Update xong 38 trang, tự mình phục mình quá cơ các chị ah, hihi. Hôm thứ 5 mới đi nghỉ về, máu mê quá. Đi ra số 2 PNT mua ngay 2 khay nhựa to, 1 cái ô voan tưới nước, 3 bao giá thể, 7 gói hạt giống, ở nhà thì sẵn có 2 hộp xốp rồi. Àhh thêm 1 gói phân NPK nữa. Tổng thiệt hại đâu khoảng gần 300k, cơ mà khí thế đang hừng hực nên về máu lắm tưởng làm đc luôn nhưng mà việc nọ việc kia mãi sáng thứ 7 em mới gieo đc hạt giống (đã ngâm hạt từ tối hôm trước). 6h sáng phi lên thượng, đổ đất với gieo hạt. Rồi 7h30 lên đường đi Hoà Bình. Tối qua về mệt quá đi ngủ, sáng nay phi lên xem thành phẩm thế nào? Thì thấy em rau muống đã nảy mầm rồi, sướng thế. Tưới tắm cho các em ý 1 lượt rồi đi chợ. Chờ mấy hôm nữa có thành phẩm, em sẽ show hình.
Mẹ Đạt ơi, tớ hỏi nhờ nhé! Nhà tớ có rổ nhựa to lắm rồi, có 1 bao trấu rồi. Tớ không muốn mua giá thể mà vẫn muốn trồng rau mầm để tận dụng bao trấu đó thì tớ cần phải mua thêm phân bón kiểu gì để trộn lẫn được hả cậu? Cảm ơn cậu nhiều. Mà tớ phục cậu kinh khủng, đi lên tận trên đó làm việc ....
Khiếp quá!! đây rồi bà ạ!! Từ hôm qua ko ngó vào nhà rau, mải buôn bên nhà gà!! Hi hi.... Nếu muốn trồng trên giá thể bằng trấu thì phải mua phân Vi sinh về trộn, để mấy tháng cho trấu hoai mục đi thì mới giữ nước được!! Bản chất của trấu là giữ nước cực kém, thêm nữa là độ chèn chặt để rẽ cây bám ko có nên ko thể trồng được cái gì!! ko muốn mua giá thể thì mẹ nó xem nhà nào có cát xây dựng ấy, xin 1 ít về trồng là ổn!! Đạt ở với OB ngoan lắm, cũng cao được 102cm rồi, nhưng nóng nên cân nặng ko tăng!! Chị ngày trước lên đây là do thích lên thôi, định lên 1, 2 năm rồi vè, nhưng dính với anh của em rồi, ko về nổi nữa!!
COLOR=blue]Khiếp quá!! đây rồi bà ạ!! Từ hôm qua ko ngó vào nhà rau, mải buôn bên nhà gà!! Hi hi....[/COLOR][/B] Nếu muốn trồng trên giá thể bằng trấu thì phải mua phân Vi sinh về trộn, để mấy tháng cho trấu hoai mục đi thì mới giữ nước được!! Bản chất của trấu là giữ nước cực kém, thêm nữa là độ chèn chặt để rẽ cây bám ko có nên ko thể trồng được cái gì!! ko muốn mua giá thể thì mẹ nó xem nhà nào có cát xây dựng ấy, xin 1 ít về trồng là ổn!! Ok con gà đen, tôi sẽ đi xin cát ngay. Chị ngày trước lên đây là do thích lên thôi, định lên 1, 2 năm rồi vè, nhưng dính với anh của em rồi, ko về nổi nữa!! Ui, thế mà OB ngoại cũng cho đi à?
OB thì nghĩ là con gái vào Nhà nước cho nó nhàn, 1, 2 năm ở đó rồi ông bà xin về quê cho!! Nhưng giờ xin về quê 150tr chồng luôn nó còn ko nhận!!
Thấy các mẹ trồng rau sôi nổi quá, em cũng xin góp vui ít hương đồng gió lội ạ Thành quả này có được nhờ 300k xiền thuê lao động dọn dẹp một khoảnh ở bài đất trống cạnh nhà (toàn đất cát sỏi thoai) và sự tư vấn + tưới tắm hàng ngày của cô GV (em chỉ đảm nhận nhiệm vụ đi...mua, xin giống và gieo hạt) Rau lang: cái này trồng siêu dễ, lại nhanh. Chỉ việc xin ít dây khoai cắm xuống đất là xong, mỗi lần thu hoạch, phạt bớt lá là 3 ngày sau lại được 1 bữa đủ luộc, thích ăn xào thì mất gấp đôi time Rau đay: em cứ cầm một nắm hạt vung vẩy tứ tung, giờ đang ăn ko kịp, nó bắt đầu cằn rồi. Gieo cả hạt mồng tơi cho đủ vị đấy nhưng kiến với chuột nó tha sạch Làm tí Lá lốt, giờ nó lan ra nhìn đến thích mắt, ăn tẹt ga cũng ko hết được. Lại xanh non mướt mát hơn mấy cái bó đắt lè, già đanh ngoài chợ Nghĩa Tân bán nhiều Rau ngót: Cô GV đem trên quê xuống, giâm vài cành nó cũng sống nhưng ko được xanh tốt lắm. Chọn các cành non non chỉ đủ để phục vụ 2 bữa cơm của Ỉn thôi Sau bao ngày tháng kiên trì đấu tranh với lũ chuột, cuối cùng cũng có vài hạt mướp may mắn sống sót để vươn lên. Tình hình này chắc gần hết năm mới có mướp để ăn quá! Cây ớt: trồng lâu lẩu lầu lâu rồi, bói mãi mới được một quả xanh xanh
Các mẹ cho em tham gia với nhé. Hôm nay mới tìm thấy topic này. Em cũng đam mê trồng cây lắm vì giờ đọc thấy rau bị phun thuốc nhiều quá
Em cũng thích trồng rau sạch, ăn rau mình làm ra cảm giác sướng sướng và yên tâm, cơ mà lấy chồng ở nhà tập thể chẳng có chỗ
Dạo này vườn tược đầy rau ăn mà ăn ko hết, dưng mà lại lười chụp hình quá ! hic hic ... bệnh lười tái phát ! Mẹ Đạt vừa tham gia top rau bên này vừa tham gia top rau bển WTT ah ? chăm chỉ quá nhờ !
Úi giời, sao giá của c mập vậy? Nhìn ngon quá đi. Giá của e cứ gầy làm sao ấy. Hay mình mua hạt nhỏ nhỉ
tớ cũng mua đc hộp xốp rồi, 2k/chiếc, mua ở hàng hoa quả, thế xin đất trồng cây về trồng có đc ko các mẹ ơi. phân bón thì con em mua cho rồi, mùa này nên trồng rau gì nhỉ?????????
Ơ mình không biết đâu, hạt đậu mình mua cũng bé tẹo ý, mà giá này mình ủ có 2 ngày thôi. Lần đầu làm thì thành công mỹ mãn thế. Nhưng lần thứ 2 thì thất bại thảm hại nhé. Đi kiếm khăn thật trắng và dày để ủ, thế là thối hết](*,) Giờ lại đang phục thù lần 3 đây...