Yêu nhau gần 3 năm, giờ là lúc mà 2 đứa mình phải xa nhau thật sự. mình ghét cái cảm giác phải rời xa 1 người, nó buồn đến tê tái. Khoảng cách có phải là 1 cái gì đó quá lớn không? không được gặp nhau, không được nhìn thấy nhau, không được vòng tay ấy ôm ấp che trở.... Những lúc vui, buồn, những lúc mệt mỏi biết tựa vào ai????? A nói cả 2 sẽ cùng phải cố gắng, mình biết là cả a và cả mình đều sẽ phải cố gắng thật nhiều, nhưng sao mình lại sợ đến thế, sợ mất a, sợ a sẽ theo 1 ai đó mà bỏ rơi mình. Phải làm sao đây??????????
Ðề: Sắp phải xa ny, mình chả còn tí động lực nào để phấn đấu nữa. sợ mất anh..... có thể đây là thử thách cho tình yêu của bạn
Ðề: Sắp phải xa ny, mình chả còn tí động lực nào để phấn đấu nữa. sợ mất anh..... Em cũng từng rơi vào hoàn cảnh này. Thời gian đầu chưa quen thì đau khổ, chán nản lắm, nhưng nguôi ngoai 1 thời gian, chị sẽ thích nghi đc thui mà Cố gắng lên chị nhé
Ðề: Sắp phải xa ny, mình chả còn tí động lực nào để phấn đấu nữa. sợ mất anh..... cảm ơn mọi người nhé. Mình phải cố gắng thôi.
Ðề: Sắp phải xa ny, mình chả còn tí động lực nào để phấn đấu nữa. sợ mất anh..... phải cố gắng thôi chị, qua thử thách này ty của ac sẽ bền chặt hơn rất nhiều, cố lên chị nhé
Ðề: Sắp phải xa ny, mình chả còn tí động lực nào để phấn đấu nữa. sợ mất anh..... cảm ơn mọi người nhiều lắm. dù sao thì cũng có mọi người an ủi.
Ðề: Sắp phải xa ny, mình chả còn tí động lực nào để phấn đấu nữa. sợ mất anh..... Đây cũng là dịp thử thách tình yêu của hai người, thật buồn khi phải xa cách như thế. Thời gian đó bạn hãy làm những việc mình yêu thích, hoặc rèn luyện bản thân, chăm chút sự nghiệp, thời buổi hiện đại có nhiều công cụ để liên lạc với nhau cũng đỡ nhớ hơn. Trước mình và ox khi còn yêu nhau xa nhau gần 2 năm, nhớ lắm, thời gian đầu khóc nhiều nhưng rồi cũng qua thời gian ấy. Chúc cả hai bạn sớm dc đến bến bờ hạnh phúc!
Ðề: Sắp phải xa ny, mình chả còn tí động lực nào để phấn đấu nữa. sợ mất anh..... cố gắng lên bạn nhé, hy vọng tình yêu của 2 bạn mãi mãi vững bền. V-M
Ðề: Sắp phải xa ny, mình chả còn tí động lực nào để phấn đấu nữa. sợ mất anh..... Cố lên bạn ơi !qua cơn mưa trời lại sáng mà,cứ xem đây là thử thách tình yêu của hai người ,nếu vượt qua được trở ngại này thì tình yêu của hai bạn sẽ rất bền chặt đấy .Chút hai bạn sớm đoàn tụ lại với nhau nhé.
Ðề: Sắp phải xa ny, mình chả còn tí động lực nào để phấn đấu nữa. sợ mất anh..... Chắc đi đâu làm ăn xa hả bạn???????