Bà này, Tầng 2 cũng được roài, kiếm cái avata 3 hay 5 con gà, kiêng 4 nhé. Sinh-lão-bệnh-tử thì tử đứng thứ tư đấy ạ (hơi mê tín) ke ke ke như bà honey bảo đấy
Giời ơi, tôi mò mãi mới sang nhà mới buôn được đây! Chúc nhà mình ngày càng xây thêm nhiều tầng cao và ngày càng đoàn kết!!!
Điểm danh.............tôi vừa post bài bên nhà cũ....hì......mới biết có nhà mới xây.........Chúc nhà gà ta ngày càng to, đẹp và thêm nhiều thành viên mới. Bà Bầu ơi, mực mua cho các bé Tà Hừa đã sẵn sàng nhưng tối qua tôi bận ko đem qua chỗ bà được, tối nay công ty tôi tổ chức cho nhân viên đi nhậu nên tối mai tôi đem qua chỗ bà nhé...hoặc bà rảnh thì qua chỗ tôi chơi rồi lấy hộ tôi càng tốt...kikiki
Tôi định vào cập nhật sn tháng 7 mà link Google Docs lại lỗi!! Hic hic,... nếu sinh nhật 1/7 thì mem ấy tha thứ cho cả chuồng nhé!!
Ơ hình như ngoài cách tính này người ta còn tính là THiên _Địa _Nhân _Sinh _Quan ,thì phải nhỉ (thiên ,địa ,nhân ,thì đúng còn sinh ,quan là tôi nhớ không rõ ko biết có nhầm ko).
Bà post vào trang 1 như mọi tháng ý cho các bà gà lười (như tôi) chỉ cần ngó lại trang 1 thôi hihihi.
TRời ơi bà ơi hôm qua chỉ ngó qua cái avata nhà bà tôi bẩu sao ông này lại chụp với "3 cô con gái" nhưng nhìn xuống mới thấy bà bẩu khoe ảnh cả nhà .........ui công nhận nhìn bà trẻ quá cơ
Trông như là bố và 3 cô con gái nhỉ hi hi. Thế thay cái avata mới nhất đi nào. Tôi thấy nhà nào có 2 cô con gái thì ông bố rất yêu con nhé, nhiều khi tâm lý phụ nữ cứ thích có con giai chứ đàn ông họ lại yêu con gái lắm ấy
À mà nàng ơi xong hết vẫn đề đồ dùng rồi nhé chỉ chờ mực tím của bà Minh An và quần áo tập kết nốt là tôi mang gửi đồ đến Nguyên Hồng bà nhé. À mà tôi thấy bà Nga "(mẹ tiểu Minh ) bảo quyên góp thêm 20 set bút chì disley (ko biết viết đúng ko ). Còn về bút mực của nhà bà Honey thì có chuyển về nhà tôi luôn ko hay bà ý gửi thẳng ra Nguyên Hồng