm để các mẹ vào 88,và có chuyện gì cần thông báo thì vào loaloa lên,chứ topic này đẩy lên hàng ngày ,mẹ nào không theo dõi thì không nắm được thông tin,nhưng cũng không ai vào nên trôi tuột vậy đó. ..mình giải thích vì mình cũng đã từng nghe mà chính xác bao nhiêu %thì tina giải thích cho bạn nha!
em xông 1 lần chưa khỏe hẳn thì lần 2 ..vậy là đủ.. nhớ uống thêm viên sủi đa vitamin.chúc em mau khỏe để vào nhà 88 nha!