Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hết tháng 8 rồi. Các bạn ngựa tháng 8 đã ra hết chưa? Còn bạn nào lì lợm cứ muốn an nhàn trong bụng mẹ ko?
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k úi chà, mẹ con tớ về nhà sau 8 ngày nằm viện rùi nha cả nhà ơi! tớ sinh mổ, con Zai được 3,3kg. Trộm vía con ngoan và mẹ có nhiều sữa lắm! hi hi. vui quá! vui quá!
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Thế là bạn ấy cũng ra rồi. Nặng bằng con trai em. Hihi. Hnay con trai em cũng rụng rốn rồi, vết mổ của em cũng dần lành. Đang ngâm cứu liệu pháp làm đẹp sau sinh nhà bác đây. Chúc mừng các bạn ngựa tháng 8 đã bình an đến với các mẹ nhé.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k hì hì. chị mổ lần 2 nên đau lắm em à. đau kinh khủng khiếp! đau hơn lần 1 nhiều lắm! nên chủ quan không sợ. giờ thì sợ vàng mắt. hic hic. giờ vẫn đau lắm em à.nhưng nói chung là ổn rồi. về chuẩn bị làm đẹp. khì khì...... Tranh thủ làm đẹp đi em!
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Nha minh da can dich het chua? Nha em du sinh 28 nhung hom 23 da vo chum roi. Be nang 3,4 kg, con gai.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mổ lần 2 đau lắm hả chị . Em mổ lần này nhẹ nhàng lắm. Ngày thứ 5 là em đi lại ngon lành, chỉ chú ý tẹo thôi. Đau vết mổ hay đau co dạ con hả chị?
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k em ơi, lần 2 đâu hơn lần 1 nhiều lắm! lần 1 chị cũng 5 ngày đi ngon lành. 3 ngày đứng dạy đi được, nhưng lần này 3 ngày không ngồi được vi đau lắm! đau cả vét mổ, đau cả dạ con. vì thành 4 vết mổ mà em. trời ơi! thật là kinh khủng khiếp! mỗi lần co dạ con thì chỉ muốn chết thôi.nhét thuốc mà không ăn thua gì hết. đến hôm nay vết mổ của chị vẫn đau. năm hay ngồi dậy là phải lấy tinh thần. ho hay hắt xì thì chết điếng người.thôi, 2 lần là quá đủ rồi. Hic
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Tớ môi ngày dư 300ml sữa mẹ, hiện tớ đang cất ngăn đá. Mẹ nào ko có sữa có nhu cầu thì tớ tặng nhé, cọ tớ mới dc 20day nên dư nhiều quá.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Oà oà, nghe chị nói làm em sợ quá. Thấy lần này mổ nhẹ nhàng, đag bảo đẻ mổ thế này thì sướng quá. Ai dè hậu quả về sau à (. Chắc phải lâu lắm lắm nữa em mới dám đẻ tiếp. Mà chị nhiều sữa ko? Em đủ sữa cho con em bú, nhưng em chẳng ăn đc nhiều cơm. Cứ bị mắng. Bảo là ko ăn ko có sữa. Có thật thế ko? E có phải cố ăn cho nhiều ko?
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k đau lắm em ạ. lần 1 chị cũng khỏe như trâu í. có sao đâu. lần này thì cạch luôn. 2 là quá ổn rùi. sợ kinh khủng khiép. hôm nay chị vẫn đau vết mổ đây.đau trong, đau ngoài. mà chị 6 năm mới sinh tiếp đấy. Chị nhiều sữa. chủ yếu là ăn cơm nóng em ạ. ăn mỗi bữa ít nhất cũng phải được 2 bát. Chị hôm nào cũng 2 bát. cũng không ăn thêm gì. ăn thịt nac thăn, canh rau ngót, hoặc mướp, hoặc bí, thế ma hnay chịu không nổi nữa rồi. thế mà ngày xưa chị ăn thịt nạc thăn kho nghệ, canh rau ngót tận 6 tháng. Tài thật. giờ nghĩ sợ. nHung chẳng biết ăn gì, vì kiêng cho con nữa mà. chắc do sk yếu rồi nên mới khó ăn như thế. Thôi, em chịu khó mà ăn cơm, ăn được cơm nóng là tốt sữa nhất cho con đấy em ạ.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k em sinh chưa ? chắc tầm này 2 mẹ con gặp nhau rồi em nhỉ ?
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Hic, thế thì e cũng cố ăn vậy. Tại tim, thịt bò, thịt nạc thăn làm em nghĩ đến đã đau hết cả răng. Hức. Hết tuần này em sẽ cho con đi tiêm phòng lao, lúc đó sẽ cân xem tăng đc mấy lạng rồi.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k [Hic,em cũng mới mổ đẻ,lần 1 nghe chị kể mà em hoang mang quá, nhưng phải nói thật đau đẻ mổ ko đau bằng đẻ thường ạ,tội cái bình phục lâu hơn,Em nói thế vì hôm trước em đi đẻ tính đẻ thường,lúc đẻ mở hết ra rồi,đau kinh khủng nhưng em ko rặn được,thế là bsi lại cho ra đẻ mổ,thành ra hôm ấy vừa phải chịu đau đẻ thường,vừa phải chịu đau đẻ mổ Giờ em nghĩ lại mà vẫn còn sợ
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k 2 mẹ con em về từ hôm thứ 7 rùi. bé nhà em được 5 ngày rùi. Trộm vía bé ngoan mẹ nhiều sữa nhưng mỗi tội em đẻ thường nhưng mẹ bị đau quá nên giờ vẫn nằm nguyên 1 chỗ chưa tự đi được
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k uh, đau đẻ mổ thì đỡ hơn đau đẻ thường, nhưng chị có cả 2 cảm giác em à, đau đẻ. ôi trời. đau lắm. vẫn đẻ mổ nhưng chị lại để đến lúc đau nhiều mới mổ. nằm trên bàn mổ mà cứ như con tôm cong queo, run lật bật, nẩy nẩy trên bàn mổ.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k con được bao nhiêu kg? hi, sinh thương là ổn rùi, giờ vệ sinh sạch sẽ để tránh sau này thôi. cố lên em! chị sinh mổ giờ vẫn đau đây. đau vết mổ bên trong bên ngoài.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k ngày xưa chị sinh bé đầu, sinh xong tiêm viêm gan b luôn. giờ lại không tiêm nhỉ? chỉ tiêm mũi gì gì K đó thì phải. Hỏi bs thì bs bảo hôm sau đưa con đi tiêm phòng thì hỏi ở trung tâm y tế và tiêm. phải 1 tháng mới đi tiêm.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Mn ơi, mn cho e 1 ít nhé, e ít sữa quá đang trong giai đoạn kích sữa mà mãi ko tiến triển. Chang du cho be Thanks mn
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Tại em bị ối đục, bác sĩ sợ con em bị nhiễm trùng nên tiêm 3 mũi kháng sinh cho con em. Nên ko đc tiêm viêm gan B nữa. Vitamin K thì uống 2 liều rồi ạ. Bsi bảo tiêm trong tháng đầu cũng đc mà mẹ âm tính với viêm gan b thì đợi sang tháng thứ 2 tiêm 6 in 1 luôn cũng đc. Nhưng tháng đầu phải tiêm phòng lao ạ. Lại nói chuyện đau đẻ, em đau mất nửa ngày. Nhưng đau theo cơn thôi, đo bằng máy thì cơn co cũng mạnh rồi mà chả mở, bsi khám rồi bấm ối đau gần chết. Bảo em cố đẻ thường, sẽ tiêm kích đẻ rồi gây tê màng cứng để em ko đau. Nhưng em nhìn cái chị bên cạnh, kích đẻ xong mở đc 7 phân, đau kêu gào thảm thiết, ko mở thêm đc tí nào, vẫn phải mổ. Cộng thêm nước ối của em đục rồi, nên em mổ cho nó lành .