Những ngày kỷ niệm của đại gia đình HR trong tháng 7 Sinh nhật mẹ: 1) Đào Nguyệt Minh (Mẹ Sếu) - Ngày sinh: 03/07/1977 2) Nguyễn Thị Thu Hằng (mebekevin) - Ngày sinh : 04/07/1977 3) Nguyễn Thị Bích Lan (bong_va_tit). Ngày sinh: 12/7/1977 4) Lê Anh Hoa (mẹ Chíp còi) Ngày sinh : 23/7/1977 Sinh nhật bố: 1) Nguyễn Hồng Thanh ( chồng Lệ Thủy) . Ngày sinh : 10/7/1972 2) Nguyễn Duy Đạt (chồng Thanh Thương). Ngày sinh : 19/7/19763) 3)Lê Văn Minh ( Chồng mẹ Tí còi) . Ngày sinh: 18-07-1973 . (Bà Lan tí còi này từ ngày sinh em bé thứ 2 chưa thấy tái xuất giang hồ nhỉ? Có ai hay contact với Lan không?) Sinh nhật con: 1) Bé Tép ( con mẹ Thanh- rắn hoa cỏ) . Ngày sinh 4/7/2008? 2) Nguyễn Phan Khôi (Ken) ( con mẹ My puppyken) Ngày sinh: 23/07/2006 3) Đặng Vũ Minh Đức. Tép ( con mẹ Thanh- rắn hoa cỏ) . Ngày sinh : 8/7/2004 4) Trần Đăng Minh . (Con mẹ Lan bong_va_tit ) . Ngày sinh : 05/07/2008 5) Hoàng Nhật Tiến (Con mẹ Hường gaisầuriêng ). Ngày sinh: 23/07/2006 Happy birthday Cho những ai sinh trong tháng 7 Ngày 1 đến ngày 10: Hạnh phúc luôn sum vầy Ngày 10 đến ngày 20: May mắn luôn đi theo bạn Ngày 20 đến ngày 30: Tình yêu luôn tới với bạn P/S : Vui lòng bổ sung thông tin nếu có nhầm lẫn hoặc thiếu sót. (Chú ý: PM cho AnSuSu, Ngọc Bin, Bình Mộc, Trà Chíp, không post trực tiếp lên diễn đàn sợ bài trôi nhanh quá không theo dõi được)
Chào cả nhà, hôm nay tớ bận quá đến mức giờ này cứ bải hoải chân tay. Hôm nay trở giời MC nhà tớ mua ngẩu pín Bò về hầm cho chồng tớ ăn mới kinh chứ, mình mệt thế này... đúng là hại mình. Hừm! À, tớ hỏi BTC đi Hưng Yên tí nhé. Nhà tớ bây giờ mới đăng ký đi chơi thì có đặt được phòng không? nếu được thì tớ còn dụ lão chồng đi cùng và đóng tiền cho BTC nữa. @Ngọc: tớ điểm danh xong nhé hi hi
Nhớ đến nữ giáo sư già (tớ vẫn đang phục vụ) nằng nặc đòi ông trưởng phòng tổ chức cho đi ăn ngẩu pín. Vì ông này cứ khen ngon :roll: Về giáo sư phát biểu: " Ăn ngẩu pín của ông, càng ăn càng đầy cả mồm????"
Vụ cái mông hay cái mặt của Thương được các bạn chăm sóc kỹ quá, T đừng làm phụ lòng các bạn nhé, chụp cả 2 đê he he
@ALL: Cả nhà có nhìn cái banner quảng cáo bên cạnh cái ava của mình không, tớ vừa đọc vụ chọn mông hay mặt, vừa nhìn thấy cái chữ sản phẩm, dịch vụ lại để để song song nhau, tớ đọc thấy chữ sản dịch mà rật mình. Định nhìn lại thì nó lại nhảy ra cái banner khác. Đến lúc nhìn kỹ lại mới thở phào, hic Mình đúng là ám ảnh kiểu bà đẻ hi hi
@Sếu: Em Nấm nhà tớ mấy hôm nay có bài mút tay, nên cứ dậy là em ý lại nhét ngón tay cái vào mồm mút chùn chụt, rồi lại ngủ tiếp, nên mẹ tranh thủ đánh bắt xa bờ he he
Lại nhớ đến chuyện có em định uống thuốc sâu tự tử vì bị người yêu ruồng bỏ, sau 1 hồi suy nghĩ e ấy gọi tớ sang và bảo: " Chị ạ, em nghĩ con sâu nó còn phải cố bám vào cái lá, vậy tại sao em lại phải tự hủy hoại mình, thôi, em phải cố mà sống....". Mình nghĩ vừa giận vừa thương nó, hú vía, may nó k dại dột....
Hi cả nhà! Hôm nay tớ ngạt ngào rồi, mũi dãi, ho hen kèn cử mệt quá, mắt thì cay xè, triệu chứng ốm rồi. Đợt này mà ốm là gay go, vì ông bà ở riêng rồi, bố nó lại hay đi trực đêm, nên quyết không để ốm to mà phải dập ngay để còn lấy sức chăm con. Tôi uống thuốc đây!
Chúc Minh mau khỏe để con đi SN nhé , Minh yếu thật đấy, suốt ngày thấy sụt sùi ho hen, từ hồi cắt abidan có thấy đỡ tí nào k? tớ cũng đang định đi cắt cho thằng Tít, nhưng thấy thương thương thế nào ý. Mà ông bà ờ riêng rồi à? thích nhỉ, cuộc sống độc lập tự do bắt đầu rùi, ôi tớ thèm dc như Bon lắm. Thế Bon vẫn ở Thái Hà à? osin theo ông bà hay vẫn ở nhà Bon?
Thêm một việc nữa muốn nhờ là bà nào có mối chạy vào trường Khương Thượng hay trường Đống Đa thì cho tôi nhờ vả tí nhé. Tôi muốn xin cho đứa cháu con chị chồng.
Osin nhà tôi nghỉ rồi, nó là cháu bà, có bầu cũng được mấy tháng rồi nên cho nghỉ thôi. Osin nghỉ thì ông bà mới dọn đi, để ông bà tự do đi đây đi đó, đỡ ràng buộc con cháu. Tớ vẫn ở Chùa bộc. Ở riêng cũng thoải mái, mình làm gì theo ý mình, mệt một tí nhưng vẫn thích. Tôi cũng cẩn thận lo cho sức khoẻ lắm, gần như mình là bác sỹ cho mình, vì tôi có bệnh nên tôi chịu khó đọc các thông tin về sức khoẻ, về thuốc thang, nên về bệnh tật có lẽ tôi là người nắm rõ nhất trong HR. Hiện tôi đang uống thuốc để chữa thận, thuốc nam thôi. Đáng lẽ phải ăn nhạt hoàn toàn nhưng thầy thuốc bảo bệnh của tôi vẫn có thể ăn ít mặn, hạn chế muối. Và muốn dứt điểm thì phải uống khoảng 1 năm thuốc cho ổn định hẳn. Nếu khỏi hẳn thì vẫn có thể có bầu tiếp, sẽ có thuốc an thai để giúp thai khỏe, không bị thai lưu. Ông ý nói thể lại làm nhen nhóm trong mình hy vọng,mặc dù đã chẳng dám nghĩ đến chuyện đẻ nữa, nhưng biết đâu đấy, Trời thương lại ban cho đứa nữa nhỉ. Mọi chuyện đến 2 năm nữa nói tiếp!
Giời ạ. vừa có 1 bố gọi điện hỏi thăm mình có gì mới ko? tớ bảo vẫn thế, 2 con hết tiêu chuẩn rồi. Ông ý bảo tớ là: tưởng 4 đứa rồi chứ (cái tội đẻ dầy nên mọi người cứ trêu suốt) Thế vẫn thằng đấy à, kém thế, cũ nhỉ Tớ: vâng, chán thế đấy, vẫn chưa thay được, cũ quá
Nhìn anh Bon thích thế thì ai chả thích bà đẻ thêm. Cẩn thận hơn thôi mà. Đừng suy nghĩ lung tung, lạc quan lên, nhìn về tương lai. Tớ cũng thế đấy. Thèm được tự do lắm mà 2 chữ này còn xa quá.
>>ALL: Tớ vào điểm danh. >>Minh bon: Cố gắng ăn uống và giữ sức khỏe để còn đi Sơn Nam đấy nhé. >>Hạnh cò vịt: Chết cười với con mụ này.
Ừ, tớ cũng thấy xe đẹp. Mà khổ, từ trước cho con uống sữa Nhật xách tay có bao giờ được khuyến mại gì đâu. Tớ mới đổi sữa cho con, uống được vài hộp Friso, thấy khuyến mại nên ham. Bọn này nó cũng đánh đúng tâm lý người tiêu dùng ham quà tặng
Chúc Minh chóng khỏi để có sức mà chăm sóc Bon nhé! Ở riêng hơi vất vả tí nhưng cu Bon lớn rồi nên cũng đỡ, tự do muôn năm Minh ạ