1 năm vật lộn với ngề e thấy hoang mang. Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Bạch Trang, 28/8/2014.

  1. Bạch Trang

    Bạch Trang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/5/2014
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    • Em sinh năm 91, tốt nghệp sư phạm Vật Lý tháng 06/2013.
      [*]Quê em ở Mỹ Đức, Hà Nội.
      [*]Ra trường với tấm bằng loại giỏi em đầy niềm tin và hy vọng, làm hồ sơ xin làm giáo viên hợp đồng vào các trường công lập ở quê nhà cho được gần gũi gia đình bố mẹ, tiện việc chăm lo học hành cho các em. Huyện em có cả thảy 5 trường c3 và n trường c2, nhưng...đến gặp thầy hiệu trưởng thì ai cũng nói: "Hồ sơ của em rất tốt, nhưng nhà trường đủ chỉ tiêu rồi không tuyển thêm nữa. Em để hồ sơ lại khi nào nhà trường thiếu thì sẽ gọi"
      [*]Vậy là em lại vật lộn ra thành thị xin vào các trường dân lập, dải hồ sơ không hầu hết các trường dân lập ở Nội thành Hà Nội. Nhưng kết quả vẫn là con số không. Vì 1 lẽ em chưa có kinh nghiệm (thưa với các thầy, em mới ra trường, chân ướt chân ráo các thầy không tạo điều kiện cho em làm việc thì em lấy đâu ra kinh nghiệm ạ?)
      [*]Em chấp nhận đi làm trái nghề (bán hàng) và tối tối đi gia sư.
      [*]Đến đầu năm 2014 em may mắn đc nhận vào 1 trường Dân Lập dạy hợp đồng, lương ăn theo tiết dạy 55k/tiết, và không hề có bất cứ một chế độ nào cả. Hiện nay, em đc phân dạy có 1 lớp 10 các mẹ nghĩ xem với môn của em thì 1 tháng lương em được bao nhiêu ạ? Em lại pải đi làm thêm ngoài để có đủ chi phí sinh hoạt hàng ngày ở chốn phố thị đắt đỏ này.
      [*]Năm học mới này tự tin mình đã có kinh nghiệm đứng lớp và đi dạy gia sư, em lại tiếp tục đi nộp hồ sơ vào các trường nhưng vẫn câu nói ấy: "Hồ sơ của em rất tốt, nhưng nhà trường đủ chỉ tiêu rồi không tuyển thêm nữa. Em để hồ sơ lại khi nào nhà trường thiếu thì sẽ gọi" :((
      [*]Lương ba cọc ba đồng, lại không ổn định (nghỉ hè, nghỉ tết em k có lương ạ) bữa no bữa đói.
      [*]Mọi người khuyên em đi học thêm cao học để có thêm nhiều cơ hội hơn, Em cũng muốn đi lắm chứ nhưng ngặt một nỗi gia đình em điều kiện, em không muốn bố mẹ già lại còng lưng nuôi em đi học nữa, mà các mẹ cũng biết học cao học thì tốn kém lắm trong khi tiền lương hàng tháng em kiếm được chỉ đủ xăng xe đi lại và chi phí sinh hoạt hàng ngày. Dự định của em là công việc ổn định sẽ đi học lên, nhưng cứ thế này chắc em pải từ bỏ ước mơ.
      [*]Trong khi với tấm bằng Sư phạm của em thì xin làm ngoài với một công việc ổn định là khá khó khăn nếu không có người giới thiệu, em chỉ có thể đi làm nhân viên bán hàng.
      [*]Em cũng nộp hồ sơ thi biên chế 2 lần nhưng đều không được (lần đầu 65đ, lần sau 80đ)
      [*]Mà em thấy mọi người nói vs nhau, không tiền, không quan hệ thì k thể thi được biên chế. (200tr vào c2; 300tr vào c3 vớii số tiền đó bố mẹ em bán đất ở quê cũng không đủ).
      [*]Em nhận thấy mình cũng là một con người năng động chịu khó nhưng...
      [*]Chẳng nhẽ sau này em cứ lông bông mãi, k có đc cv nào ổn định cho tương lai sao?
      [*]Có mẹ nào giống với hoàn cảnh của em không ạ? Hay chỉ mình em kém cỏi nên đến bây giờ mới vậy???
      [*]Mong các mẹ cho em lời khuyên để giải quyết bế tắc này.
    • Em cảm ơn các mẹ nhiều...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bạch Trang
    Đang tải...


  2. Bạch Trang

    Bạch Trang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/5/2014
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 1 năm vật lộn với ngề e thấy hoang mang. Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ

    Hôm nay, em rất mong nhận được lời khuyên từ các mẹ ạ...........
     
  3. aquagreen.vn

    aquagreen.vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 1 năm vật lộn với ngề e thấy hoang mang. Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ

    Ngành nghề của bạn, nếu ở trường công thì bắt buộc phải thiếu người thì mới có chỉ tiêu tuyển dụng được. Em mình cũng ra trường năm ngoái như bạn, giờ lại đi học thêm mầm non (theo kiểu qua mối quen biết để học ngắn thời gian) vì chờ mãi không có chỉ tiêu :( mà mầm non thì thấy chỉ tiêu nhiều quá
    Đã chọn nghề rồi thì phải chấp nhận thôi bạn ạ. Bạn có thể kiếm tạm những việc làm khác để chờ chỉ tiêu và tự thi. Đúng là không tiền rất khó, nhưng bây giờ việc thi cử có vẻ có công bằng hơn rồi, không hoàn toàn là chạy, năm nay ở quê mình rất nhiều bạn tự thi đỗ công chức tiểu học đó. Hãy cứ có niềm tin đi bạn ạ, sự nghiệp là cả đời, mình có chí thì không lo
     
    Bạch Trang thích bài này.
  4. Thuốc Nam

    Thuốc Nam Th uốc Nam chữa bệnh Gout

    Tham gia:
    28/7/2014
    Bài viết:
    1,361
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: 1 năm vật lộn với ngề e thấy hoang mang. Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ

    xã hội bây giờ là vậy mà b, nhà ko có tiền và ko quan hệ mà không biết bươn trải vươn lên thì khó mà khá lên được. Mình cũng vậy, học ra trường nhưng cũng không xin được việc như mong muốn, cũng bươn trải cuộc sống thôi b ạ, cố gắng vì 1 tương lai tươi sáng hơn ;)
     
    Bạch Trang thích bài này.
  5. tamphaithien

    tamphaithien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    2,004
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 1 năm vật lộn với ngề e thấy hoang mang. Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ

    Xã hội giờ :

    Nhất thế hệ
    Nhì quan hệ
    Ba tiền tệ
    Bốn trí tuệ.

    Trí tuệ rẻ rúng vậy sao?
     
  6. thuong_de_nho

    thuong_de_nho Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/10/2013
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 1 năm vật lộn với ngề e thấy hoang mang. Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ

    chia sẻ với bạn!
    thầy dạy tin cấp 2 của mình cũng kể chuyện, thầy sinh năm 79 nhé, mới ra trường cũng tìm mãi không được việc vì chẳng quen biết ai. Hồi đi thực tập lại là ở trường cấp 2 của mình, được cô hiệu trưởng quí. Lúc trường mình có 1 cô giáo nghỉ sinh em bé, cô hiệu trưởng gọi thầy về dạy thay. Thầy kể là 1 năm ròng đi làm không lương, rồi sau đó cũng may mắn được kí hợp đồng ngắn hạn với trường.
    Mình nghĩ chục năm trước đã khó như thế thì bây giờ càng vất vả hơn. MÌnh chỉ biết chúc bạn may mắn thôi, vì bằng cấp và kinh nghiệm của bạn cũng là tốt rồi.
    Lời khuyên của mình là không nên vội học cao học, đến bằng đại học còn khó tìm việc thế này thì bằng thạc sĩ sao mà hơn được. Cố gắng chiến đấu lấy kinh nghiệm và chờ vận may đến, hoặc tìm cho mình 1 con đường khác.
    Ngẫm lại, mình thấy mình thật may mắn vì chưa bao giờ nghĩ đến việc học sư phạm, hành trình tìm việc khi mới ra trường của mình cũng khó khăn nhưng cũng chỉ là thời gian, sau rồi đâu lại vào đấy!
     
    Bạch Trangbiglive thích.
  7. OanhSumo

    OanhSumo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/3/2014
    Bài viết:
    4,358
    Đã được thích:
    599
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 1 năm vật lộn với ngề e thấy hoang mang. Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ

    Bạn muốn vào công chức thì hơi khó rồi nếu chỉ thi đơn thuần. Bạn chuyên về Vật Lí và nếu muốn tìm 1 công việc kiểu văn phòng trong công ty giáo dục thì có thể liên hệ với bạn Nga (Hocmai Đống Đa) thử xem nhé. Nếu bạn thích thì PM cho mình, mình sẽ cho thông tin liên lạc và giới thiệu qua về công việc nếu được.
     
    Bạch Trang thích bài này.
  8. mecuncon90

    mecuncon90 bà mẹ trẻ

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    2,246
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: 1 năm vật lộn với ngề e thấy hoang mang. Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ

    chia sẻ với bạn ! Mình có 1 ng bạn thân cũng học sư phạm , ra trường 2 năm rồi . Khổ nỗi bạn ấy học khoa gì mà về dạy giáo dục công dân ấy . Môn ấy chỉ tiêu cực ít luôn , thành ra chẳng xin được việc . Mình thì may mắn hơn , học hành chính và giờ đã ổn định trong cơ quan nhà nước , lương thấp nhưng được cái ko thấp thỏm lo có ngày thất nghiệp .
     
  9. hihi haha hoho

    hihi haha hoho Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/8/2014
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 1 năm vật lộn với ngề e thấy hoang mang. Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ

    công cuộc tìm việc làm ổn định đã khó , thi biên chế công chức khó vạn lần rồi giữ chân còn khó gấp nghìn lần...thôi cố gắng lên em.....con đường sự nghiệp không chỉ trông chờ vào tấm bằng đại học....có nhiều cách để làm giàu em ạ....nếu em dạy gia sư có uy tín thì cũng ổn mà..................
     
  10. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 năm vật lộn với ngề e thấy hoang mang. Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ

    Chào bạn, mình thuộc hệ U50 nên khi đọc bài của bạn mình xin có vài lời:
    Tại sao trong chữ nghề người ta lại kèm thêm chữ nghiệp- đó là một sự thực mà chỉ những người đã vật lộn với bao nghề có thể hiểu được tại sao có chữ đó. Đơn giản là nghề chọn người chứ người không thể chọn được nghề, nếu ai đó thuận buồm xuôi gió thì có chăng họ đã có một ngôi sao may mắn chiếu trên đỉnh đầu.
    Biết bao chị em xinh đẹp nhưng lại làm VS môi trường, có bao cô chẳng có bằng cấp gì lại chễm chệ ngồi bàn giấy của một cơ quan uy tín.
    Rồi có người bố mẹ cho ăn học ngành bác sỹ lại trở thành đạo diễn điện ảnh và ngược lại
    Có người là anh thợ mộc trong xưởng phim khi diễn viên đóng thế bị ngã anh ta tạm thay thế lại trở lên nổi tiếng như một diễn viên gạo cội tai Mỹ....
    Có người lên đến tột đỉnh vinh quang sao lại quay về con só không vì muôn vàn lý do: số phận dẫn dắt chúng ta đi đến nơi mà số ta đã được định - duy chỉ có điều ta nên làm tốt bất kể ta phải dưnngf ở đâu bạn ah.
    Nếu tôi có một tấm bằng, tôi vẫn sống và tìm viêc để tồn tại và đúc kết thêm cho mình kinh nghiệm- rồi khi cơ hội đến dưới nhiều hình thức , tôi sẽ chọn viêc phù hợp với tôi , biết đâu có khi tốt hơn trên bục giảng mà lòng vẫn buồn bã khi ko đúng vị trí mình đc đào tạo, tôi sẽ dùng kiến thức đó trang bị thêm cho CS và luôn học cách hòa nhập sinh tồn... Tôi sẽ tìm cách sống trong công viêvj chứ tôi ko tìm việc cho tấm bằng của mình.... Bạn hãy thử xem, rồi có lúc biết đâu bạn lại tìm được nghề dúng ước mơ của mình!
     
  11. long88pn

    long88pn Đổi xe cũ Lấy xe Toyota mới

    Tham gia:
    26/8/2014
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 1 năm vật lộn với ngề e thấy hoang mang. Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ

    Rất nhiều người trong xã hội có xuất phát điểm như bạn, thậm chí kém bạn rất nhiều (nhà nghèo, bằng cấp chẳng có gì, thậm chí kiến thức học được từ trong trường cũng rất ít). Có người gục ngã, nhưng cũng rất nhiều người vượt qua được để vươn lên. Trong đó có đến vài người sau này vào Top người giàu nhất Việt Nam.

    Có lẽ, câu trả lời tốt nhất mình muốn dành cho bạn đó là hãy search google về những tấm gương vượt khó rồi thành công. Nhớ tìm những người xuất phát điểm kém hơn bạn rồi hãy đọc nhé. Bởi đó mới chính là những lời khuyên, câu trả lời tốt nhất cho vấn đề của bạn.

    Chúc bạn thành công!
     
  12. viet1410

    viet1410 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/1/2013
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 1 năm vật lộn với ngề e thấy hoang mang. Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ

    Nếu bạn muốn xin ngay trong đất Hà Nội thì có chút kinh nghiệm quả thực rất khó khăn. bạn thử nộp hồ sơ ra ngoài các tỉnh khác xem
     
  13. Bạch Trang

    Bạch Trang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/5/2014
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 1 năm vật lộn với ngề e thấy hoang mang. Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ

    Cảm ơn chị nhé!...................
     
  14. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,417
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 năm vật lộn với ngề e thấy hoang mang. Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ

    không có tiền chẳng làm dc cái gì cả bạn ạ
     
  15. Bạch Trang

    Bạch Trang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/5/2014
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 1 năm vật lộn với ngề e thấy hoang mang. Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ

    Mình thì có hộ khẩu Hà Nội thui, xin ra các tỉnh khác thì cần phải có hk ở tỉnh đó..............
     
  16. Bạch Trang

    Bạch Trang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/5/2014
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 1 năm vật lộn với ngề e thấy hoang mang. Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ

    Mình cảm ơn bạn nhiều!
    Đúng là đọc những mẩu chuyện về những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, nhận ra rằng mình còn may mắn và hạnh phúc lắm!
     
  17. Bạch Trang

    Bạch Trang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/5/2014
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 1 năm vật lộn với ngề e thấy hoang mang. Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ

    Mình cảm ơn lời khuyên chân thành của bạn nhé!..............
     
  18. Bạch Trang

    Bạch Trang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/5/2014
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 1 năm vật lộn với ngề e thấy hoang mang. Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ

    Mình thật lòng cảm ơn các mẹ đã cho mình lời khuyên hữu ích để mình có định hướng cho tương lai sắp tới của mình.............
    Thank các mẹ nhiều ạ!
    ^_^
     
  19. doanly0511

    doanly0511 Bán buôn Đồ lót

    Tham gia:
    15/5/2013
    Bài viết:
    1,732
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 1 năm vật lộn với ngề e thấy hoang mang. Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ

    câu này mình cũng nghe từ hồi còn là sv. xã hội giờ là vậy đấy!

     
  20. tenchi

    tenchi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2013
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    420
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: 1 năm vật lộn với ngề e thấy hoang mang. Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ

    mình cũng sn 91, ra trường 1 năm rồi mà đã làm gì ra tiền, toàn đi làm việc không lương cho bác, giờ thì cũng vẫn xin tiền mẹ hàng tháng
     

Chia sẻ trang này