Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? em thì toàn cơm bình dân hoặc bún chả thôi, em ngủ dậy rất muộn, nấu đồ ăn sáng còn lười nói gì nấu đồ mang đi ăn trưa. Các mẹ trên này chăm thật đấy.
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? He. Hum nay nhà em cũng làm món bún chả nướng. Em kết món này ạ!
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? may quá em được ăn cơm tại nhà ăn công ty. Bừa nào không có cơm thì chỉ ăn bún chả ngoài quán cho nhanh thôi
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? mẹ nó nướng bằng bếp nướng ạ ? nhà em ko có bếp, chắc phải sắm cái bếp
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? Mình gọi cơm văn phòng. Mỗi ngày có các món khác nhau được chọn theo sở thích ngon lắm í mà giá cũng phải chăng thôi. tầm 25-30k/bữa là ngon roài. hihif
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? Công ty em thì có đặt cơm cho nhân viên nên cứ đến giờ là xuống ăn cơm thôi ko phải chuẩn bị gì cả
đa số mình nấu cơm mang đi hôm nào chán thì lại chạy ra ngoài ăn bún chả, hoặc cơm rang, hoặc phở gì đó
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? Vâng ạ, nhà em làm cho khách rùi mềnh cũng ăn luôn, hihi, hum nào chán cơm thì ăn bún với thịt nướng. Ngon lắm ạ!
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? Trưa nay mình có cơm với trứng vịt kho chua ngọt Làm nồi rau canh hẹ thì hình như vướng phải cỏ gì mà nồi canh nhặng đắng, hic hic, chả dám ăn nữa
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? bữa nay lại phải cơm hộp chị ơi(((((((((((((((((((((((((((((((
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? sắp được nghỉ trưa rồi mà em vẫn chưa biết đi ăn gì, chắc tẹo lại ra ăn cơm hộp thôi
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? các mẹ phải ra ngoài ăn thì khó rồi. công ty mình có căng tin nên có nàh bếp nầu rồi. cơm ngày nào cũng ngon và đầy đủ í
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? EM cũng mang cơm đi, hôm nay ăn bầu dục xào giá và đậu que luộc
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? mấy hôm nay bận rộn nên chẳng nấu cơm mang đi đc, hôm nào cũng gọi cơm hộp đây này
Ðề: Các mẹ làm công sở bữa trưa ăn gì? Công ty bác sướng nhỉ? Có căng tin không phải lo cơm nước nữa, nhàn đi bao nhiêu, ăn lại ngon nữa chứ!